1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu trai lạnh lùng hay trai ấm áp ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Levis1984, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    He he..., Kasanova là một gã trăng hoa có mặt trên đời còn trước cả Don Juan nhà quê, nhưng đấy là nguyên mẫu chứ người như tui thì chẳng giàu kinh nghiệm mà cũng không thạo tâm lý chị em, chỉ tự suy luận ra thôi em cundc ạ.
    Mà đàn ông cũng lạ lắm, gã nào bản tính lạnh lùng thì lại thường cố làm ra vồn vã nhưng trong bụng thì khinh khỉnh; còn tên nào đang hồ hởi muốn ăn sống nuốt tươi thì lại cố hết sức tỏ ra lơ đễnh không quan tâm, y hệt như con hổ đang rình mối vậy. Vậy nên các em mới bị lầm mà chết như rạ, cứ tưởng mình đã hiểu được bọn đàn ông, ...ha..ha..ha..., "Đàn ông nông nổi giếng khơi - Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" mà ....

  2. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông lạnh lùng a` ???
    Đó chính là tôi!
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hề hề những chàng lạnh lùng chả bao giờ nói thế này cả
  4. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông chí tuệ, điềm đạm và tâm ný....
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Trùi ......... Lạnh lùng thì lèm wái gì...
    Thằng cha nào càng lạnh lùng là càng nóng lém rùi Người ta thống kê nhá: người lạnh lùng thường bùng phát cơn nóng không thể kiểm soát được, nói chung cụ rất dễ đi .... vì sốt huyết não Cho nên chị em không nên chọn người lạnh lùng làm giầy ... khổ nó ra
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là cái hội "lạnh lùng" đồng dạng với hội "cục tính" chứ jè? Đồng dạng thôi chứ có phải là một đâu mà sợ. Mí lị, con vợ có chao chát, quá đáng thì thằng chồng mới táng, chứ con vợ biết tính chồng, biết các chiêu "điều trị" thì lo qué jì.
    Nói đến đây lại thấy...hèm hèm.... yêu đàn ông loại nào cũng được, miễn là mình biết cách điều trị loại đó.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chú Kasanova này nói chẳng có thuyết phục gì cả. Không có kinh nghiệm mà lại suy luận lung tung, có ngày gặp rắc rối to đấy.
    Lại còn dẫn chứng một câu của các cụ nhà ta nữa cơ đấy. Đúng rồi đấy. Lòng dạ đàn bà làm sao khó dò được bằng lòng dạ đàn ông. Cánh các anh zai á, giá trị đảo lộn hết cả chả biết đường nào mà lần.
    Nhưng cứ quay lai cái bài của tớ hôm trước nói về "lửa và nước đá tạo ra khói" nhá. Tớ thấy là chạm vào lửa một phát là lĩnh quả bỏng ngay,rồi đau này, xấu này. Còn nước đá thì dù sao chạm vào một cái cũng chưa chết ngay được. Hơi buốt tay một tẹo, nhưng mà cái anh nước đá cũng biết "trao đổi nhiệt" với mình. Mà... mình "nóng hổi" thì có khi cái anh nước đá anh ý tan chảy ngay ý chứ. Hì hì... Nói chung, đàn ông thì vẫn phải "đá" một tí mới hấp dẫn. Tớ chỉ nói là "hấp dẫn" thôi chứ chưa nói là "đáng để yêu" đâu nhé.
    Chẹp... phân loại đàn ông ra có 2 loại thế này thì e là vẫn chưa đủ.
  8. mrlinh00

    mrlinh00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng, sâu sắc, tình cảm,có bản lĩnh khiến tôi nhớ đến nhân vật TANO trong phim Bạch Tuộc. (gần giống mình. hê hê)
  9. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    He````....... giết người không ghê chân a....... Mỗi cái sống không thọ
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    TANO là thần tượng số 1 của tớ ... làm việc và love phải giống như TANO

Chia sẻ trang này