1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu thương tặng những người bạn online

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sushi-in-blue, 17/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương tặng những người bạn online

    Có những lúc tớ khóc thật nhiều
    Tưởng cuộc sống chỉ toàn là bóng tối
    Tớ đâm sợ những cái nhìn quen thuộc
    Nhưng có những người tớ đã thực tin yêu

    Về xchâu tớ muốn viết thật dài
    Lúc tuyệt vọng ấy ở gần tớ nhất
    Ấy cũng giận ấy cũng buồn cho tớ
    Lại to mồm mắng tớ dở hơi

    Ích châu đẹp trai người chuyên tán gái
    ( May mắn là chưa tán tớ bao giờ)
    Nhưng tớ vẫn tức một lần ấy chê tớ xấu
    Chắc ấy quên rồi, tớ để bụng rõ lâu..

    Bạn hiền hát hát vê vẫn bảo tớ là già
    Hay nói ba hoa về tình yêu về con gái
    Vẫn khuyên tớ nên nấu ăn giặt giũ
    Nếu may ra ... sẽ lấy được chồng giầu

    Còn anh Xèng người phản đối thơ văn
    (Và dị ứng với những gì sướt mướt)
    Mà chịu đựng hàng giờ những điều dớ dẩn
    Có điều chẳng nhiệt tình làm mối cho em

    Anh AFm cũng có chuyện giống mình
    Nhưng hồi ấy chắc là anh không khóc
    Tóc có rụng rồi có ngày mọc lại
    Như anh bây giờ, em sẽ sống vui tươi...

    Liv vĩ đại, chị biết em thương chị
    Sis nói linh tinh có làm em sợ?
    Nhìn sis gầy gò chắc em sốt ruột
    (Giá mà chúng mình san sẻ được cho nhau ?

    Với Matchia em quý thật nhiều
    Anh cũng mệt vì cô em lắm chuyện
    Nhưng em biết sau nụ cười lạnh nhạt
    Là sự xẻ chia không cần nói ra lời

    CDT đồng chí lắm lời
    Hay lên giọng, sở thích là gây sự
    Khi đồng chí cãi nhau tôi chẳng bao giờ cáu
    ( Hy vọng ở ngoài, đồng chí đỡ điên hơn..)
    ..................

    Còn bao nhiêu những tiếng bạn bè
    Người đã gặp người chưa biết mặt
    Người giúp Trang biết mình không cô độc
    Mãi mãi bạn bè - đâu chỉ là những phút online....


    Thank you for loving me...




    Bonjour Tristesse!
  2. xchau

    xchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    heheh thấy bạn hiền lấy lại được phong độ rồi đấy nhể, I'm so glad to know that, mà bạn hiền khen tớ đẹp trai hay tán gái giữa forum thế này bao giờ, các em đọc được lại xì xầm bàn tán tớ này nọ thì chếttt :)
  3. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hic hic, bạn hiền sushi viết thơ hay quá, mà ấy phải cẩn thận thằng xchau, luôn luôn đề cao cảnh giác, tại vì nếu đến lúc ấy biết nó tán ấy thì đã muộn rồi
    hehe, trong những người bạn, xem ra tớ là thằng practical nhất nhỉ

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

Chia sẻ trang này