1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

++*++ Yêu Thương Từng Ngày ++*++

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giraffe_303, 28/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giraffe_303

    giraffe_303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ++*++ Yêu Thương Từng Ngày ++*++

    Gấu mẹ vĩ đại của em :( đấy là tự anh nhận như thế nhé , em 0 hề đặt cho anh đâu đấy , sau này còn nhiều tên hay ho hơn nhiều nhỉ )

    Chẳng hiều vì sao hôm nay em lại gàn dở, lại đi lấy cái nik này nhỉ , ừ thì nó là 1 kỷ niệm của anh , nhưng mà nếu cái gì bây giờ của anh thì cho em ké vào với nhé , em 0 muốn làm người ngoài cuộc đâu đấy

    Tròn 2 tháng rồi anh nhỉ , 2 tháng ở bên nhau thế này , nhiều lúc tự hỏi tại sao hồi đấy em lại thích anh , chẳng hiểu thích ở điểm nào , yêu vì cái gì nữa. Nhưng mà bảo em nói những điều em ghét ở anh thì vô số đấy , đã bảo để hôm nào tức tức thì em nói cho mà nghe .

    Hí hí nhớ mãi first kiss của anh với em , 1 bên nhiệt tình bao nhiêu thì bên kia đá sỏi bấy nhiêu , đâu có ý thế đâu , vì em 0 thích thì có đánh chết em cũng 0 kiz đâu . Sau này anh bảo là sao hôm đấy em vô vị thế , chẳng cảm giác gì cả . Có sao đâu , sau này em bù rồi , nồng nàn thế còn gì nữa .Mà cũng chẳng hiều được nhờ , gấu mẹ gặp bé có mỗi 1 lần , 6 tháng sau gấu mẹ mới gặp lại bé mà lại thành bf của bé, lạ thật . Bé bảo gấu mẹ có tin vào sự duyên số 0 , gấu mẹ bảo tin , bé cũng tin

    Lúc nãy nhắn tin rủ đi ăn mà anh lại 0 đi được , thế đấy , khổ thân chưa , đói thế mà 0 được đi ăn , hay là đi măm với ai rồi đấy cũng nên . Kệ anh đấy nhá , sau này có gầy đi thì bé 0 gọi anh là gấu mẹ vĩ đại đâu đấy . Yêu quá . Cơ mà rõ khổ , hay là lúc nãy tại bé bảo bé đang đi với bạn , gấu mẹ nhắn tin nhưng 0 thấy bé trả lời nên bực rồi à , hư nhể . Thế bây giờ bé lại nhắn tin nhé , mà thôi , 0 nhắn nữa , tối nay gặp luôn thể

    Dạo này gấu mẹ có vẻ thế nào ý , mặc dù gấu mẹ bảo với bé ở bên bé gấu mẹ thấy nhẹ nhàng , và ngoan hiền hơn mà sao hay chọc bé tức lên thế nhỉ . Bé tha cho đấy , còn làm thế nữa bé cắn chít , nhưng mà bé lỡ hứa với gấu mẹ là bé 0 bao giờ cắn anh nữa rồi , thế thôi , bé sẽ cấm vận cái khác , cấm kiz . Chít gấu mẹ đi , ai bảo hay trêu bé

    Con bạn bé nó bảo bé đan tặng anh khăn len, để lúc nào 0 có bé thì có khăn của bé ,ngọt ngào như vòng tay âu yếm . Sến , Hàn Xẻng quá , nhưng mờ bé sẽ đan , bắt đầu từ ngày mai , hứa đấy , trước Noel bé sẽ đan xong , lúc đấy bé chụp ảnh lên đây cho mọi người chiêm ngưỡng tác phẩm khăn len thương hiệu Giraffe_303 là thế nào

    Hôm nay viết đến đây thôi , bé đi măm măm bánh khoai , lúc nãy bé rủ gấu mẹ đi măm bún chua ngọt với bé mà anh 0 đi ,tiếc, đói quá rồi . Chiều nay 2h con bạn bé lại hẹn bé đi chơi với nó rồi , tuần này bé 0 gặp gấu mẹ vĩ đại của bé 2 ngày rồi đấy nhé . Thương lắm , bận quá mà . Thế thôi , tối nay gấu mẹ lại hết bận chưa ý nhỉ , nhắn tin vậy

    Phù ...... tay bé cóng hết rồi , nhưng mờ viết cho gấu mẹ thì hết ngay Quên mất , nghe cái bài Proud of you đây này , hay hơn cái bài gì mà gấu mẹ hay lẩm bẩm nhé ( bé nghe gấu mẹ hát chẳng hiểu gì cả )
  2. giraffe_303

    giraffe_303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Gifaffe của bé:
    Cả đêm hôm qua nhắn tin và nhắn tin , em giật mình vì cái tin nhắn của anh đấy , 0 gặp nhau nữa , mọi việc đúng như em có cảm giác mấy hôm nay .
    Thật tình cờ , đúng lúc hôm qua anh nt bảo 0 gặp em nữa thì có đứa nào cứ đứng dưới cửa sổ nhà em lúc 3h sáng mà gọi tên em . Lúc đấy sợ lắm , gọi cho anh nhưng hình như anh nghi ngờ , anh nhắn tin lại em muốn gặp anh phải 0 ? Em đâu có cố tình tạo ra điều đó , tự nhiên hôm qua 2 việc nó trùng nhau nên mới như thế . Hôm nay nhắn tin cho anh , anh bảo tuần này 0 gặp nhau . 1 tuần , em chịu được 0 đây
    Đêm qua thức trắng , chỉ để nhắn tin , nghe nhạc trong sợ hãi , lo lắng , chưa bao giờ em lại rơi vào hoàn cảnh như thế này.
  3. giraffe_303

    giraffe_303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    C yêu của bé :
    Chiều nay đến lớp như đứa mất hồn , mấy con bạn dỗ dành Konica đi nào . Miệng cười gượng gạo mà chẳng biết đang nghĩ gì . Empty ! Con bạn nó bảo mày đừng cười kiểu đấy , chịu thôi , 0 điều khiển được cảm xúc nữa rồi.
    Anh thích em hát Bức thư tình thứ 2 cho anh nghe ,em đang nghe, thèm được hát cho anh . Bây h trong 1 tuần hay là mãi mãi sau này anh xa em . Chỉ mong là có 1 tuần thôi . Em sợ cái cảm giác mất hạnh phúc lắm . Hình như em vô duyên , yêu ai cũng bị dở dang . Anh như hơi thở mất rồi , thì chính anh hỏi tình yêu với em như thế nào , em bảo như hơi thở , 0 thể thiếu được.
  4. giraffe_303

    giraffe_303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta quay lại từ đầu , từ đầu là thế nào ? Là bạn bè . Kết cuộc là thế nào đây , trưa nay em hẹn anh nhưng anh đi với bạn anh , 0 đến được , em 0 phải là đứa đi cầu xin người khác . Anh ích kỷ , anh chỉ tin những gì anh cảm nhận mà 0 bao h tin những gì em nói , nếu đặt vào hoàn cảnh như em , nhiều cái em cũng 0 tin , nhưng yêu anh em chấp nhận tất cả . Bây h anh lại bảo tình cảm anh mang đến cho em mạnh và nhiều hơn em mang đến cho em. Tình cảm là người ta phải so đo người nào mang đến nhiều hơn người nào thế này sao ?
    Tớ đang nản , rất nản , mai thi rồi , em chẳng biết phải giải quyết thế nào với anh đây . Em 0 mệt mỏi , chỉ thấy nản , nản thật sự rồi .
  5. giraffe_303

    giraffe_303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời 0 gặp nhau , cuối cùng cũng kết thúc là thế này đây . Thế nào là em 0 đủ cảm xúc để yêu anh cơ chứ , anh nghĩ ích kỷ thật đấy . Anh chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của anh mà có bao h nghĩ đến em 0 ? Anh cảm nhận theo cách của em mà có bao h anh nghĩ đến tại sao em lại như thế 0 ?
    Hôm nay nghỉ học buổi chiều , chẳng nghĩ ra được cái gì cả .
  6. giraffe_303

    giraffe_303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em đang tìm lại em , tìm lại đứa con gái trước khi gặp anh , nó khác bây giờ nhiều lắm . Bây giờ có gặp nhau 2 đứa cũng chẳng biết nói chuyện gì đâu. Mặc dù em rất muốn gặp anh , nhưng để rồi sẽ đi đến đâu , em đang lao xuống 1 con dốc mà 0 có phanh , em chẳng cần dừng lại nữa , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi . Em 0 mong anh quay về , cũng 0 mong anh quay lại , nhưng bây giờ em cần anh . Thời gian em ở bên anh là quãng thời gian đẹp nhất của em . Anh bảo em hãy dành cảm xúc cho người khác , nhưng 0 thể nữa rồi , anh đến và đi quá nhanh , em 0 chịu được cái cảm giác mất anh .
    Ai đọc thì đừng trách nhé , tớ đang rối tung lên nên viết linh tinh thì mọi người thông cảm .

Chia sẻ trang này