1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu => ******** => Tội lỗi ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi tuancansolo, 10/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại tội lỗi? Tôi nghĩ chỉ nên cảm thây tội lỗi khi mình làm chuyện gì đấy có hại cho người khác mà thôi. Bác làm hại ai chưa? Bác không xem thường bạn gái bác, không đùa với tình yêu của em nó, muốn đi đến hôn nhân với em nó, nói tóm lại là chẳng có gì hại cho em nó cả. Vậy thì tại sao phải thấy tội lỗi?
    Thế nhé. Chúc vui.
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Topic này vớ vẩn quá, sao mod không vứt nó đi, mod ở đây rất chi là ... mấy bài nào mà cách mạng quá, mod cứ xoá đi là sao ? Mod ủng hộ thanh niên Việt nam tha hoá biến chất hả ?
    Cảm thấy đủ trách nhiệm thì quan hệ, không thì thôi, đủ trách nhiệm ở đây tức là "bình yên phải lắng ở nơi vừa bão giông", mình phải thoả mãn và đối tượng cũng chẳng có gì hối hận, dằn vặt... Thế thôi, còn mình nghĩ nó là tội lỗi thì đúng nó là tội lỗi đấy.
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Làm quái gì có cái chuyện tội lỗi ở đây nhỉ? pháp luật VN mình cũng có cấm chuyện yêu nhau => QHTD đâu nhỉ? ai muốn thì quan hệ, sau này có mệnh hệ gì thì đừng oán trách hay than vãn là được, lúc sướng ai sướng cho?
  4. NgocTu_Trieu

    NgocTu_Trieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Biết tội lỗi hay không, thì cần phải hiểu điều này:
    [Có thể có ******** mà không cần Tình yêu
    Nhưng Tình yêu không thể thiếu ********

    Your Comment ?
    Được NgocTu_Trieu sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 09/07/2004
  5. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Híc tôi cũng nhiều lúc cũng mâu thuẫn, nhưng là con gái có nhiều cái để mất lắm, nhưng thực sự nhiều lúc yêu một người chỉ muốn thật gần gũi với họ thôi, nhưng nhiều lúc cũng ích kỷ ... và nhiều lúc cũng thật phong kiến.
    Giá như đừng có quá nhiều mâu thuẫn có lẽ cũng không khó xử đến vậy.
    Và cũng giá như quan niệm đạo đức và chữ trinh cũng thoáng hơn một chút có lẽ cũng hay hơn nhưng tôi nghĩ quan niệm đó ăn sâu vào tiềm thức của người việt nam rồi nên cũng khó có thể bỏ qua được, bạn là 1 người con trai, tôi là một người con gái chắc chắn tôi cũng muốn có một người ... riêng mình và chỉ của riêng mình thôi và ngược lại từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên , đó là niềm mơ ước của tôi.
  6. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Trời thật là ngốc, nếu bạn và cô ấy vẫn yêu nhau tình yêu không suy giảm tại sao lại có cảm giác có lỗi, nếu cô ấy đồng ý chắc chắn là cô ấy cũng phải rất yêu và tin tưởng bạn.
    Tôi nghĩ cảm giác cũng thật hạnh phúc khi làm cho người mình yêu hạnh phúc, ******** không chỉ là ******** ....
  7. Banzai

    Banzai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    nói chung ******** tự nguyên là ko tội lỗi. còn nếu ko tự nguyện thì nó chẳng khác gì tội xâm hại thân thể ng khác.
  8. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0

    tội thì ko có nhưng bác chỉ có lỗi nếu ko vứt được người bác yêu lên đến cổng thiên đường trong lúc xxx....j/k
    nếu cảm giác răng của bác lúc nào cũng cắn rứt áy náy....hãy sống thành thực với cô ta nhiều hơn nữa.....rất nhiều đôi đã đi đến hôn nhân mặc dù đã quan hệ ******** trước khi cưới...nhưng nhiều đôi chưa quan hệ làn nào cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu....
    đó là trách nhiệm với người yêu sau khi quan hệ ******** chứ ko nên cho đó là tội lỗi sau khi quan hệ....* childish*

Chia sẻ trang này