1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu trai ấn

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mychieu, 20/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @ms.pinky sao mà khó thế này. Cùng cảnh ngộ Pinky, rất hiểu, 5 lần 7 lượt chạy trốn anh và bản thân mà vẫn không xong. Pinky àh, hình như mẹ bạn cũng biết và đồng ý phải không? Đã thế thì liều theo chàng xem sao, hi hi hi.[r32)]
    Chàng thấy Pinky mặc saree hắc cũng điêu đứng lần nữa nhỉ. Jaiho.. You are my destiny [:D]
  2. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Mẹ pinky bít anh, vì pinky kể nhìu mà! Nhưng mẹ chỉ nghĩ như những người bạn thân thiết thui! Mẹ pinky bảo pinky mặc trong wedding là do thấy saree đẹp thui chứ không có ý gì đâu!
    Thực ra anh cũng không bít những suy nghĩ này của mình...không bít là đôi lúc mình muốn rời xa anh!.. Anh cần một người bên cạnh take care... Mà giờ mình lại không thể...
    Jaiho... Gee giống mình thật! Mình cũng thix bài đó nhất..nghe hoài và cũng thix nhất câu "you r my destiny!"
    Gee nghe made in india chưa? Cũng hay...
    http://www.youtube.com/watch?v=mIjkYbQJt0M&feature=related
  3. giaophi81

    giaophi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, chúc cả nhà năm mới nhiều sức khỏe và tràn đầy niềm vui.
    Mình đăng nhập thành viên cũng được vài tháng, lúc đầu vì mình cũng tò mò xem có ai quan tâm đến Indian man như mình không và mình tìm ra web này, mình cũng bỏ ra cả đêm để xem bài viết trên diễn đàn, mình vui vì cũng có người cùng tâm trạng, mình ganh tị vì cũng có vài mối tình Việt Ấn như mơ, mình cũng rơi nước mắt với tình yêu rộng lớn của cô gái VN chúng mình, và giúp đỡ cho mối tình " cũng lại V-A gặp nhau trên net. Xem ra con gái VN mình phải lòng anh Ấn hơi nhiều và cần phải báo động cho mọi người hãy sáng suốt đâu là tình yêu chân thật và đâu là ảo tưởng về cuộc sống nước ngoài và mối tình không dùng đến ngôn ngữ mẹ đẻ. Mình biết sẽ có một vài cô trong số hàng trăm cô mà anh chàng Ấn đang hẹn hò, thậm chí đã xx.. vì chính anh ta đã nói với mình sẽ lên diễn đàn này và muốn tìm hiểu về người Ấn thế nào. Anh ta luôn có lý do để nói với các cô gái VN: I can not marry you, dont be serious with me because i date with alot girl, i dont want lie u.. lý do của anh ta là tôi trong sáng, nếu you có thể chấp nhận tôi thì chúng ta tiếp tục. Anh ta thích lái xe go around around mà thường địa điểm hẹn là những cô gái lái xe đến KS M.. hay L.. đón anh ta. Anh ta không ngần ngại nói chuyện với cô gái khác hay chat hay hẹn hò trước mặt cô gai đang bên cạnh anh ta. Anh ta làm việc cho người chú, ở quận B.. cũng là nơi anh ta đưa các cô gái đến đó vì anh ta không muốn đi KS... hàng ngày anh ta check Facebook, tagget hay Zóoks để tìm đối tượng mới đó là lý đo tại sao list của anh ta ngày càng dài mãi.
    Mình đã từng nói với anh ta, đừng nên làm thế với các cô gái VN vì khi họ chấp nhận gặp you tức là họ đã thích you và muốn làm bạn gái của you, mình cũng biết trong số những cô gái đó yêu anh ta thật lòng, lo lắng cho anh ta khi biết anh ta bệnh hay có vấn đề trong cuộc sống.
    Mình mong các bạn thật sáng suốt, khi các bạn không thể tìm được tình yêu đíc thực với đàn ông VN thì hãy sáng suốt với mối tình ngoại quốc đặc biệt là Ấn Độ, Pak... họ rất khác mình các bạn ạ, mối quan hệ gia đình, xã hội, tôn giáo, suy nghĩ, cách sống và làm việc... còn rất nhiều điều phải suy nghĩ phía sau mối tình khác quốc gia. Các bạn cũng đã nghe nhiều điều tâm sự trên web này thì mình mong các bạn phải sáng suôt hơn nữa, và những ai có kinh nghiệm hay trải qua những mối tình như thế thì hãy lên tiếng giúp đỡ, chia sẻ, an ủi động viên cho các cô gái VN chúng mình.
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @giaophi81 Cám ơn bạn. Mình rất trân trọng những lời nhác nhở chân thành của các bạn đối với các nàng đang yêu. Bạn nói cũng không sai đâu. Một số anh chàng Ấn và Pakistan rất flirty, và sweet. KHông cẩn thận mình đổ như chơi ấy nhỉ, hi hi.Các anh này có 2 loại
    Loại 1 là rõ ràng quan điểm ngay từ đầu, anh thích em, nhưng không lấy em. Vì quan niệm xã hội của họ quan hệ trai gái không thoáng như ở VN, nên họ thiếu thốn tình cảm, họ muốn nói chuyện với con gái, cũng thích chăm sóc quan tâm... Nhưng họ không đi hết đường với mình đâu. Chỉ con gái mình bị tổn thương nhiều nhất. Còn tệ hơn nữa coi mình là trò chơi, vì họ nghĩ con gái dễ dụ không đàng hoàng... (cũng là quan niệm, vì con gái Ấn truyền thống giao lưu tình vảm với con trai trước hôn nhân sẽ bị chê đó, cũng có nơi thoáng hơn, nhưng đa phần là thế)
    Loại thứ 2 cũng nói sẽ cưới mình nhưng chỉ là cái mồi câu thui àh. Họ biết con gái hay tưởng bở, mơ mộng.
    Nhưng mà mình nghĩ tính cách con người không thể dấu mãi được,nhất là nói chuyện hàng ngày, lâu ngày cũng lòi đuôi thôi. Quan trọng là mình có can đảm nhìn nhận sự thật phũ phàng đó không, hay tiếp tục tự mình lừa dối mình.
    THeo mình có mấy dấu hiệu thật lòng như sau, các bạn xem góp ý mình nhé.
    Nếu anh ấy yêu mình thật , phải giới thiệu mình với bạn bè và gia đình, phải có kế hoạch gặp mình, không né tránh khi bàn chuyện lâu dài mà ngược lại nữa á.
    Riêng Gee vừa mới bị ảnh trách không serious với anh gì cả... Anh ấy giao hết gmail ,yahoo mail, facebook cùng pasword cho mình giữ ( cả hộp thư chính và hộp thư linh tinh khác). (dù mình không có đòi à nha). Có tất cả các mối quan hệ bạn bè, người thân, bạn net của ảnh ở trong đó lun. Anh chẳng xóa đi cái gì, còn nguyên cả mail , chat với người yêu cũ ( là yêu thật ngoài đời nhá) , cả chat với các nàng khhác trên mạng luôn. Mình đọc thấy tức tức ví sao ảnh ngọt quá trời vậy nè. Nhưng thật ra ảnh chẳng có linh tinh gì với họ cả, vì chat không có gì quá đáng, chỉ là anh ấy ngọt theo bản năng thôi, hự hự >:P. Còn mail Gee, gee giữ, hem cho ai hết.:)):)):))
  5. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Iu Gee cực lun à nha! Vì Gee giống Pinky quá trời lun! khj khj.... Nếu theo như lời cảnh báo của mọi người thì các chàng phải nghi ngờ tụi mình mới đúng! KHj hkj.... Tớ cũng như Gee, cái gì thuộc thư tín riêng là tớ giữ tất..không chia sẻ. Anh giới thiệu, thậm chí nói hết với cả gia đình, bạn bè đồng nghiệp. Hum trước có vụ quizz gì đó ở công ty anh cũng kể hết cho các sếp lun! Bạn bè, gia đình anh ai cũng bít mình... nhưng ngược lại mình ẫn đang giấu mọi người...hic hic
  6. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Pinky mới nghe được mấy câu này...
    "Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược đường gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lẵng du đi vô định cách chim trời.."
    ...
  7. trantuanha

    trantuanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Minh dang o Bangalore đây, ko thấy gì ghê gớm cả. Ở Bangalore 62% là dân nhập cư từ các bang, thành phố khác. Thế chàng nhà bạn đang ở Bangalore ah?
  8. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tớ tò mò quá Gee ơi. Anh ấy của Gee chat với các bạn gái khác là bạn thật ngoài đời hay là cũng chỉ quen trên net vậy?
    Tớ cũng từng như Gee ^^
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Anh chat với các nàng quen trên mạng Layla àh. Nhiều lúc mình nghĩ ông này rỗi hơi thật, toàn chat những chuyện linh tinh như con mèo nhà anh mới có con :-w, rồi ngồi nghe mấy nàng kia kể chuyện hàng ngày của họ[-X, động viên họ trong cuôc sống và tình cảm lun @-) nhưng anh này hình như thiệt tình với mọi người, nói chyện gì cũng có thiệt à nha,và xưng hô đàng hoàng, chỉ là bạn bè thôi. Từ đó rút ra được 1 điều là chàng Ấn tuy bạn bè xôm tụ vậy nhưng cô đơn lắm, có nhu cầu tâm sự nhiều. Nhưng từ hồi có gee là anh rất ít chat với mấy cô kia . ( hy vọng thiế >:D<)
    Còn bạn gái cũ của anh là người yêu thật ngoài đời nhé. Anh cũng kể Gee nghe trước đó rùi. Sau này đọc mail của 2 người thì thấy anh kể đúng y chang sự việc thật, không thêm bớt gì. (anh rất yêu cô này, chuyện tình buồn...)
    Mình đọc cũng thấy hơi choáng váng lun.
    Thật sự nếu anh có lông bông một tí, flirty một tý chắc cũng khối cô trên mạng đổ rầm rầm, vì anh rất được lòng các nàng, cũng good looking nữa. Thật sự đáng xem xét đáng xem xét. [r23)][r23)]
    @ Pinky: đúng đó Pinky, chẳng qua mình cẩn trọng thôi, con gái ngòai mặt lạnh chứ bên trong chết đứ đừ, ha ha ha. Mình mà kể cho tía má nghe chắc bị ăn đòn wá...:(( Vậy mà hum nọ giận anh mới bị anh trách ngược lại là không seious, thấy hình như đúng đúng. ... tội lỗi àh
    @ giaophi81: theo ý kiến của 1 chị từng quen biết nhiều anh Ấn trên mạng lẫn ngòai đời có khuyên mình rằng: con trai Ấn ở VN ba lăng nhăng lắm, nên hết sức cẩn trọng với họ. Chị ấy cảnh báo chúng mình nhé. Còn anh Ấn ở Ấn tuy online nhưng có khi còn đàng hòang hơn. ( mình chỉ chuyển lời thôi)
  10. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    Sarah có quen với nhiều người Ấn làm việc tại Việt Nam , và cũng quen nhiều người Ấn qua mạng (có lẽ sarah già cả tiêp xúc nhiều và đời cũng lênh đênh nhiều nên có chứt kinh nghiệm chưa bị dzụ nhưng cũng có thể thấy được phần nào con ngươi của họ có sự khác biệt)
    Sarah thấy đàn ông Ân những người qua Việt Nam công tác không dắt vợ theo cùng hoặc con trai độc thân là những người bạn thật tôt , hiền lanh , thân thiện nếu xét vê nkhía cạnh là những người Bạn thì họ quá ôn , nhưng nếu là bạn trai yêu và gần gũi với những người này thì thật là tai hại , họ qua việt nam thây con gái việt nam đẹp dễ thương và điều quan trọng là quá dẽ dàng trong quan hệ nên đâm ra "hưởng thụ quá mức mà quên đi trách nhiệm phải có , cùng một lúc họ có thể nói ngọt ngào với 2 3 cô , ngay cả các cô biết nhưng vẫn tha thứ và tiếp tục yêu ....các chàng thì tha hồ tung hòanh ..... với tư cách là người bạn lớn tuổi sarah có khuyên các chàng "sao mấy ông tệ dzậy nhắm không cưới được con người ta thì thôi , sao quan hệ lăng nhăng dắt đi khách sạn rồi sao này mấy đứa nó biết làm sao " rồi mấy trự cứ cười buồn " tao cũng đâu có ý định hại ai đâu , tao cũng là con người bình thường cũng có cảm xúc , xa nhà ,có mấy em chăm sóc cũng thương lắm nhưng cưới không được ! nêu họ không dễ dàng và đồng ý thì tao làm gì được !"yêu là cảm xúc của cả 2 tao đâu có ép buộc họ đâu!
    vậy đấy ! họ còn đỗ lỗi cho con gái việt mình nữa chứ , cho nên con gái lỡ ngu ngu mà yêu lấm mấy chàng Ân này thì chỉ bị tổn thương về tinh thần đừng dễ dãi để rồi mất luôn cái quý giá của mình bọn họ chẳng "hối hận " gì mà còn to mồm nói con gái việt dễ dãi
    Nhưng con trai ở Ân thì khác nha ....miệng mồm cũng ngọt như đường gặp ai cũng yêu nhưng yêu online với họ một thời gian họ xác định đối tượng yêu rời là gạt hết mấy bạn chat khác qua một bên tâp trung chuyên môn cho đối tượng
    Nên theo sarah thấy con trai đang ở tại Ấn đô tốt hơn con trai tha hương (là quan điểm cá nhân thôi không vơ đũa cả nắm ) có thể tin được , nếu họ mà lặn lội qua việt nam tìm mình nữa thì gọi là có thành ý ...chắc tại con trai Ấn đang ở Ân sô1ng trong xã hội có nhiều qui tắc nên kiềm hãm được cái "hư hỏng bộc phát " của mấy chàng
    Sarah có phỏng vấn vài chàng Ấn trong đó có chồng thì kết quả cho thấy các anh Ân khẳng định con trai ở Ấn dễ tin và yêu thật lòng hơn con trai ở ấn mà qua việt nam làm việc .
    Nên các em nào đang yêu online thì lạc quan lên nhé ( các chàng tuy chưa gặp mặt nhưng thật lòng hơn nhiều chàng ở việt nam đấy )
    Vài dòng tám chúc các bạn luôn lạc quan và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình và có thái đô lạc quan ( có lý trí đi với 2 mắt vẫn mở to nhé ) đi trên con đường mà mình đã chọn .

Chia sẻ trang này