1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu! trời ơi tôi phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi KogoroMori, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện Conan, em thích nhất cảnh Mori ký đầu Conan, nhìn ông ấy phong độ phải bít
    25 tuổi thì nói gì anh ơi. Ba em năm ni đã 54 mà con vợ nhí ổng lấy năm ngoái còn nhỏ hơn em 1 tuổi (em 22)... Chừng nào anh hết đường cưới dzợ thì nói em, em đi tìm ba em chỉ kế cho anh
  2. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    quay đi quay lại thế lào cũng gặp FJX, xì pam vừa thui, để người khác còn xì pam với chứ
    mori: có khả năng bác cứ luyện tay nghề đi. Cưa đổ rồi thì cứ giả bộ mình là thằng đàn ông tồi, cứ việc gì bạn gái bác ghét thì bác làm. sau các iem tự động chạy hết ý mà. Như thế bác cũng chẳng fải áy náy, mà nạn nhân cũng không thấy mình là nạn nhân.
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh, tôi 27 tuổi mới biết yêu và hiểu tình yêu ở ngấp nghé ngưỡng cửa của nó. Vẫn chưa cầm tay, hôn, ôm,... ai cả.
    Nên đừng lo... Chỉ có 1 số điều muốn chia sẻ:
    1. Bạn đang bắt đầu nghĩ đến chuyện con người sống là cần có 1 người đặc biệt để chia sẻ rồi. Điều bình thường mà có người sớm người trễ (vì tính cách, hoàn cảnh,...) đã nhen nhóm nơi bạn. Thế nên hãy tạo cơ hội cho mình đi...
    2. Hãy làm quen người khác. 1 hoặc n (n>=2) người (cùng lúc) là do cảm nhận và cảm xúc của bạn. Không có chọn lựa nào khi mới để ý ai đó là 1 mới hay mà nhiều mới hay đâu.
    3. Sau khi đã thấy hợp hợp thì tấn công nhiều vào (để trưởng thành). Lý thuyết mà ko thực hành thì ko bao giờ hiểu. Nhưng chú ý trân trọng tình cảm, vì ở tuổi bạn ko chỉ là cảm xúc mà còn là lý trí, ý chí,... nữa!
    Trên hết, tôi cùng quan điểm với bạn. Yêu nếu được thì chỉ nên 1 và duy nhất 1 (còn thích thì tuỳ hoàn cảnh!)
  4. a_pretty_pear

    a_pretty_pear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu mình dành trọn ty cho người đó mà ko được đáp lại thì sao? Vẫn chỉ yêu 1 người duy nhất?
  5. HunKen511

    HunKen511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    25 t , xi nhê gì , tha hồ yêu , yêu rồi mới nhận ra cái hay ở người yêu , chứ đứng ngoài nhìn thì ......................

Chia sẻ trang này