1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu trai lạnh lùng hay trai ấm áp ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Levis1984, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Yêu trai lạnh lùng hay trai ấm áp ?

    Các bạn gái thích yêu các bạn trai lạnh lùng hay là thích yêu các bạn trai có cá tính ấm áp đây?.... Câu hỏi này đến nay theo tôi nghĩ thì vẫn chưa có câu trả lời chính xác.......Xin ý kiến của các bạn nhé
  2. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông phải biết khi nào tỏ ra lạnh lùng, khi nào tỏ ra săn đón. Chứ không cứ gì lúc nào cũng lạnh lùng -> người ta tưởng bị âm thịnh dương suy, hoặc lúc nào cũng đeo đuổi -> dễ bị nhàm chán dẫn đến coi khinh.
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Đúng rôi, phải linh hoạt trong cư xử. Cả hai giới, chẳng mấy ai thích người kia luôn luôn ở một trạng thái nhất định nào đó.
    Chả thế mà con người mới sinh ra với hỷ, nộ ái, ố chứ không phải là "đơn sắc"
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Con trai phải yêu bằng một trái tim nóng hơn lửa và một cái đầu lạnh hơn băng.
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tớ thường thích mẫu đàn ông lạnh lùng. Lạnh lùng, đồng nghĩa với khó hiể. Ai càng khó hiểu thì tớ càng muốn khám phá. Vả lại, 1 điều luôn đúng , không phải lạnh lùng là khô khan ko tình cảm. Tớ cực kì thích nhân vât Terry trong truyện Candy - cô bé mồ côi., và Bea jae Joon trong Người quản lý khách sạn.
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, trái tim nóng hơn lửa, suy ra hoả sẽ bốc lên mặt
    Đầu lạnh hơn băng---------> tóc dựng đứng
    suy ra tổng thể mặt sẽ tái mét, lúc đấy có mà đáng iu
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không túm lại là yêu giai manly nhẩy. Nam tính bao gồm cả hai cái phạm trù này rồi. Mà em thấy nên bỏ chữ ấm áp vì nó hơi.....ái. Lạnh lùng và dữ dội, chính là Nam tính, đàn ông nam tính, gái nó không theo mới là chuyện lạ
  8. katnewcoming

    katnewcoming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Kasanova có phải là tên một điệu nhạc không? Hay một địa danh? Nghe quen quen... Cậu này có vẻ giàu kinh nghiệm và thạo tâm lý chị em nhỉ?
    Mụ Lys có lý. Cần phải "đa sắc" để trnáh gây nhàm chán.
    Theo Cún thì nên yêu một người đàn ông "xanh vỏ đỏ lòng" như là... quả dưa hấu vậy. Lớp vỏ xanh, gam màu lạnh, nhưng bên trong lại là lòng đỏ, gam màu nóng. Đương nhiên là trong đó có một số hạt đen rồi, ví như những tình xấu vậy. Chị em chúng ta ăn ruột đỏ đó, cũng phải cần thận bỏ ra những hạt đen. Riêng Cún đôi khi lại thích nhai, nuốt luôn những cái hạt dưa đó, ví như yêu luôn cả cái tính xấu của chàng vậy.
    Ai khéo, ai may, chọn được quả dưa mỏng vỏ, ruột đỏ ngọt ngào, lại ít hạt. Ai không khéo, ai xui xẻo thì vớ phải quả dưa vỏ dày, hoặc là lòng đỏ nhưng nhạt toẹt, hạt thì rõ lắm. Nhưng chốt lại, kiểu gì cũng phải biết làm cho cái lớp vỏ xanh nó mở ra để mà hưởng cái lòng đỏ đó. Người ta gọi là bổ dưa ý (cấm nói lái ).
    Lửa cháy cũng tạo ra khói mà đá lạnh cũng tạo ra khói. Mùa đông ta cần lửa sưởi ấm, mùa hè ta khoái uống nước đá lạnh.
    Con người là tham lam lắm, mà đàn bà con gái thì lại càng tham lam. Tớ là tớ khoái tất!
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    tớ tha thiết yêu và được yêu một chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng có một trái tim ấm áp

Chia sẻ trang này