1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu trai ấn

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mychieu, 20/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    del
  2. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
  3. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Thời gian vừa rồi em đã cố bớt nghĩ đến anh đi, cố dần dần dời xa anh... Hạn chế liên lạc...
    Nhưng vừa rồi em quen một người, một người rất giống anh, đặc biệt là đôi mắt với cái cắm... Nhìu lúc em nhìn thấy người đó như nhìn thấy chính anh trong đó... Nhìu lúc em không dám nhìn quá lâu vào đôi mắt ấy vì cái cảm giác như anh ngay trước mặt...đến nỗi cảm xúc dâng trào nhiều lúc em chỉ ước người đứng trước mặt em là anh để em có thể ôm chặt lấy anh.... Lúc đó em mới hiểu rằng hình ảnh của anh trong em quá lớn... Mỗi lần nhìn thấy người bạn kia, em lại nghĩ đến anh.. và chạng lòng...
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ui, dạo này thấy pinky lặn mất tăm? Thì ra là quyết định chấm dứt rồi hả? Mọi chuyện thế nào rồi?
  5. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Em chưa quyết định chị ạ! Chỉ là cố bớt nghĩ đến anh, nhưng khó quá chị ạ? Không nói chuyện thì thấy bt, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, nc với anh em lại không kìm được lòng mình, tc lại trỗi dạy... em tưởng ở đây quá xa anh, em có thể dễ dàng quên được, nhưng lại có qunhiêdù thứ, nhìn thấy nó, em lại nhớ đến anh...
  6. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Nhưng t vừa rồi có chuyện j mà phải cố bớt nghĩ đến a vậy pinky? Chuyện a ấy với e ở đâu à? Dạo này các c e nhà Ấn học chuyên sâu ngành lặn quá, lặn một hơi mất tăm mất tích lun, có j nói ra cho đỡ bùn e ơi ...
  7. Hera_87

    Hera_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thấy tầng này vui quá, cho chơi với.

    Xin thú nhận mình cũng đang yêu trai Ấn, nhưng là tình yêu offline, mình và chàng quen nhau do công việc, chàng khá đẹp trai, cao to, da hơn " đen" một tí, nhưng nói chung rất manly...Thật sự, mình cũng thấy băn khoăn và lo lắng về tuơng lai.. Ngừoi ta nói ng Ấn phong kiến và bảo thủ, dĩ nhiên là hoàn toàn có cơ sở, nhưng may mắn cho mình là chàng đã từng sống và làm việc tại Mỹ, đi nhiều nước rồi, và sống ở đây hơn 1 năm nên chàng thoáng hơn một tí và mình cũng thấy khá dễ thở... Chàng cũng khá ngọt ngào, nhưng đôi khi cũng nghiêm khắc đến nổi mình sởn tóc gáy... cái gì ra cái đó, thà cứ cãi nhau, cứ tranh luận, thậm chí đánh nhau nhưng chàng ko cho mình đc phép giận theo kiểu ng Việt ( giận mà ko rõ nguyên nhân, ko trao đổi vướng mắc mà đơn phương giận)
    Chàng của mình rất ghét từ" break up", chàng ko muốn và ko đồng ý mình nói từ đó trong lúc giận... Gặp nhau thuờng xuyên nên có thể nói tụi mình khá có nhiều thời gian bên nhau nên mình rất tự tin về khoản chàng khá chung tủy vì mình có thể kiểm soát đc chàng.

    công nhận iu ng Ấn ko dễ tí nào, mệt mõi lắm chứ ko phải chuyện đùa, chị em nào chưa iu trai Ấn thì đừng iu, iu trai Việt cho nó chắc ăn, cãi nhau, đánh lộn gì thì cũng thoãi mái ...
  8. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    oi yeu trai an la mot dieu tuyet voi nhung cung that met moi
  9. hoadai181

    hoadai181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay, đọc lại những bài viết cũ, em tâm đắc nhất là câu " cuộc sống cần lắm trái tim biết yêu thương mà sao khó tìm ở VN" của chị Gee hồi tháng 3/2011 ah. Xa xôi, không gặp mặt hàng ngày nhưng vẫn yêu thật lòng, đó mới làm tin đó là true love, thấy an ủi, vì đâu đó trên thế gian này vẫn có người yêu mình, lo lắng, chờ đợi mình ^.^
  10. hoadai181

    hoadai181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    Tối qua mình đọc các bài viết trong mục " Yêu trai Ấn", mình buồn và không ngủ được. Vì mình biết vài bạn trong nhà Ấn. Đọc lại những bài post của các bạn dạt dào tình cảm trước đây. Nhưng giờ người thì đang cố quên, người thì đã lấy chồng.

    Mọi việc không ai biết trước được, không cố định. tình yêu và mọi thứ khác cũng vậy. Được, mất, đều ở duyên, hạnh phúc hay đau khổ là do tâm mình nghĩ.

    Năm mới sắp đến rồi, mình chúc các bạn gái trong nhà Ấn Đều có nhiều may mắn, thành công trong cv, và đặc biệt hạnh phúc trong tình yêu :)

Chia sẻ trang này