1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu trần gian mà chưa dám cầm tay...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi janiloveyou, 08/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Yêu trần gian mà chưa dám cầm tay...

    Tôi đã ra đi bằng bài thơ thứ nhất
    Thuở đầu đời môi rượu lả đường say
    Tôi đã ra đi tự khối tình chân thật
    Yêu trần gian mà chẳng dám cầm tay

    Cảm ơn nhé! Một đời gió nổi
    Cuốn phăng tôi đến một chốn bên trời
    Thế gian nhé! Một lần xin sám tội.
    Quỳ nơi đây mà ôm siết con người!

    Tôi chẳng biết nơi nao là quán trọ
    Kiếp vốn tha hương
    Cố quận bao giờ?
    Nếu còn thở tôi vẫn còn bày tỏ
    Yêu cuộc đời với nguyện vẹn tình thơ...!

    P/S: Mình rất thích bài thơ này nhưng không rõ tác giả là ai. Bạn nào biết chỉ mình với. Thanks.
  2. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hình như là "Minh Đức Triều Tâm Ảnh". A di đà phật
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn nha! Hồi truớc cũng có người nói với mình như vậy nhưng mà mình cũng không nhớ rõ lắm.

Chia sẻ trang này