1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu trai lạnh lùng hay trai ấm áp ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Levis1984, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Em là em nhất trí với bác này. Con trai phải biết lúc nào nên ấm áp, lúc nào nên lạnh lùng chứ bác nhỉ. Như em đây này, cứ lúc nào mà có người theo đuổi nhiều quá lại hoảng...he he...
  2. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi ko vào topic của mình.... hôm nay vào đọc thấy các bạn góp ý cho mình như vậy mình cũng thấy vui vui ....... cuối cùng theo suy ngẫm của tớ thì tớ rút ra được một kết luận như thế này.... Theo tớ thì con trai lạnh lùng hay ấm áp nó còn tuỳ thuộc vào cô gái mà cậu ta quen nữa..... Có thể cậu ta lạnh lùng với cô gái này nhưng mà lại cừng kì nhiệt tình và quan tâm đến một cô gái khác..... Còn mẫu con trai mà ở ngoài lạnh lùng mà ở trong ấm áp như các bạn gái mơ ước bây giờ thì tớ thấy cũng hiếm quá..... Bởi vì những điều đó tớ chỉ thấy trên phim Hàn Quốc là nhiều chứ còn ngoài đời thực nhất là ở giới thanh niên Việt Nam mình thì càng ngày càng hiếm. Còn cuối cùng theo nhận xét của cá nhân tớ thì con trai lạnh lùng hay ấm áp thì họ cũng đều có những cái nét hay riêng nên khó có thể mà nhận xét bên nào hơn được.... Lạnh lùng hay ấm áp điều đó ko quan trọng cái quan trọng nhất vẫn là họ có sống thật lòng với chính con người bạn và với con người họ hay ko đúng ko nhỉ .... Các bạn hãy cho thêm ý kiến nhé
  3. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích con trai ấm áp hơn. Lạnh lùng có nghĩa là quên đi. Lạnh lùng gặp lạnh lùng là không xong rồi.
  4. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em mạn phép tí, mong các liền anh bớt giận. Em thiết nghĩ, đã làm thằng trai TTVNOL nghĩa là phải xác định đem thân dê chó xông pha giữa trăm gái nghìn gái. Mấy giờ rồi mà các bác phải lăn tăn xem gái nó thích trai ấm áp hay trai lạnh lùng, lạnh lùng hay ấm áp, ấm áp hay lạnh lùng...Em thật, các bác có phải là gái đoé đâu mà chơi cái trò bứt cánh hoa rẻ xu, làm thế thà chạy cbn đến mà hỏi gái xem mày thích thế nào thì anh chiều còn hơn, hoa thì biết đoé gì mà bác đặt niềm tin vào nó, hơn thế nữa - bác còn đoé hiểu được gái nó thích gì thì hoa hiểu thế đoé nào được, phỏng ạ ?
    Ngu ý của em, bác nào hiểu thì...tốt (cho bác ý hehe) còn bác nào chả hiểu em cũng xin xỏ bác đừng mắng mỏ em làm gì mà tội nghiệp. Em thật, nóng lạnh âm ấm hâm hấp điên điên nặng em đoé cần biết, cơ mà đã làm thằng trai TTVNOL thì thể đoé nào cũng có.....gái theo, hehehe, em nói rất ư là đúng, nhưng các bác đừng có sướng sớm, ngẫm xem, tiền nhân nói "nồi nào úp vung nấy, gái TTVNOL nào ...úp trai TTVNOL nấy", có gái thì phải có trai, có dương tất có âm, có trên có dưới có phải có trái có mâu có thuẫn....cứ theo cái lý lẽ này mà suy ra các bác tự hiểu. Giả zụ như là cái nhà bác CW (xin lỗi bác CW trước nhé em chỉ ấn tượng mỗi bác nên em mượn danh bác cho VD em bác thôi, vui nhé)
    Trường hợp I: 01 điển hình về trai TTVNOL tính tình hoà nhã, trí thức trẻ thu nhập khá, chưa có người yêu, bây giờ em tạm gán cho cái nhà bác này 01 thuộc tính âm ấm cho nó đỡ lạc chuồng, em thật, thể nào lại chả vớ phải 01 gái TTVNOL có 01 thuộc tính lành lạnh, rồi thì tính tình ngoa ngoắt, bán rau chợ xanh Thanh Xuân, yêu vài vạn lần. Thật đúng là kẻ nam người bắc xứng đôi vừa lứa vung nồi khít khịt âm dương cứ gọi là hoà hợp bách niên giai lão thật chả còn từ nào miêu tả.
    Trường hợp II: 01 điển hình về trai TTVNOL tính tình thô lỗ, vô học cục cằn ngang như chí trên răng dưới cát tút, yêu vài chục lần, em tự nhận em là điên nặng. Em chắc cứ như là đinh cắm cột, thể đoé nào em sẽ cũng vớ phải 01 gái TTVNOL hiền dịu có học ngoan biết chiều chồng nhà mặt phố bố làm to trên răng dưới dép. Em thật các bác chả còn gì phải bàn cãi thêm.
    Đấy là chuyện của nồi và vung nồi, nó chỉ là phạm trù nhỏ vui vẻ tất yếu của cái em sắp mạn phép các bác em bốt vào đây các bác đừng rủa em.
    Tạm gọi em, bác, các bác là vung - Vậy thì, làm thế nào để nồi nào mà vung cũng úp vào được???? Làm sao nhỉ khó vật ạ, thưa các bác ngu ý của em là bác phải kiếm 01 cái vung bằng 01 chất liệu tổng hợp, rất dẻo và rất cứng, rất to và rất nhỏ, dài và ngắn....Rất vô lý và rất có lý. Đã biết ta là trai TTVNOL rồi mà không thông hiểu cái đạo lý này thì em thật các bác không nên xông pha giữa chốn trăm nghìn gái ....xuấ mà vạch liễu tìm hoa, phải biết rằng gái TTVNOL thì có trăm có nghìn, chúng giao tiếp cả nhau lại sinh ra vạn ức tính tình, thật chả biết chúng thích gì. Vậy nên muốn ra vào TTVNOL ung dung tự tại, mỗi khi login gái nào nhìn thấy gái cũng yêu cũng mến, bất kể gái vuông gái tròn gái méo thì bác phải biết nương theo gái mà sống, nói thế không có nghĩa là bác nghe gái, nghe theo gái thì có mà đại loạn, ngu ý của em là nương vào gái thì mới hiểu được tâm lý gái, từ đó biết được gái thích cứng hay mềm, thích nóng hay lạnh mà tuỳ cơ vặn vòi sen. Tiền nhân chả dặn, đi với bụt thì mặc cà sa, đi với gái TTVNOL phải mặc áo giấy, các bác đừng quên.
    To my love: tớ chỉ mặc áo giấy với cậu thôi, tớ về đây thèm thuốc rồi. Chụt cậu phát!
    Chào các bác em cá chuồn ạ.
  5. NZuyeNcoNuoNZ

    NZuyeNcoNuoNZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Vừa nóng vừa lạnh !
    Lúc lạnh lúc nóng !
  6. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng thích con trai lạnh lùng tí nào,nhìn cứ ghét ghét,ngứa mắt lém.Tớ thích một người con trai thật dịu dàng và vui tính.Tớ đanh đá muh,có người còn bảo cao ngạo lạnh lùng.Hix,trước thích một người.Rõ ràng cũng thích mình,thế mà cứ tăng đơ thế nào ấy,vênh!Tớ kiếu,cái kiểu lúc phớt lờ lúc quan tâm ấy tớ ko ưa!Yêu thì phải dịu dàng chứ
  7. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thề là tôi chẳng hiểu ông đang nói cái gì nữa..... Ông bị lú à
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Thích con gái đanh đá .. Càng đanh đá càng hay
  9. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thề là tôi chẳng hiểu ông đang nói cái gì nữa..... Ông bị lú à
    [/quote]
    gái phù hộ cho bác.
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nói ngắn gọn thui không lan man nữa thì L vẫn thích người con trai mà khi ở bên anh ấy mình cảm thấy được yêu ,được thương,được quan tâm chăm sóc .Cảm giác hạnh phúc ấm áp.Không thích người lạnh lùng mà chỉ bị gợi tò mò lúc đầu thôi sau đó chẳng còn gì cả.

Chia sẻ trang này