1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu! trời ơi tôi phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi KogoroMori, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KogoroMori

    KogoroMori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Yêu! trời ơi tôi phải làm sao đây?

    Năm nay đã ... 25 tuổi mà tôi chưa từng có người yêu(cũng có thích cô này cô kia..). Ấy các bạn đừng nghĩ tôi không đáng yêu, mà ngượi lại là khác(có thể là rất đáng yêu). Chỉ vì tôi chỉ có thể yêu ai nếu như tôi ....xác định là lấy họ, hic hic chính vì ý nghĩ này mà tôi đã từ trối khác nhiều người đến với tôi.

    Nhưng bây giờ thấy là mình đã già rồi, mặt khác người mà tôi muấn lấy làm vợ thì chưa thấy đâu. Thêm nữa nếu không "luyện tập, không nâng cao tay nghề"... thì khi cô ấy(người mà tôi có thể lấy làm vợ) suất hiện thì cũng khó mà ...tán được. Và bây giờ tôi đang có cơ hội để tán được cô nào đó(có lẽ luân luân có cơ hội). hic nhưng tôi cứ áy náy, suy nghĩ mình không xác định lấy thì tán người ta làm gì??? Dù tôi có hơi thích cô ấy thật, nhưng để lấy thì không.

    Các bạn khuyên tôi lên làm gì! Có nên yêu "nháp" một vài người như một cô bạn tôi khuyên không??? Có nên từ bỏ ỹ nghĩ cổ của tôi không???
  2. cuongle83

    cuongle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Yêu là việc của yêu , Cưới là việc của cưới!
    Đâu phải cứ yêu là cưới!
    Bác cứ yêu đi đã , khi yêu rùi mới biết dc co cưới hay ko!
  3. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Giờ mà tìm đc chàng Thạch Sanh thế này là hơi bị hiếm đây. Nhưng chú đừng có mà nghĩ mọi chuyện cứng nhắc như thế. Cứ yêu đi rồi chú sẽ biết ... Trước khi nghĩ đến việc cưới ai đó thì fải yêu ai đó cái đã.
  4. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé chưa biết anh đáng yêu đến mức thế nào nhưng 25 tuổi mà vẫn viế sai chính tả thì đúng là pó tay .....người ta nói theo tình tình chạy phoét tình tình theo là thế đó ,khi có những nguời con gái đến bên anh nhưng vì già kén kẹm hom nên anh đã từ chối xua đuổi họ ...còn bây giờ khi anh nhận ra mình cần họ thì xung quanh anh lại chảng cío ai .....bọn con trai tụi anh là vậy .....khong bao giờ tích cái gì thừa thãi ......còn đòi hỏi thì nó là vô bờ rồi ,tui nghĩ hậu quả thế này anh nên rut ra cho mình một bài học......25 tuổi ,cái tuổi ckhông còn là trẻ con nhưng có le để nói là già thì chưa đủ đâu ,hãy sống một cách thoải mái ,rồi tình yêu sẽ đến với anh mà thui ,chúc may mắn
  5. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    em thấy tư tưởng yêu là cưới cũng rất hay, nhưng mà em là con gái , khi yêu em chỉ yêu, chứ ko nghĩ ngay đến chuyện cưới xin, nhưng mà luôn nghĩ trong đầu mong nguời mình yêu rồi sẽ là chjồng mình.. nhưng em rất sợ anh nào như bác này, chưa được nguời ta yêu.. mà đã đem các tiêu chuẩn của 1 người vợ ra để xem cô ấy có lấy được ko ? Như bác í, sẽ bị mất đi 1 cái gọi là say mê và sự cuồng nhiệt trong TY, em nghĩ thế.. Xin lỗi nếu nói hơi nặng
    Túm lại, bác là man, mới 25 tuổi thì nếu có thể rung động ( tự nhiên, ko gò ép chuyện cưới vợ) thì hãy yêu nhé... yêu thật sự bác sẽ bỏ quá cái suy nghĩ là cô này ko hợp làm vợ hay gì gì đó... biết đâu yêu rồi bác lại nghĩ cô ấy hợp làm vợ thì sao ??
    Tớ cũng nhiều tuổi rồi đấy, hơn nữa tớ lại là con gái... nhưng tớ vẫn nghĩ tớ sẽ yêu 1 anh.. trong thời gian yêu nhau tớ mới dần dần nghĩ đến chuyện "chồng con" chứ chưa yêu mà đã đặt chuêỵn đó lên trước thì nó áp lực lắm, làm sao mà yêu cho được
  6. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Anh ah! Em cũng 1 năm nữa là 25 tuổi rồi đấy. Anh cứ yêu cứ chơi cứ làm việc hết mình đi. Nếu làm đc cả 3 tốt thì tốt...yêu cưới..tự nhiên đi.
    Cái gì đến nó sẽ đến phương châm của em là :
    từ từ rồi khoai nó khác như, quả khác chín.
    Bác cứ thoải mái đi. Làm gì mà căng thẳng thế!!
  7. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Thạch Sanh cái nỗi j? Lý Thông thì có, he he, cứ giả vờ................
    Bác này đừng có tỏ ra ăn năn đê, chả giống bác tẹo nào, cứ như cao thượng tốt bụng lắm ấy! Con trai bác nào chả ích kỉ, hi hi
    E thấy bác cứ để tự nhiên thôi, bác tưởng bác tha cho ng ta là k tính toán ah, trái lại, tính quá ấy chứ! Mà như thế thì mệt lắm, mất hết thi vị!
    WHAT WILL BE WILL BE!
  8. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , mới 25 tuổi đã lo già , thời buổi này 35 tuổi lấy vợ còn chưa muộn huống hồ gì 25 , bác ko phải lo đâu , cứ tập trung học hành làm việc cho tốt vào đê !!! Sự nghiệp ổn định vào đê !!! Đến năm bác 30 tuổi, gái nó xếp hàng cho bác chọn hờ hờ hờ !!!!
  9. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Bác nói sai rùi!!!
    Yêu phải có trách nhiệm với chính mình!!!
    Hoan nghênh tinh thần yêu là cưới!
    Em chúa ghét cái kiểu yêu thì cứ yêu, còn khi chán thì bye bye, tất nhiên là trong tình yêu có lúc này lúc kia nhưng nếu cả 2 cùng biết gìn giữ, cùng vun đắp cùng thuỷ chung thì sẽ bền lâu hơn đó !
  10. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    25 tuổi hả , mời bác tham gia hội S_C cho vui đi , đừng có lo già , bên S_C vui lắm . Đảm bảo bác tham gia rồi thì biết đâu lại "phải cảm" bạn nào trong S_C thì sao ?
    Muốn tán được một cô : " tán 1 cô , điều đó ko quan trọng , vấn đề là bác phải ngoan " . Bác mà ko ngoan á . còn lâu mới tán được cô nào . Em khuyên bác chân thành nhé , bác cứ tham gia S_C đi , em thấy bên S_C có nhiều nhân có kinh nghiệm "tình trường" lắm , học hỏi bên hội S_C là No1 đấy ...
    cứ vui tươi nhìn lên

Chia sẻ trang này