1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu => ******** => Tội lỗi ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi tuancansolo, 10/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuancansolo

    tuancansolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ai cũng nói là ko tội lỗi , Vây khi yêu bạn hãy hiến dâng đi nhé . Không lo đâu
  2. khong_ten_007

    khong_ten_007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của tôi, tình yêu khác với ********, yêu là .. yêu, còn ******** bước sang 1 khía cạnh khác, nó thuộc một .. phạm trù hoàn toàn khác. Tuy nhiên ******** không phải là 1 tội lỗi, hehe, ai có chỗ và có điều kiện thì cứ .. thoải mái nhá
  3. ThienBinh_HN

    ThienBinh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hình nhu con trai có thể quan hệ với nguời con gái khác mà không cần tình yêu, còn 1 cô gái có lòng tụ trọng thì không thể!
    Và khi cô gái biết đuợc điều đó thì thật là kinh khủng!
    Được Thienbinh_HN sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 14/06/2004
  4. tran_boi_chi

    tran_boi_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy ******** cũng...cũng....cũng....hay đấy chứ !
  5. tran_boi_chi

    tran_boi_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy ******** cũng...cũng....cũng....hay đấy chứ !
    Nếu không hay thì sao...sao...sao....nhiều người làm thế ?
    Mà làm hơi bị...bị...bị...thường xuyên đấy nhé !
  6. khong_ten_007

    khong_ten_007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Đã nói tình yêu và TD là 2 phạm trù khác nhau mà, không phải chỉ con trai mà cả con gái cũng như vậy, giải trí mà
  7. interbarce

    interbarce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bác lại có ý nghĩ như thế nhỉ? Lạ quá cơ đấy. Bác cho hỏi cái này? nếu bác coi ******** là tội lỗi thì bác có phải là sản phẩm của sự tội lỗi không? Tất cả chúng ta đều là sản phẩm của tội lỗi hả bác. Nói xin lỗi bác nhé, em không có ý gì
  8. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi à? Có thể , nếu như ko yêu nhau...
  9. khong_ten_007

    khong_ten_007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì, hehe, không yêu mà ... thì người ta gọi là .. giải trí bác ạ, vui ra phết.
  10. ngngnam

    ngngnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nói các bác đừng cười, mình đã quan hệ với người yêu mình. Chẳng hiểu tại sao bây giờ mình lại có cảm giác có lỗi với cô ấy, chúng mình yêu nhau, và mình cũng có ý định cưới cô ấy (có thể là vài năm nữa). Nhưng chẳng hiểu sao sau khi quan hệ mình lại thấy rất có lỗi với người yêu mình vì đã làm điều ấy với cô ấy trước khi cưới nhau.
    Mình không có ý định post bài này với mục đích nhằm nói mình là người đàng hoàng, tốt đẹp hay gì gì... (đàng hoàng cái nỗi gì ) Mặc dù hiện tại (sau khi quan hệ), chúng mình vẫn rất yêu nhau, có thể nói là không có tí gì suy giảm tình yêu cả, nhưng chẳng hiểu sao mình lại thấy rất có lỗi...
    Mình cũng đang tự đặt câu hỏi: yêu nhau mà làm chuyện ấy thì có làm ô uế tình yêu của nhau không?

Chia sẻ trang này