1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu tổ quốc, yêu đồng bào!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi GiangQD, 16/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0

    Tôi thường có thói quen viết facebook và gửi lên các diễn đàn trên internet những hình ảnh về cuộc sống, con người sau mỗi chuyến đi công tác đến vùng sâu vùng xa, những nơi khó khăn của Đất nước. Ngoài những bài vở thực hiện theo nhiệm vụ, tôi luôn cố gắng chia sẻ thông tin về đời sống thiếu thốn, nhọc nhằn của đồng bào nơi miền biên giới, hải đảo để mọi người biết, hiểu, thông cảm và tìm cách giúp đỡ.
    Vậy mà mới đây, một người bạn trên diễn đàn đã vào “góp ý” rằng những người như tôi làm như vậy chỉ để thể hiện vài kỹ thuật chụp ảnh và khẳng định mình đã đặt chân đến nơi nào đó. Đồng thời cho rằng việc chúng tôi làm là quyên góp quần áo, sách vở cho người dân chỉ là hành động “bố thí”, khi đem cho những thứ mình không dùng được nữa…Đã có nhiều ý kiến bất bình vì lời bình luận trên…

    Tuy nhiên thực tế đáng buồn mà chúng ta phải thừa nhận là đang có một bộ phận không nhỏ các bạn thanh niên, thiếu niên và các các em nhỏ nhi đồng sống ở các đô thị có những suy nghĩ thờ ơ, vô tâm, lãnh cảm vô cùng trước khó khăn của người khác.

    Hôm vừa rồi, tôi lại chứng kiến cảnh một phụ nữ đón con đi học ở trường về, khi đi qua cổng trường có người ăn xin đang ngồi lê ở đó, đứa bé thản nhiên lẳng hộp sữa đang uống dở vào chiếc nón rách đang chìa ra và phá lên cười khanh khách…Người mẹ thoáng quay lại nhìn rồi bước đi thật nhanh…Xót xa! tôi chợt nhớ ngày học lớp 1, được mẹ dắt đi chợ, thấy người ăn xin tôi níu tay mẹ hỏi: “mẹ ơi sao chú kia lại nằm ở đây, chú không có nhà à, con cho chú cái bánh rán nhé!”…

    Trong cuộc họp tổng kết ngành giáo dục vừa qua, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu các thầy cô giáo trong toàn ngành phải tăng cường hơn nữa việc giáo dục cho học sinh lòng yêu thương con người, những giá trị của gia đình và dân tộc. Xã hội phát triển cùng với nhiều của cải vật chất xa xỉ, những thú vui và văn hóa lai căng đang làm xói mòn một phần giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Chẳng phải ngẫu nhiên mà liên tục những năm gần đây tình trạng tội phạm vị thành niên gia tăng, những vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong trường học, trong gia đình...

    Thế hệ trẻ là tương lai của Đất nước, của dân tộc vì vậy việc phải gương mẫu, giáo dục lòng yêu nước cho con trẻ không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà là của cả gia đình, của toàn xã hội và trước hết là của mỗi người lớn chúng ta
    Hãy nhớ rằng, điều đầu tiên trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng là: yêu Tổ quốc, yêu đồng bào…

    Trường Giang


    [​IMG]
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Đôi khi ko phải là người đời nói gì cũng đúng và mình sống theo người đời. Còn nói chuyện từ thiện là bố thí thì người nói lời đó phải nhìn lại mình, đúng là có những con sâu làm rầu nồi canh nhưng cá nhân e chưa bjo nghĩ làm từ thiện là bố thí cả , đó là sự cảm thông và chia sẻ với đồng loại. anh làm đúng sao a phải ngại người ta nghĩ gì chứ, là anh chia sẻ cảm xúc với mọi người và e cũng tin có ko ít bạn cảm nhận dc cảm xúc trong đó. Em cung vô cảm lắm, e cũng vô tư lắm và chuyện anh post bài nưa hay ko chả liên quan gì e nhưng e biết nhiều bạn cũng đang muốn đọc muốn biết thêm nhiều về đất nc mình hơn ,


  3. HsueA

    HsueA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà bác. Ở đâu, lúc nào chẳng có người nghĩ thế nọ, người nói thế kia...

    Nói đến hai chữ tình nguyện, có phải dân tình nguyện nào cũng hiểu đầy đủ hay chí ít là dám nhận mình hiểu đầy đủ hai cái chữ đó đâu. Bản thân những người đi làm công việc đó đôi khi cũng phải vượt qua cái gọi là thói đời thích đồn đại mà làm cái việc mình muốn làm. Có những khi phải tự nhủ bản thân làm sao để người nhận không cảm thấy là họ đang nhận cái sự bố thí của người khác, mà là tình cảm, sự chia sẻ chân thành của đồng loại (con người) với nhau. Nói đi cũng phải nói lại, không phải ai cũng muốn làm người nhận nên người đưa cũng phải vắt tay lên trán mà suy nghĩ gửi làm sao cho đúng địa chỉ, đúng người cần...

    Loại trừ cái mốt thích làm việc thiện ra, còn nhiều người lắm đã, đang và sẽ tiếp tục làm công việc "Vác tù và hàng tổng" để xây dựng một xã hội - nơi ai ai cũng được ấm thân, ấm lòng... Thắt chặt lòng tin vào chính mình và những gì mình làm đi bác, để bản thân không phải tiếc nuối vì những gì mình chưa làm được, để cùng noi gương lẫn nhau... Cần lắm ý những tấm gương như vậy để lớp trẻ ý thức hơn được "Mình là ai?""Mình đang làm gì?"...

    Còn về vấn đề những người ăn xin,,, thì phải chia sẻ thật bây giờ em còn thấy mông lung, trước đây nhìn thấy ai em cũng lôi túi ra, còn giờ đôi khi nhìn thấy một người ngửa tay ra còn phải lắc đầu cúi mặt đi tiếp sau một vài lần cảm thấy sự đồng cảm của mình bị lợi dụng một cách buồn cười và không đáng. Nói chung là buồn...

    Tóm lại, bác cứ làm những gì bác cho là hợp lí thôi...Thời gian sẽ phán xét, không cần vội vàng gì hết. Chúc bác có thêm nh bài viết hay nữa nhé :)
  4. Ashimo08

    Ashimo08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vâng xã hội được những người như bạn thì thật quý, sống và rất có trách nhiệm với cộng đồng và luôn muốn xã hội tốt đẹp văn minh. Nói thật mình sợ nhất thành phần lo lót để vào những công việc viết báo như cậu chỉ để lấy oai và hô hào khẩu hiệu. Còn bỏ công xức để làm ra của cải cho xã hội thì tuyệt nhiên ko nhưng mà mức độ đòi hưởng thụ thì thôi rồi. "Hôm nào rảnh cứ ra mấy quán nước chỗ Thành đoàn Hà nội, để nhìn các đ/c thanh niên hô khẩu hiệu thì biết, và sau đó nếu rảnh thì chịu khó ngồi nhìn và nghe các đ/c thanh niên nói chuyện nhé thú vị phết... Dù sao cũng cảm nhận được bạn là một tế bào tốt của xã hội. Chúc bạn đóng góp được nhiều sức trẻ cho xã hội nhé.
  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Chủ đề ko phù hợp box Du Lịch
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này