1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu trai ấn

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mychieu, 20/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bb91

    bb91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Thế túm lại là không có bọn chống xã hội nào tung hoàng bên đó hả bạn? Uh, anh ý đang ở Bangalore (gốc ở đây thì phải), mình đang định nhân dịp này kéo anh ý qua VN nè. hjjj. Thank bạn nhìu nha.
  2. trantuanha

    trantuanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nếu kéo được chàng về VN ở thì hay đấy. Anh nhà mình ở VN 2 năm, đến khi bé nhà mình được 5 tháng thì cả nhà về Ấn ở. Lý do nhà mình nhập thêm nhiều hàng, và muốn phát triển kinh doanh ở Chennai và Bangalore nữa. Hồi mới sang ở thì cũng thấy buồn chán lắm. Nhưng bây giờ thì cũng tạm, mặc dù mình vẫn muốn ở VN hơn. Vì vậy mỗi năm mình về VN ở 3-4 tháng.
  3. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Em cũng yêu trai ấn,anh ấy quyết định qua viêtnam sống với em,mọi thứ thật khó khăn và rất nhiều điều ngạc nhiên khi em sang ấn du lịch và thăm anh ấy,nhưng tự nói với lòng mình phải mạnh mẽ,vì anh ấy yêu em rất nhiều,nhưng khi nghĩ về tương lai cảm thấy muốn buông xuôi tất cả,rất nhiều bức xúc và lo lắng em muốn chia sẻ với mọi người,thật sự không biết phải làm gì lúc này
  4. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Arun ơi chia sẻ những "điều ngạc nhiên khi sang Ấn du lịch và thăm anh ấy" đi! Pinky tò mò quá quá...khj khj
  5. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đầu tháng 4 này tớ sẽ qua Ấn lần thứ hai nhưng đã 1 năm không qua không biết ở đó có thay đổi gi không?
    Bạn Arun ơi chia sẻ vài kinh nghiệm với tớ luôn nhé.
  6. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Hi! xin chào các bạn,mình đi du lịch miền bắc của ấn,mình không biết bạn định qua đâu của ấn độ,ngạc nhiên cũng đúng thôi vì mình chưa bao giờ đi ra khỏi việt nam,lần đầu tiên mình đi là sang ân độ,mình nhờ một người bạn đặt vé cho mình,và hướng dẫn mình,thật mình cũng lo lắng,vì khi qua bkk mình đi lòng vòng chỉ để tìm chỗ check in và đợi giờ bay,mình cảm thấy lo lắng vì không biết chỗ nào và thủ tục vì lần đầu tiên và đi một mình,khi mình sang anh ấy đợi mình tại sân bay cùng 2 người bạn,cả hai cùng khóc vì hạnh phúc. Trong quá trình du lịch điều khiến mình ngạc nhiên là về con người và cách họ suy nghĩ,một số nơi rất thoáng ví dụ như mumbai,nhưng đa số họ có suy nghĩ rất khắt khe với phụ nữ,về phương tiện đi lại của họ,những oto sặc sỡ màu sắc,cái cách họ ăn uống,và bán hàng,hoa quả và ăn uống rất rẻ nhưng khách sạn thì lại rất đắt ,cả tháng trời mình chỉ ăn chicken,vì bạn trai mình ko ăn thịt bò,ngày thứ 3 họ ko ăn thịt gà,nói chung thịt gà là phổ biến,cá thỉnh thoảng mình ăn,đồ ăn rất cay và nóng,có vị hăng hắc,mình rất thích ăn bắp răng bơ,nhưng khi bạn trai mua cho mình minh ko thể ăn nổi thay vì ngọt nó lại là mặn,người dân mình cảm nhận họ rất thân thiện,khi vào temp họ luôn luôn cởi giầy,và rửa tay,họ không ồn ào,Khỉ rất nhiều ở đường và trong các đền vì họ có god xuất thân từ khỉ,đa số họ ăn chay,8 giờ họ thường dậy và chuyẩn bị đi làm đi học là 9 giờ. Mọi thứ đều rất muộn,híc híc,họ thường sống rất quây quần,có thể một nhà vài hộ gia đình sống( mình chỉ nói những gì mình nhìn và biết) Nhưng nếu bạn là con gái bạn nên về nhà trc 9 giờ tối nếu bạn đi đâu đó vì họ ko thích con gái về nhà muộn,họ rất hay để ý đến gì bạn làm( con gái) nói chung giờ giấc của họ thất thường,ở new delhi đồ rất rẻ và chất lượng khá ổn và tốt,nhưng bạn nên trả giả,có thể giảm xuống hơn một nửa nếu ở chợ,họ không có xe ôm như viêtnam mà thay vào đó rất nhiều dạng kiểu như xích lô,mình không biết mô tả thể nào về cảm xúc của mình,nhiều nơi rất đẹp,đồi núi mọi thứ rất hoang sơ và tự nhiên,mình tận hưởng đủ mùa ở ấn độ,nóng,man mát như mùa thu và lên himachal và jammu rất nhiều tuyết và đẹp,họ ăn bằng tay( híc) khi bán hàng bạn sẽ thấy họ dùng tay và bốc mọi thứ :D,khi bạn đến nhà họ,bạn nên mua chocolate để give cho trẻ con hoặc anh chị em của họ,xe họ di chuyển chủ yếu bằng dạng như xe lam,hình như nhỏ hơn và một số vùng mình cảm giác đang quay về thời bao cấp( hic hic)phụ nữ đa số mặc đồ truyền thống,đa số rất béo(hehhe)họ thường đi xang đan,và đeo rất nhiều trang sức ko hẳn là vàng,bạn sẽ thấy rất nhiều những ng có làn da cực đen nhưng tóc lại nhuộm kiểu màu đỏ vàng hoe và mặc bộ quần áo trắng tinh lượn vượn trong đêm,bò bê đi lang thang ngơ ngác ở đường thì nhiều vô kẻ,có khi mình nhìn thấy cả chăn,và quần áo đc phơi ở những cái ngăn 2 bên làn đường,hic hic,nói chung cho bạn rất nhiều cảm xúc,về đám cưới của họ có hản một đội kèn ăn mặc như đón nguyên thủ,mũ mào gà rồi thổi(mình nghe hơi giống kèn đám ma ở Vn :D)chú rể thì ngồi lên kiệu và họ đi ở đường như chỉ có mình họ,mọi người nhảy múa hát ca đi đằng trước và cả đêm,họ tổ chức đám cưới vào buổi tối,mình thấy 9 giờ hơn gia đình bạn trai của mình nói đi weding(hix) ở ấn khi cưới con gái phải có của hổi môn cho nhà trai,và nhiều thủ tục rất rườm rà( đó là điều khiến mình lo và suy nghĩ) nhiều khi khiến mình phát điên vì quá nhiều cái nói KHÔNG với phụ nữ. Rất nhiều điều bạn à,nhưng đó là những trải nghiệm thú vị,mình thật sự muốn khám phá ấn độ,mọi thứ đều có ở ấn,có nơi như thiên đường,có những nơi bạn cảm giác chỉ có ở thời bao cấp:D Nhưng nhiều khi sẽ khiến bạn buồn và mình thật sự ko muốn sau kết hôn sống ở ấn,bạn trai của mình cũng nói muốn sống tại vietnam,Nhưng bây giờ mọi thứ rất khó khăn,nhiều khi mình rất bế tắc,mình yêu bạn trai của mình và mình yêu mọi thứ anh ấy có,nơi anh ấy sinh ra mình rất tôn trọng,đó là lí do mình cố gắng tìm hiểu và nếu đó là số phận mình hi vọng mình sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Mẹ chồng của bạn sẽ rất hài lòng nếu bạn nói được một ít tiếng hindu hoặc bạn biết nấu một vài món ăn,họ rất thích bạn mặc đồ truyền thống của họ khi bạn ở nhà của họ,bạn nên mua một vài bộ đồ truyền thống,bạn nên nói chuyện cởi mở và hài hước đó là điều ghi điểm với họ,khi đi đâu đó về bạn nên mua một ít hoa quả hoặc vài thứ đồ kỉ niệm,vì khi bạn về họ luôn luôn tặng bạn một vài món quà nhỏ,đó là những gì mình trải nghiệm,mình nhìn và thấy,tất hiên mỗi nơi mỗi vùng trên ấn độ một khác. Mình chia sẻ nhưu vậy,vì mình có rất nhiều sự cảm nhận không thể viết hết được nếu bạn muốn hỏi điều gì trong tầm hiểu biết của mình mình sẽ chia sẻ.
  7. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Thêm hình minh họa cho bài viết của Vân nhé ;)

    Phương tiện di chuyển kiểu xe lam máy ở ngoại thành - rishaw.

    [​IMG]


    Các em dê bò ngựa lang thang trên đường cùng oto, xe máy

    [​IMG]




    [​IMG]



    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ở India ít mạng nhện dây điện, dây điện thoại các loại hơn ở Việt Nam =D> nhưng slúm thì vô khối, uncountable.



    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
  8. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    dây điện chằng chịt ngay trung tâm thủ đô New delhi nè:)[​IMG]
  9. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các anh chị! thật sự em đang rối bời và rất mất phương hướng,nhiều lúc em gạt tất cả để quyết tâm sống với anh ấy,nhưng em gặp nhiều áp lực quá lớn ( ngày hôm nay mẹ em điện thoại lên và làm em rất streess) em muốn chia sẻ với mọi người và cho em lời khuyên...
    bạn trai em hiện đang học MBa tại india và năm nay sẽ kết thúc,dự định của anh ấy sẽ sang vietnam làm việc và sống tại vietnam,nhưng sự thật có quá nhiều điều khiến em phải suy nghĩ (dù em biết yêu là phải chấp nhận)về phong tục rườm rà và quá nhiều vấn đề nếu em và anh ấy quyết tâm kết hôn vì gia đình em không đồng ý,mẹ em liên tục gọi điện thoại và nói rất nhiều về chuyện tình cảm của em,nhiều lúc em rất mạnh mẽ nhưng những gì mẹ em nói khiến em suy nghĩ.
    em và anh ấy bằng tuổi,tháng 6 này sẽ sang vietnam do traning(bây giờ em và anh ấy đang liên hệ và tim công ty) sau khi học xong Mba em ko biết anh ấy sẽ làm gì tại vietnam và sẽ ntn?trong năm nay e sẽ đi làm tại ngân hàng,lí do của mẹ em là: bất đồng ngôn ngữ,phong tục,và nếu sau này có việc gì phải đi lại xa xôi rồi lấy dẫn chứng đứa này đứa nọ nó không bằng em mà nó chọn lựa được những người đàn ông tử tế ở Vn có bố có mẹ đỡ đần khi có em bé,mẹ em không thích india,(dù mẹ em biết anh ấy sẽ sang VN)rồi rất nhiều lí do mà em cũng hiểu đó là sự lo lắng của bất kì người mẹ nào,nhiều khi làm căng để cho em từ bỏ cái mẹ em gọi là" mơ mộng viển vông,không thực tế..."
    không môn đăng hộ đối và đừng làm xấu mặt gia đình em (rất nhiều lí do đc đưa ra..). Khi yêu em anh ấy nói với em tất cả về hoàn cảnh và mọi thứ khó khăn về gd của anh ấy,nhưng thứ làm em yêu đó là sự chân thành,và tình yêu của anh ấy.
    Nhưng giữa gia đình và quá nhiều áp lực trong tương lai em cảm thấy rất mệt mỏi và căng thẳng,chỉ có mình em ở VN,không công việc,không nhà,không người thân,tất cả là số 0,gd em không ủng hộ,anh ấy nói sẽ chứng minh,ok em sẽ cho thời gian nhưng đến bao giờ mới có thể chứng mình đc,còn gd anh ấy khá bảo thủ và quá nhiều thế hệ sống cùng,em đã cố gắng rất nhiều khi em sang india kết quả anh ấy rất vui khi gd anh ấy quý em(đó là cả một lỗ lực)nhưng thú thật nhiều khi khiến em phát điên vì thật sự nhiều thứ em ko tưởng tượng nổi. ..
    Chính anh ấy cũng nói với em ko thích cái cách những người lớn họ suy nghĩ,và anh ấy không có dự định sống tại ấn độ trong tương lai anh ấy muốn thử sức và sống ở một nơi open về suy nghĩ hơn tại india( trc khi yêu em)
    Tình yêu có phải là tất cả không khi em suy nghĩ rất nhiều về bố mẹ em vì em thật sự không muốn bô mẹ phải thất vọng ,vì mẹ nói em không còn trẻ con(25 tuổi) nhiều khi em muốn buông xuôi tình yêu này,yêu một ai đó trong số những người theo đuổi em mà họ có tất cả các đk cần và đủ...
    Quên một người và từ bỏ một tình yêu đâu phải là điều đơn giản,(nhất là với anh ấy...)em chỉ mong mọi người cho em một lời khuyên,vấn đề của em là công việc của anh ấy tại VN và quá nhiều điều khó khăn mà em chưa tìm được nut thắt và giải pháp,mỗi lần căng thẳng em lại khiến chính mình đau đớn và cả hai lại khóc rất nhiều...
    Em rất muốn mình mạnh mẽ,dù anh ấy luôn luôn động viên nhưng em rất cần một lời khuyên từ mọi người điều đó thật sự cần thiết cho em lúc này. ..
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Del

Chia sẻ trang này