1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yêu trong tâm tưởng" nên hay không nên???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sauthienthu_vn2001, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    híc, yêu nhau gặp nhau hàng ngày còn chẳng ăn ai, giờ yêu trong tâm tưởng làm gì cho mệt
    linh
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    ... Yêu trong tâm tưởng cũng là một tình yêu...một tình yêu ko có thật..........và chẳng hiện thực tí tẹo nào cả. Vì yêu mà chỉ tưởng tượng ra người đấy, chẳng được đi ăn kem cùng, chẳng được đi chơi cùng, chẳng được nắm tay thì... chán chít...
    Đùa vậy thôi,em thấy yêu trong tâm tưởng cũng là một tình yêu. Cũng ko hẳn là ngoại tình. Nếu đã có người yêu rồi, có gia đình rồi mà lại lúc nào cũng mơ mơ màng màng đến một người nào khác mà ko phải là người yêu, ko phải vợ mình, ko phải chồng mình thì... chắc đấy là ngoại tình trong tâm tưởng.... hì cái này em nghĩ ai cũng có đôi lần như thế, chẳng ít thì nhiều... Nhưng những phút xao lòng thì ko thể tránh khỏi, xao lòng để rồi sau đó tỉnh dậy nhận ra thấy mình yêuvà thương vợ ( chồng) mình hơn, thấy mình yêu người yêu của mình hơn( vì một chút ăn năn day dứt) đối xử với vợ tốt hơn thì cũng được..:P Nhưng mà nếu ngoại tình thật thì.. em chẳng chấp nhận được...
  3. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Yêu trong tâm tưởng ??? tôi nghĩ là không nên , vì sao nhỉ ? chắc tại tôi là người sống thực tế quá
  4. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Sời ơi, thế cuối cùng "yêu trong tâm tưởng" nó là cái gì đã:
    - là tưởng tượng ra một mẫu hình rồi yêu hả, nhóm này nên mua vé tàu điện thôi.
    - là "tôi yêu em âm thầm không hy vọng", kiểu vệ sĩ không huân chương ấy hả, loại này thiệt thòi lắm, chịu không được áp lực thì cũng nên mua vé tàu điện đi.
    - hay là kiểu đi đường thấy một em xinh xinh, thế là "nắng mưa là bệnh của giời, tương tư là bệnh kết em chân dài", về nhà bỏ cơm, bỏ canh mẹ dỗ thế nào cũng không chịu ăn. Nhóm này, giới nghiên cứu xếp vào bộ động vật có vú tên "dơi" vì hay thả tâm hồn mình treo ngược cành cây như là con dơi ý.
    Tóm lại, yêu mà trong tâm tưởng mình không có người ta thì tức là chưa yêu. Nói cách khác, yêu trước hết phải từ trong tâm tưởng. Và thật khó để khuyên cái gì nên, cái gì không nên trong tình yêu. Vì yêu <=> tim yếu, tim yếu nên máu chảy lên đầu không được "đều", máu chảy lên đầu không đều thì não không ổn định, não không ổn định => không kiểm soát được cái gì nên, cái gì không nên nữa. Có nghĩa là "yêu có hại cho sức khoẻ, làm rối loạn nhịp tim, và não hoạt động không bình thường".
    Một hệ quả quan trọng nữa có thể rút ra từ "định lý" trên là: giữa yêu và tim yếu có quan hệ qua lại, yêu thì tim sẽ yếu, mà tim yếu thì dễ yêu, => khi định "tấn công" ai, nắm tay họ thấy mạch đập loạn xạ => tim yếu.
    Kinh nghiệm từ một bác sĩ Trung cấp thú y, khoa Tim.
  5. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    tương truyền vài nghìn năm trước, bá thích ca mầu ni cũng iu trong tam tưởng rồi thành phật đấy.
    Lói chung nà nên iu bằng mồm, bằng mắt, bằng tay chân và bằng... thì hay hơn
  6. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi, đang phải yêu, trong tâm tưởng!
  7. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Nói chung yêu trong tâm tưởng không có tội tình gì cả.Cũng có những người vì những người trong tâm tưởng của mình mà sống tốt hơn đấy.Nhưng cũng có những người ngoại tình trong tâm tưởng và từ đó ít quan tâm tới gia đình đi,như thế mới là tội.Nhưng tội của họ không rõ ràng và khó có thể định đoạt.Và đại khái là tôi cũng không biết nói gì hơn,với tôi tha thứ là tốt nhất hìhìhì...
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Khổ, bị ai bắt Phải yêu thế? Rã man nhở, hê hê...
    Oài, nói chung cái vấn đề này cũng khó nói đấy, hị hị...Nhưng mà đúng là như bác Bach nói đó, yêu ai thì fải có người ta trong Tâm tưởng đã chứ, không có thì nói làm zì nhỉ...
    Thôi, không có kinh nghiệm, chẳng nên xí xớn!

  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ha ha hah....thế anh đang iu bằng zì??
    Tình iu của anh này chắc là fải sôi động lắm nhỉ?

  10. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    khi cô đơn , 1 tình yêu trong tâm tưởng là cần thiết .
    khi bắt đầu " yêu " , hãy chấm dứt " yêu trong tâm tưởng"
    trước khi quá muộn .

Chia sẻ trang này