1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu thương mong manh ...................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi coco13, 31/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chời ơi....chủ top để cái title dư thế mà nại viết cho thằng lào thế?
    Cái lày chả khác phi công Mỹ lái máy bay B52 rải thảm miền Bắc mà nại mặc cái áo phông " Tôi yêu Việt Nam " trước ngực.

  2. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Tuổi trẻ yêu thương mãnh liệt ghê.
    Không nghĩ là em co co chuyển phỏm, mà là nghĩ em ý đang trách móc và viết tiếp một câu chuyện với một ai đó. Viết có thể giả, nhưng đời thì là thật. Viết ru lòng chẳng để làm gì.
    Dù gì thì cứ sống đi. Yêu thương, rồi chia tay. Tuổi nhỏ, nhưng suy nghĩ già...Cái này và cái kia, nhưng này và nhưng khác.
    Như ai đó nói. Yêu thương không mong manh, chỉ là tính cách và tình cảm của những con người, của chính sự yêu thương đó.
    Bạn viết trên tớ: Ghét nhất kiểu vờ vịt!
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Anh minh da cho nhau nhieu hon da hua, ma vi sao em yeu thuong that qua mong manh...........

Chia sẻ trang này