1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yêu trong tâm tưởng" nên hay không nên???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sauthienthu_vn2001, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Thế này có bị gọi là yêu trong tâm tưởng ko ? Chia tay rồi nhưng nhất định ko yêu ai khác chỉ nhớ mỗi người đấy
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Khi mình yêu mình đã xác định "người con gái đó " chính là vợ của mình . Do điều kiện hoàn cảnh mình và her buộc long chia tay nhau sau gần 2 năm yêu nhau. Minh fko hết yêu và bây giờ cảm thấy tình yêu của mình ko thể dành cho 1 người khác .Bởi vì tình yêu mình đã giành hết cho her rồi .
    Có lẽ chắc tại mình chưa gặp được người con gái có thể thay đổi được mình .
    Câu chuyện mình kể cũng hay nhỉ ? Nhưng hơi buồn và kết cục ko có hậu và bỏ lửng .
  3. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy em sun với lại ông Hoangtutrâu có vẻ lạm dụng cái gọi là yêu trong tâm tưởng. Yêu trong tâm tưởng phải trái ngang cơ. Yêu mà do một vài lý do nào đấy ko dám nói ra , cứ để ở trong lòng . Còn yêu nhau mà ko lấy được nhâu thì vẫn chỉ đuợc gọi là yêu thôi.
  4. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bói hoa:
    Đừng bao giờ.... Không nên.... "Hơi nên".... nên nói thành lời... nên nói bằng "hành động"... "hành động dữ dội".... Đừng bao giờ / mỗi phát bứt 1 nhánh. Nhánh cuối cùng là:
    - đừng bao giờ, không nên ---> bứt tiếp cuống cho đến khi nó là "hành động dữ dội" thì bứt hết.
    - nên nói thành lời, hành động, hành động dữ dội ---> đấy đấy, thánh phán mà, thiêng thật.
    - "Hơi nên", ba phải rồi, lấy bông khác, bứt lại từ đầu .
    Tóm lại là: thánh phán mà, thiêng thật!
    Được anh_bach sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 21/05/2004
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi ...
    Tình yêu rắc rối thì kệ nó . Tốt nhất là chả thèm yêu . Nhưng ko yêu thì thèm hê hê... Mà thèm thì phải yêu . Nhưng cái đứa mình yêu nó chỉ tồn tại trong duy nhất 1 mình mình thôi , nó chẳng yêu mình .===>>>> thất tình . <=== Tự mình làm khổ mình ( Các cụ có câu gì khác là ...tự tay .. gì gì đó <== các *****i xưa đã thô như thế rồi cơ mà )
  6. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Các cụ ngày xưa thô thế á...Hình như là không phải như vậy đâu.Nhưng mà cái trò yêu trong tâm tưởng thực ra cũng hay lắm.Thật đấy không tin hả?Thử thì biết ngay thôi mà...

Chia sẻ trang này