1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yêu trong tâm tưởng" nên hay không nên???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sauthienthu_vn2001, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    too easy to say it but can''t do it
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết là thế. Nhưng có những lúc chẳng ai muốn mà nó vẫn xảy ra thì sao? Cứ ép mình vào 1 cái gì đấy thì sẽ chỉ là tự lừa dối bản thân.
    Sống ko vì mình thì trời chu đất diệt. Ai nói câu đấy nhỉ? ko nhớ nữa
    Được nino sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 12/05/2004
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Câu hỏi này nhiều người hỏi quá
    Nếu yêu ai đó thì hãy tìm cách nói trực tiếp hay gián tiếp nói với họ rằng bạn yêu họ đi.
    Nếu họ chưa đồng ý bây giờ có nghĩa là họ đang bật đèn vàng đó. Thời gian, hành vi của bạn sẽ làm họ phải thay đổi.
    Yêu trong tâm tưởng thể hiện sự yếu đuối của con người. Có bạn kể câu chuyện về một chàng trai yêu một chị hơn 4 tuổi và có chồng. Nếu không phải vì vật chất và danh vọng thì đó là một tình yêu tuyệt vời. Tôi quả thật ngưỡng mộ cậu ta.
    Tôi sống luôn theo thuyết giá trị. Tình cảm, cơ hội hay tiền bạc ... đều quy đổi ra giá trị ...
    Có người đã nói tôi sai. Kệ, tôi là thế.
    Tôi chưa yêu ai, và tôi cũng không thích ai vào thời điểm này. 30 hãy tính, giờ hãy thử thách sức mình đi. Nói chung một người chưa yêu ai thì viết linh tinh. Bỏ qua.
  4. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Yêu trong tâm tưởng tôi nghĩ không phải là tội.Bởi vì ai cũng muốn có , muốn tìm được cho mình một người hoàn hảo.Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng dành cho mình viễn cảnh tuyệt vời đó.Chính vì thế yêu trong tâm tưởng cũng có thể là một động lực thúc đẩy để con người có thể sống tốt hơn.Sống tốt hơn cho xứng đáng với hình bóng người trong mộng của mình.Và như thế cũng là sống tốt hơn với con người thực đối diện của mình.Cũng có thể người trong mộng của ta không có trong thực tế,và dẫu có đi chăng nữa ta cũng không thể với tới.Nhưng không thể bắt ta thôi không ước mơ.Như thế cũng là tự hoàn thiện bản thân mình,giúp mình có đủ tự tin đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống.Sống phải có lòng tin,phải có ước mơ như thế cuộc sống mới thi vị và phong phú.Đây không phải là tội.... và chính vì thế tôi vô tội hehehe
  5. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người có thích bài hát này không? Nhưng xem nội dung thì...rất hợp với topic này đấy!
    Dreamlover
    Mariah Carey
    I need a lover to give me
    The kind of love
    That will last always
    I need somebody uplifting
    To take me away
    I want a lover who knows me
    Who understands how I feel inside
    Someone to comfort and hold me
    Through the long lonely nights
    Till the dawn
    Why you don?Tt take me away
    Dreamlover come rescue me
    Take me up take me down
    Take me anywhere you want to baby now
    I need you so desperately
    Won?Tt you please come around
    ?~Cause I wanna share forever with you baby.... ​
    Được virgo7250i sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 13/05/2004
  6. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Yêu trong tâm tưởng. Nghĩa là thế nào ?????
    Khi người ta yêu mà ko thể nói ra, tình yêu cứ để trong lòng, cứ xây cho mình những tưởng tượng về người mình yêu. Chẳng đi đến đâu. Chẳng được cái gì. Mà vẫn cứ yêu.
    Ở đời , nhiều khi chúng ta ko thể làm những gì ta muốn. Không thể yêu những người ta yêu.
    Làm sao có thể điều khiển được trái tim mình. Cũng muốn quên lắm. Nhưng mình là con người mà. Có phải là máy đâu.
    Không muốn cả 2 người đàn bà dều phải khổ. Đành phải chấp nhận " ngoại tình trong tâm tưởng vậy"
    Tôi hỏi thật, trong tất cả mọi người ở đây, có ai chưa từng ngoại tình trong tâm tưởng ko ?
    Khi bạn có người yêu, bạn có từng nghĩ về một anh chàng( hay cô nàng) khác ko ?.
    Cho nên nói về vấn đề yêu, ta ko thể nói nên hay ko nên. Mà hãy bàn nên yêu như thế nào thôi, Hãy thử lắng nghe lời trái tim xem nào.
  7. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bàn chút về tình yêu !
    Có thể tôi hơi khác người.Thật khó để nói ''yêu trong tâm tưởng là tốt hay xấu.Khi tôi biết mình yêu một người, có thể là yêu lắm lắm ...sẽ luôn nghĩ đến người ấy.Thế nhưng chỉ cần biết :
    !_người ấy đã có vợ
    2_Người ấy đã có người yêu
    3_người ấy mới bỏ người yêu
    4_Tôi cảm thấy (hay biết ) người ấy đang theo đuổi hay thầm yêu 1 người con gái khác(không phải tôi)
    ...thì hình ảnh mơ mộng tốt đẹp của tôi về người ấy sẽ sụp dổ lập tức.Có thể tôi vẫn coi là một người bạn bình thường của mình , nhưng yêu thì sẽ là không bao giờ.Và tất nhiên sẽ không
    bao giờ là "yêu trong tâm tưỏng" vì tôi biết mình đã phí phạm tình cảm của mình một cách vô ích cho người đã thừa tình cảm.Tôi biết rằng có người sẽ cần tình cảm của tôi hơn người ấy.
  8. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Đọc lại "Bông Hồng vàng " và "Bình minh mưa " đi.!Gamly thấy cái hay của truyện ấy là gì????? Mọi cái chỉ tương đối
  9. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    ********************************************
    Cái hay là hình tượng "bông hồng vàng".Chính xác là "bụi quý"
    "chân này đá chân kia ruì".Ok.Mọi cái chỉ tương đối.
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chẳng biết là có nên hay không nữa .
    Ko dám làm thì sao biết được việc đó khó hay dễ
    Không yêu sao biết được cảm giác của tình yêu như thế nào .
    Nhưng lại sợ yêu là khổ ?
    ..................................
    Ôi hình như tốt nhất là không nên thì phải .... chả biết được nữa . Đầu hôm nay đau quá . Mệt nữa . Tôi cũng giống bạn. Chả biết nên hay không nên. Hình như mõi người mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng .... sao giống nhau" thế này nhỉ" ??????????????????

Chia sẻ trang này