1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu trai ấn

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mychieu, 20/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    @copconmisa đúng là mỗi người trong bõ nhà Ấn đều có một câu chuyện khác nhau nhưng đúng là như chị đã nói. Tất cả đều bắt đầu từ tình online. Em đã rất hạnh phúc khi anh qua đây thăm em. Có thể em hơi tự tin khi nói rằng mình là người hạnh phúc nhất trong nhà Ấn vì em đã đọc và nhận thấy rằng hầu như mọi người trong đây đều chưa gặp tình yêu của mình thật sự ngoài đời chỉ chat chit qua mạng. Một số bạn vẫn còn phân vân không biết nên gặp hay không, họ trì hoãn vì theo như em nghĩ nếu các bạn gặp rồi sẽ không thể từ bỏ được như em vậy đó. Có một điểm em thấy khác với mọi người trong nhà Ấn là em và anh chưa bao giờ nói lời chia tay cả, chưa bao giờ em thấy nản. Nhiều khi chúng em cũng cãi nhau như những cặp đôi bình thường nhưng sau đó anh lại xin lỗi trước mặc dù đó là lỗi của em. Em sắp sửa qua Ấn thăm anh và gia đình anh. Tâm trạng em lúc này rất khó tả phấn khởi có, vui vẻ có, hạnh phúc cũng có :) be happy.
  2. giaophi81

    giaophi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    @arun_thuvan87 oi, chắc chị cũng lớn tuổi hơn em đấy nên xưng chị nha..:-). Mấy hôm nay chị cũng lên mạng tham khảo để đi Ấn như thế nào, tình hình là em đã đi rồi nên giúp chị nha. Chị ở Sài Gòn và điểm đến là Chennai, anh bạn chị cách Chennai 3h lận nhưng anh ấy vẫn đến đón chị. Vậy chị phải đi như thế nào và sẽ transit ở đâu, đi hãng nào thì tốt, và xin visa có dễ không em, mình có thể tự làm visa chứ? Mong hồi âm của em. Cảm ơn em và chúc cả nhà vui khỏe.
  3. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hello Giaophi, tớ thấy xin visa ở HCM cũng đơn giản, mình có thể download form trên mạng rồi điền trước hoặc có thể lấy form tại LSQ để điền tại chỗ cũng được. Bạn tham khảo mấy topic xin visa trong box này nhé, mấy bạn ấy đã đưa link, hướng dẫn, số đthoại, đchỉ rất cụ thể.

    Không biết mọi người qua Ấn thế nào, tớ thấy sân bay Mumbai rất lộn xộn, kể cả các hãng hàng không bên ấy. Hôm nọ bạn tớ book vé khứ hồi có confirm seat # hẳn hoi từ Sing trước hẳn 2 tháng mà lúc bay lại Sing, Kingfisher báo là chỗ của bạn đã có người rồi. Thế mới điên chứ.


    hihihihi tớ cũng thắc mắc là nếu các chàng yêu mình thì các chàng phải tới chỗ mình truớc chứ, tại sao mình phải thân gái dặm trường sang India tìm chàng trước nhỉ. Việt Nam an toàn hơn India rất nhiều.

    ;)
  4. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    @giaophi81 chị ơi theo em được biết bạn arun_thuvan87 chỉ đi loanh quanh vùng Bắc Ấn mà thôi. Em biết một bạn mới ở Nam Ấn (con gái nha chị cũng yêu một chàng trai ở Mumbai) chị có thể hỏi bạn ấy chi tiết cụ thể cho chuyến đi của chị. Chị cũng ở Sài Gòn em cũng thế. Em đã book xong hết rồi đang chờ cho visa ra là em đi. Tiếc là nơi em đến cũng là Bắc Ấn (Chandigarh) chưa đến Chennai bao giờ nhưng theo em được biết có một số chị trong này đang ở Chennai, chị có thể hỏi các chị ấy hoặc chị có thể liên hệ với bạn này. Bạn ấy đang học ở Chennai, bạn ấy sẽ giúp chị hết mình.

    Mr. Minh Tài
    (Admin Blog hội SV Việt Nam tại Ấn Độ)
    Phone: 00-91-9840256251
    Email: taipharmacy@gmail.com
    Yahoo: mylove24122006
    Skype: skybinight2412
  5. giaophi81

    giaophi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn và vui lắm vì cả nhà đã quan tâm và chia sẻ với mình.

    Tnx @jenny4t nhìu nha, mà jenny4t cũng nói đúng đó, mình thấy an toàn hơn ở VN, đi Ấn mình lo lắm vì nó rộng quá và nhìn phố xá, rồi người Ấn nữa mình cũng lo lo. Đi Sing, Malay, HK... mình chẳng sợ vì một lèo là tới nơi, còn đi Ấn thì transit nữa, như jen nói còn mất chỗ nữa... :-(. Anh bạn của tớ thì mới học xong 3 năm sau DH ( chuyên ngành nhi khoa) và cũng chưa có hộ chiếu nữa, theo mình biết và anh ấy cũng nói là ở Ấn mất 6 tháng để làm passport, không dễ như ở VN mình đâu. Mình phải tham khảo nhiều hơn nữa mới được, mình phục các sis nhà mình quá, dám đi một mình...mình thì sợ lắm.

    Tnx @van_mani về những thông tin đã cho chị nha, thế em đi hãng nào vậy? bạn chị gửi cho một list lịch trình bay chóng cả mặt. Vì cả hai đều mù tịt như nhau hết. Rõ nản. Chúc em đi vui vẻ nhá.
  6. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @arun_thuvan87 Mình chẳng biết khuyên gì cho phải, nhưng thật sự ngưỡng mô tình cảm của 2 bạn quá. Mình cũng có thể tưởng tượng được nỗi lòng của những bà mẹ. Quả thật yêu và lấy 1 người chồng VN có bao nhiêu thuận lợi . Vậy mà đường rộng không đi, lối nhỏ cứ lao vào. Theo lãng mạn chủ nghĩa thì đó là vì con tim có lý lẽ riêng của nó nhỉ. Còn theo thực dụng chủ nghĩa thì vì các anh Ấn nggọt ngào quá và luôn khiến mình tin anh sẵn sàng làm mọi thứ vì mình. Mình thấy các bạn gái VN yêu chàng Ấn trong nhà mình toàn những cô nàng xinh xắn , khéo léo, giàu cảm xúc và học hành đầy đủ, thế mà con tim cứ "lạc lối" nhỉ. Người lớn nhìn vào chỉ ôm đầu thật không hiểu nổi. Riêng mình thì mình hiểu đấy,là vì cuộc sống cần lắm trái tim biết yêu thương mà sao khó tìm ở VN. Mình đã từng yêu người VN, từng thất vọng rất nhiều. Đem con trai ra so sánh thì thật vơ đũa cả nắm là điều không nên. Mình chỉ lấy trường hợp của mình thôi.

    Ấn : tự tin nói lời yêu thương và anh tìn vào điều anh nói, đầy nhiệt thành bền bỉ theo thời gian. Bởi vậy có các bạn yêu mấy năm trời rồi đấy.
    Việt: nói yêu ngại quá ,tự hiểu. Yêu rồi thì cứ yêu, mắc gì sến rện, lớn rồi. Yêu được dăm bữa là chán rồi. Ở cạnh nhau như thói quen.

    Ấn: " em là người đẹp nhất trong lòng anh"
    Việt : xạo sự

    Ấn: yêu em là chỉ có mình em. Em là destiny của anh rồi.
    Việt : em gái này xinh, em kia lại khéo léo. Chưa biết chọn ai

    Ấn: anh không hoàn hảo, nên anh cần em
    Việt : sao em có nhiều khiếm khuyết vậy, em cố gắng hơn đi ( không tự xem anh có hoàn hảo không mà đòi hỏi nhiều thế)

    Ấn: yêu là cưới, Giống bạn Copconmisa, anh mình cũng thế. Lần nào chat cũng nói chuyện cưới xin. Anh nói điều làm anh băn khoăn nhất lo lắng nhất là mất em trong đời.
    Việt: Yêu là 1 chuyện . Cưới là chuyện khác

    Gia đình truyền thống:
    Ấn: đàn ông đi làm, kiếm tiền là việc đàn ông. Phụ nữ ở nhà tập trung chăm sóc con cái. Phụ nữ có vẻ phụ thuôc . nhỏ nhoi trong gia đình.
    Việt: đàn ông đi làm hay không, kiếm được nhiều tiền hay không cũng là chủ gia đình, phụ nữ phải làm việc nhà, cũng phải bươn chải ngoài đồng kiếm tiền. Vừa phải phục dịch chồng,gia đình chồng, vửa phải làm ra của cải vật chất. Là nguời lao động chính nhưng không có quyền lợi trong gia đình.

    Nói về gia trưởng thì cả đàn ông Việt và Ấn đều gia trưởng. Nhưng sao mình thấy gánh nặng trên vai người phụ nữ Việt quá lớn. Thời hiện đại, phụ nữ VIệt càng " bị" yêu cầu cao hơn, phải kiếm tiền nhiều, phải nội trợ giỏi, phải khéo chiều chồng. Và sau khi có nhiều cái phải đó thì chồng vẫn đi chơi bời ngoại tình cho thoả chí làm trai. Vậy thì chị em mình vẫn cần lắm những lời ngọt ngào chứ. cần trái tim yêu không toan tính chứ. Dù biết rằng lắm chông gai. Nếu các anh Ấn mà cũng toan tính như anh Việt thì chẳng đời nào theo đuổi mối tình xa vời mà bản thân anh cũng phải hy sinh nhiều thứ. Có lẽ vì Gee có những kinh nghiệm không vui trong chuyện tình cảm với các chàng trai Việt nên mình hơi tiêu cực chăng.Cho Gee yêu và hơi mơ mộng tí. :D
    @copconmisa, @Van_mani : thích câu chuyện của các bạn ngọt ngào quá. Mà mình thích tin vào happy ending lắm.Mình mong các bạn mãi mãi hạnh phúc.
  7. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Lúc đầu tớ cũng tự hào tớ rất bướng bỉnh, tớ chỉ muốn tìm một tình yêu đích thực, yêu và marry, tự hào mình "trái tim sắt đá". Mình tự nhủ là sẽ chỉ yêu người mình đã biết từ rất lâu và hiểu rất rõ...nhưng rồi cũng như tất cả những bạn trong nhà Ấn...một ngày đẹp trời tớ đã cảm anh không biết từ lúc nào... mặc dù đã tự nhủ lòng mình. Mình cũng không hiểu sao mình lại fall in love anh trong khi xung quanh có những người quan tâm tới mình, dành tình cảm cho mình....
    Bây giờ mình cảm thấy rất thoải mái, cũng không suy nghĩ nhiều như trước kia, có lẽ vì mình đã qua cái giai đoạn mới đầu còn lúng túng, chông chênh,....và cũng chưa đến cái giai đoạc kịch tính marrige. Có lẽ cứ nghe theo trái tim mách bảo thôi! Mình cũng không biết gia đình mình sẽ phả ứng thế nào nữa...hiện tại mình vẫn đang giấu mọi người... Có lẽ như các sis đã khuyên là trước tiên cứ gặp mặt đã, cũng chẳng nên chưa gặp mặt đã chia tay...
    @ Gee: Tớ bổ sung phần Gee so sánh tẹo, tớ thấy còn một điều tớ thấy các chàng Ấn hơn các chàng Việt Nam đó là chàng Ấn yêu rất tự nhiên, theo tiếng gọi của trái tim, nếu yêu sẽ nói là yêu và dường như không có ngoại cảnh nào có thể thay đổi điều đó. Khồn phải vì mỗi chàng của tớ mà tớ rút ra điều đó đâu mà là những người Ấn tớ biết. Trong khi các chàng Việt Nam thì thật khó để nói ra câu đó mặc dù trong lòng rất chi là yêu. Và thường họ đắn đo, so sánh chán chê rồi mới quyết định, lại rất dễ nản lòng, khi thấy đối phương chưa có dấu hiệu (chưa thôi nhé) là ngay lập tức bỏ cuộc...
  8. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0


    Em cảm ơn lời chúc của chị nha. Chị ơi, em book của air asia. Chị cũng nên book hãng này vì trong các hãng hàng không thì đây là hãng rẻ nhất đó chị. Giá vé cụ thể thì em có nhưng nó sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào chị book sớm hoặc trễ khi chuyến bay càng đầy người giá sẽ lại càng cao hơn nữa. Chị tham khảo giá vé và lịch trình nhé. Hoặc chị có thể hỏi thêm một vài chị để book nó tốt hơn.
    Chị nên transit qua BKK vì nó sẽ rẻ hơn so với ở KUL với lại thời gian để transit lại nhiều không lo trễ chuyến sau. Còn đây là lịch bay nha chị.
    - HCM to BKK (9h45 - 11h10) : 189 USD giá thời điểm bây giờ nếu chị book
    - BKK to DEL (19h35 - 22h25) chỉ có duy nhất một chuyến trong ngày, chị sẽ có rất nhiều thời gian khi transit ở thái: 392 USD
    Nghỉ 1 đêm ở sân bay dến sáng lại bay tiếp.
    - DEL to Chennai sử dụng hãng hàng không nội địa (Spice Jet ỏ Air India) mất khoảng 2h30 bay sẽ đến Chennai : 200 USD. Sau đó anh chị có thể gặp nhau tại đây ( Chennai aiport) so happy

    Note: Tất cả là giá vé khứ hồi nha chị (bao gồm tất cả các fee chỉ không cho ăn mà thôi :)). Chị nên book tất cả qua mạng nó sẽ rẻ hơn và quan trọng là đăng ký thành viên của hãng nha chị. Air asia không có chuyến bay từ BKK đến Mumbai nhưng lại có chuyến về nhưng giá khá là đắt. Bạn em trước đó sử dụng Qutar airways khoảng 650 USD nhưng chỉ đến Mumbai mà thôi. Visa khoảng 40 USD ở 55 nguyễn đình chiểu, còn không chị có thể get được nó tại sân bay Ấn độ nhưng mắc hơn (60 USD) và không chắc ăn cho lắm đâu. Chỉ nghĩ đến lỡ họ không cho mình nhập cảnh vào thì căng huhu...


  9. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    theo giá vé mà van_mani đưa thì e suggest c giaophi cách đi khác đến Chennai đơn giản hơn. C book vé từ HCM sang Sin, giá bt e vẫn book cả đi lẫn về là khoảng USD 100 cho cả hai chiều nếu book sớm, còn nếu cận ngày book thì tầm tầm 60 - 70 cho một chiều đã bao gồm thuế & 15kg hành lý. C book típ từ Sin đi Chennai vì Tiger có direct flight thẳng từ Sin đến Chennai, nvay sẽ đỡ mất công hơn đến Delhi rùi lại book thêm 1 chuyến nội địa. Giá vé cả đi lẫn về từ Sin qua Chennai dao động từ SGD 350 - 500 (đô Sing chứ ko phải đô Mỹ nha c vì depart từ Sin mà). Như vậy tính ra tổng tiền vé sẽ ít hơn mà c cũng đỡ phải đi lòng vòng do từ Sin sang Nam Ấn lun rẻ hơn đi Bắc Ấn khá nhìu. Nếu c có thời gian đặt trước khoảng 1 tháng thì chỉ mất tầm USD 350 - 400 cho toàn bộ chuyến bay hai chiều từ SG sang Chennai.

    Còn về vấn đề tới Sin rùi ở đâu thì theo như kn của e, Tiger thỉnh thoảng có delay thật nhưng e chưa bg bị delay quá 2 tiếng & thật ra cũng hiếm khi lắm. Do đó c đặt t từ Sin đi Chennai dư dả 1 tí thì sẽ ko lo j hết. Đến sân bay Sin c mệt thì ngồi lun ở Budget terminal ăn uống nghỉ ngơi tạm, cái terminal đó tuy nhỏ & ko đẹp j mấy nhưng sạch sẽ & có ghế ghiếc đàng hoàng. Tuy nhiên bay từ Sin - Chennai bằng Tiger thì e ko bít hen vì e chưa đi bg, chỉ thấy mí đứa bạn cùng lớp hay về thăm nhà thì hok nghe tụi nó than phiền chi hết á :). C thử tham khảo cách này xem vì e nghĩ nvay vừa tiện vừa tiết kiệm hơn.

    Thật ra chuyện các nàng đến thăm các chàng trước cũng ko có j là ko tốt cả, có điều là các chàng phải cam đoan ra sân bay đón đàng hoàng, lo cho chỗ ăn ở chứ ko thì cũng nguy hiểm vì ở Ấn cheating đầy rẫy. Ít ra sang đến nơi nhìn tận mắt hỉu tường tận về cuộc sống bên đó sẽ tốt hơn là chỉ nghe các chàng gõ lóc cóc miêu tả :D
  10. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Chào tất cả các thành viên mới của nhà Ấn, lâu lắm rồi không vào nhà thấy có nhiều tình yêu mới... chúc cho tất cà các dự định của các bạn sẽ thành sự thật, niềm vui- đoàn tụ và hạnh phúc.
    Chị là thành viên già cụ lắm rồi, có chúc kinh nghiệm đã viết trong blog, chia sẽ lại với các bạn để các bạn đở ngỡ ngàng khi đến Ấn. Hy vọng cũng giúp gì được hco các bạn. Các bạn đọc những trang đầu nhé, nhũng trang sau chỉ viết về con thôi.

    http://my.opera.com/nhungngaykyniem/blog/

Chia sẻ trang này