1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu thương... trở lại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Janice24, 08/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Janice24

    Janice24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật người yêu của mình - người mà theo kế hoạch thì cuối năm nay mình có thể chính thức gọi là chồng mà không còn cảm thấy ngại ngùng với tụi trẻ. Nhưng lúc này đây, mình ko biết điều đó liệu có thể trở thành sự thật được ko nữa.

    Mình đã khóc dc bao nhiêu lít nước mắt rồi nhỉ. Khóc đến sưng húp cả mặt, sụp hết cả mí, khóc đến kiệt sức, mệt nhoài, nhưng vẫn chưa thay đổi được gì cả.

    Tại sao lại ko thể khép lại quá khứ để sống trọn vẹn với hiện tại và tương lai? Chẳng lẽ 2 năm yêu thương hết lòng của mình lại ko thể thắng nổi 1 nỗi đau của quá khứ? Ko lẽ duyên chúng mình mỏng đến vậy sao?

    Người con gái ấy nói là luôn chúc phúc cho 2 đứa mình, nhưng sao lại thốt ra lời yêu? Sao đã quay lưng bước đi để lại đằng sau ngổn ngang đổ vỡ rồi, mà giờ còn quay lại khi sóng đã yên và biển đã lặng? Tại sao?

    Em đã đi một chặng đường quá dài và đau khổ để đến được với anh, em chẳng còn đủ dũng cảm và mạnh mẽ để buông tay anh ra và giữ lại niềm kiêu hãnh nữa. Anh có hiểu được ko!

    Hôm nay em đã gặp anh, anh say khướt, em hiểu lòng anh bây giờ, chắc nó bề bộn lắm, giống như 1 ngôi làng ven biển đang có sóng thần quét qua. Thôi thì, em chẳng dồn ép anh nữa, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, vợ chồng cũng phải tùy duyên phải ko anh.
  2. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Dù k muốn nói câu này nhưng đọc câu chuyện của bạn xong, mình chỉ muốn thốt lên rằng "Túm lại chỉ có đàn bà làm khổ nhau thôi"
    haizz
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mình thì lại nghĩ, có những lúc phụ nữ cần mạnh mẽ, khéo léo để bảo vệ và giành lấy hạnh phúc cho mình

    Đừng buông xuôi cho số phận, miễn không làm điều ác cho bất kỳ ai là được rồi

    Điều quan trọng, là chủ top cần xác định xem bản thân có thật sự cần níu kéo anh ấy không. Nếu ko, thì buông tay. Nếu cần, thì phải "chiến đấu" - bằng cách nào (mềm mại hay kiên quyết) là tùy vào sự phán đoán của bạn. Tất nhiên, có thể mọi chuyện đôi khi nằm ngoài khả năng của riêng bản thân, nhưng chí ít nếu làm điều mà mình cho là đúng đắn, thì sau này bạn sẽ không phải hối hận: "Tại sao mình lại buông xuôi?"

    Chúc sáng suốt và bình tâm :)
  4. Transit266

    Transit266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý của 1 thằng con trai thường là nuối tiếc những gì không có được. Nhưng chưa chắc nó đã là tình yêu.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cái gì đã có thì vẫn có, đã từng ở trong tim, đã từng ở trong đầu rồi, thì sẽ khó biến mất hoàn toàn. Chỉ có điều những thứ còn lại đó lớn đến đâu. 2 năm hết lòng là của của bạn, tình yêu là của bạn, bạn chấp nhận cho, nên đừng đòi hỏi hay đặt ra một điều: sao không thể thắng nỗi đau quá khứ. Để tôi trả lời cho, có thể rằng, tại tình yêu của " người yêu" bạn đối với bạn không đủ lớn, không nhiều như bạn.

    Có thể đúng là cô ấy chúc phúc cho 2 bạn, nhưng có thể cô ấy thốt ra lời yêu, vì đó là sự thật, và cô ấy muốn thành thật với chính mình. Chắc bạn mong muốn, hy vọng, rằng cô ấy đi hãy cứ đi luôn đi, đừng bao giờ quay lại, nếu cô ấy có yêu người yêu bạn, rồi vì lý do nào đó ra đi, thì cũng đã đi rồi, quay lại làm gì? Nhưng sóng chắc gì đã yên, biển chắc gì đã lặng? Bạn không nghĩ rằng sóng gió lúc này, có thể sẽ tốt hơn là khi bạn đã lấy anh kia rồi, thì cô ấy mới quay lại, và anh kia sẽ ở hoàn cảnh như thời điểm này sao?

    Hãy để anh ấy tự do lựa chọn. Bạn chỉ cần chứng tỏ bạn yêu và luôn ở bên anh ấy. Còn quyết định thế nào, không phải do bạn.
    Những câu hỏi tại sao của bạn, mình có thể trả lời bằng một câu hỏi này:
    Tại sao có những người rất tốt, luôn yêu và ở bên cạnh một người trong một thời gian rất dài, nhưng người kia lại yêu và ở bên cạnh một người khác? Tại sao???
  6. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi trong cuộc sống luôn luôn là tuy duyên bạn a!!
    Có lẽ quá khứ là quá khứ, tương lai là hiện tại nếu người ta không biết nắm giữ thì có nghĩa là kg có duyên rồi. Hãy buồn một chút để cho lòng nguôi ngoai tìm lại sự thanh thản. Chẳng có gì là mãi mãi cả hãy cứa sống với hiện tại đi cho dù nó rất chuối .
  7. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Bạn gì nói ở trên có cái đúng mà cũng có cái chưa đúng lắm. Tớ đồng ý tình yêu là của bạn và tớ cũng không dám phán xét chuyện tình yêu kia có đủ lớn hay không. Tuy nhiên cái chưa đúng ở đây chính là "thành thật với chính mình". Thế nào là thành thật với chính mình khi sự thành thật đó phá vỡ đi 1 tình yêu đang có thể coi là yên ả, khi sự thành thật đó quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình và làm theo bản năng?
    Nếu cứ sống theo cái kiểu thành thật đó, sống bản năng, sống "hết mình" thì hẳn XH sẽ còn rất nhiều những vụ ly hôn, những cuộc chia tay mà ở đó thường những người con gái đang tự làm khổ nhau.
    Một vài chia sẻ, hi vọng không làm loãng chủ để của bạn chủ top :)
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tình yêu hiện tại có thể là yên ả, nhưng bản chất nó có yên ả không, ai mà biết được. Phải nên thấy may là cô này trở lại lúc chủ topic còn chưa cưới.
    Ví dụ như này: anh kia thông báo với cô người yêu cũ: Anh đang có người yêu, có thể sắp cưới, nhưng anh luôn nhớ em mãi mãi yêu em...
    Thế là cô người yêu kia bảo thôi anh đừng thế, anh có người yêu rồi..., rồi anh này cứ lặp đi lặp lại vậy. Đến một ngày, cô ấy phải thừa nhận. Em vẫn yêu anh...
    Nếu tình yêu đã là của chủ topic, cô ấy đâu thể cướp được? Người yêu của chủ topic cũng đâu có bị lừa lọc gì để yêu người cũ đâu. Chỉ là cái gì có, đã có. Khi cái mới chưa đủ lớn, thì phải chấp nhận thôi.
    Bạn bảo bạn và chủ topic có yên lòng hơn không, nếu anh kia không yêu người cũ, mà gần đến ngày cưới lại yêu một cô khác, hủy cưới?Theo bạn là anh kia không được phép thế, phải cưới. Cưới rồi có không yêu nhau, đánh đập nhau thế nào cũng được? Khi người ta không còn yêu nhau hoặc yêu nhau chưa đủ, thì cố giữ nhau lại bằng mọi giá làm gì?
  9. Janice24

    Janice24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, cô ấy chat với mình, cô ấy bảo, cô ấy chia tay người yêu mình là cô ấy đã sai, sau khi đi yêu 1 người khác và chia tay với người đó, cô ấy nhận ra người mà cô ấy yêu là một người khác (là người yêu mình) chứ ko phải là người mà cô ấy đã chọn để rồi rời bỏ người yêu mình. Cô ấy bảo cô ấy muốn thành thật với bản thân, ko có cuối năm bọn mình cưới rồi cô ấy ko còn cơ hội nữa.

    Người yêu mình hiện tại đang như thế nào thực ra mình hiểu rất rõ. Mình cũng chẳng dồn ép người ấy nữa vì mình biết có đôi lúc người ta cần phải dừng lại để xem cái gì là thực sự quan trọng đối với mình. Cô ấy đã bỏ rơi người yêu mình. Nỗi đau đó đã khiến cuộc sống của người yêu mình ko còn ý nghĩa nữa. Cho đến khi mình xuất hiện. Suốt 2 năm qua, bọn mình thực sự rất hạnh phúc. Mình cảm nhận được điều đó bằng 1 trái tim đã đi qua quá nhiều nỗi đau. Bọn mình đã vướng phải sự phản đối rất quyết liệt của mẹ người yêu mình, nhưng bọn mình đã kiên trì vượt qua và giờ bác ấy rất quý mình. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho một đám cưới. Cho đến Tết vừa rồi, khi người yêu mình đi họp lớp, bị say, cô ấy đã đưa người yêu mình về. Và sau đó cô ấy đã nhắn tin cho người yêu mình "Tớ yêu cậu nhưng tớ không thể xen vào giữa 2 người. Cậu hãy cố gắng lên. Yêu cậu nhiều". Mình thực sự đã rất sốc khi đọc được tin nhắn này. Cảm giác sốc và ngỡ ngàng ko hiểu nổi tại sao người ta có thể gửi đi 1 tn như thế cho 1 người sắp cưới vợ. Nhưng giờ mình ko còn trách cô ấy nữa. Bởi có lẽ, đây là một phép thử của số phận dành cho tình yêu của mình. Nói như bạn gì ở trên, thà cô ấy nói bây giờ, còn hơn nói khi bọn mình đã làm đám cưới. Người yêu mình bảo mình là điều quan trọng nhất đối với anh ấy, nhưng hiện tại, quá khứ đang tràn ngập trong đầu anh ấy, anh ấy đang rất bối rối và ko biết phải làm sao. Anh ấy cần thêm một thời gian để dc yên tĩnh và đưa ra quyết định.

    Những ngày vừa qua có thể nói là những ngày tệ hại với mình. Mình chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa. Hôm mùng 6, 2 đứa mình đi từ quê ra thì hôm đó mình đọc dc tn và đến mùng 7 thì tụi mình nói chuyện với nhau. 2 đứa ôm nhau khóc suốt 1 ngày, cuối cùng người yêu mình bảo "Anh sẽ ko bao giờ xa em nữa. Cô ấy là nỗi đau của anh và đã đến lúc anh phải quên đi nỗi đau đó rồi". Mùng 8 anh ấy đi ăn tân niên nên ko qua mình dc. Đến mùng 9 thì nhắn tin đại loại ko thể quên được cô ấy và bảo mình hãy quên anh ấy đi. Hôm đó là thứ 3. Suốt từ hôm đó đến thứ 2 tuần này bọn mình ko gặp nhau nhưng vẫn chat và nhắn tin. Đến hôm thứ 2 vừa rồi, anh bảo với mình thế này: "Một kẻ như anh, mang 1 trái tim đau đi tìm tình yêu, rồi lại làm những người yêu thương mình phải đau khổ. Để rồi, khi tìm lại thứ đã đánh mất, thì lại chẳng biết phải làm thế nào. Suốt những ngày qua, anh luôn thấy thiếu vắng 1 thứ gì đó. Anh nhớ em. Em thực sự rất quan trọng với cuộc đời anh. Nhưng hiện tại hình ảnh cô ấy cứ choán chiếm hết tâm trí anh. Anh thực sự rất bế tắc..." Hôm thứ 3, anh đi làm về thì qua chỗ mình ăn cơm vì 8/2 là sinh nhật anh, anh ở cùng với mấy đứa em nên mình muốn hôm đó để anh ngồi uống rượu với mấy anh em cho thoải mái, còn mình thì tổ chức sn trước cho anh ngày 7/2. Tối qua sn anh, mình xuống tặng quà rồi về. Anh say khướt, nhận quà của mình, tặng lại 2 nụ hôn. Sáng nay đi làm thì anh bảo với mình là anh rất mệt, mình bảo mình sẽ nấu cháo cho anh. Tụi mình vẫn thường nấu cháo cho nhau những khi mình ốm hoặc anh mệt, say rượu mà. Trưa anh nghỉ làm, qua mình ăn 2 tô cháo rồi nằm ngủ. Chiều muộn thì về nhà để dọn dẹp nhà cửa vì hôm qua mấy anh em uống say nôn hết cả ra. Hôm qua mình tặng anh cái móc chìa khóa. Thực ra trước tết anh bảo là anh muốn 2 đứa dùng móc khóa đôi nhưng chưa kịp mua. Hôm nay anh đến cầm theo cái móc khóa mình tặng rồi móc vào chùm chìa khóa.

    Ko phải là mình đang tự ru ngủ mình, nhưng những gì đã và đang diễn ra cho thấy anh ko muốn rời xa mình. Nhưng anh cứ bị nỗi đau kia ám ảnh mãi. Anh ko quên dc việc đã bị cô ấy bỏ rơi, giờ cô ấy lại muốn quay lại nên anh ấy cũng ko biết phải như thế nào. Đã có hôm anh bảo mình thế này: "Em đã từng yêu 1 người sâu nặng, khi người ta bỏ rơi em, em cứ giữ mãi nỗi đau đó trong lòng. Đến khi em quay lại với người đó, đi tiếp và nhận ra tình yêu đó đã chết, những gì hành hạ tâm trí em chỉ là cái bóng của 1 tình yêu vốn đã ko còn. Và em thanh thản quên người đó. Anh cũng như em. Anh thực sự ko muốn ra đi, nhưng anh không thể ở lại bên em khi vẫn còn nuối tiếc về 1 điều khác. Một ngày nào đó, anh sẽ nói cho em biết những cảm xúc trong anh lúc này. Hoặc là sẽ chẳng bao giờ anh nói về nó cho em biết cả".

    Thực sự là lúc đầu mình đã có ý định buông tay ra, mình ko muốn anh ấy phải đau khổ đứng giữa 2 người. Nhưng rồi mình ko đành lòng. Mình ko thể để người con trai mình yêu thương hơn cả bản thân, người sắp là chồng của mình, đến với người con gái đã từng ko biết trân trọng anh, đã từng bỏ rơi anh để yêu người khác. Mình ko đành lòng mọi người ạ. Nhưng mình biết chắc chắn 1 điều, dù sự lựa chọn của anh ấy là gì, thì những điều xảy ra những ngày qua cũng sẽ là vết thương lòng đối với cả 3 người. Sự lựa chọn nào rồi cũng khiến anh ấy đau đớn.

    Bây giờ, mình chỉ biết tiếp tục yêu thương và quan tâm đến anh ấy. Mình ko dồn ép gì nữa. Mình mong số phận có thể giúp anh ấy có được một sự lựa chọn chính xác để sau này anh ấy có được một cuộc sống hạnh phúc. Để anh ấy ko còn bị dằn vặt vì những điều đã qua nữa.

    Lúc tối cô ấy chat với mình, có lẽ cô ấy đã "tuyên chiến" rồi, cô ấy sẽ bảo vệ tình yêu của cô ấy, tất nhiên cô ấy cũng bảo rằng, dù người yêu mình lựa chọn như thế nào thì cô ấy cũng chấp nhận. Nhưng cô ấy đã nói 1 số điều khiến mình rất buồn. Cô ấy bảo là, hôm tết khi cô ấy đưa người yêu mình về, một số người bạn của cô ấy đã nói với cô ấy "2 người chưa quên được nhau đâu, quay lại đi, chưa muộn đâu", cô ấy còn nói cô ấy rất quan tâm đến việc người đi bên cạnh người yêu mình là ai, nếu là những người mà theo cô ấy là ko tốt thì cô ấy sẽ ko bao giờ đồng ý để người yêu mình yêu. Thật là buồn cười.

    Tình yêu này là hơi thở của mình, là giấc mơ đẹp nhất cuộc đời mình. Nếu phải từ bỏ nó, ko biết vết thương này có thể liền sẹo dc ko. Nhưng giờ mình phó mặc cho số phận dẫn lối rồi. Cái gì đến sẽ đến, phải ko mọi người.

    Cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ với mình. Mình sẽ cố gom góp sức mạnh để đi qua những ngày tồi tệ nhất đời này...
  10. Transit266

    Transit266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Qua lời kể của bạn thì tôi thấy bạn là 1 người con gái tốt. Những điều bạn đã làm là đúng đắn, không buông xuôi nhưng cũng không co kéo dồn ép, để cậu ta có thời gian suy nghĩ và tự đưa ra quyết định. Nếu tôi là anh trai kia, tôi sẽ chọn bạn. Vì tình yêu là chuyện của 2 người, nhưng khi cưới xin thì là chuyện của nhiều người, còn là ứng xử với gia đình họ hàng. Hơn nữa, tình yêu còn thể hiện ở sự kiên định tin tưởng tôn trọng lẫn nhau, vun đắp trong thời gian dài chứ không phải là thứ tình cảm bộc phát nhất thời. Mong bạn vẫn vững vàng và bình tĩnh ứng xử như những gì bạn đã làm.

Chia sẻ trang này