1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu thương mong manh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lutmyla, 04/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lutmyla

    lutmyla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng tình yêu đến
    Như chim hót trên cành
    Đánh thức tâm hồn nhỏ
    Dù biết chỉ mong manh@};-
    ----------
    mời các bác góp ý, thanks
  2. lutmyla

    lutmyla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    --------
    Vực sâu:

    Chẳng thấy em đâu, chẳng thấy đâu
    Chỉ thấy bâng khuâng vạn nỗi sầu
    Chỉ thấy hồn anh bay theo gió
    Cuốn xuống vực sâu, xuống vực sâu=((
    ------------
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cơn mê:

    Thủa xa xưa anh cùng em chung bước
    Quấn quýt bên nhau trên lối đi về
    Em bây giờ ko còn như trước
    Đã xa rồi anh chợt tỉnh cơn mê@-)
  3. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Bỗng dưng tình yêu đến
    Như chim hót trong lông`
    Đánh chết tâm hồn nhỏ
    Dù biết tự do? Không!!

Chia sẻ trang này