1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu từ khi nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuotcoihn, 18/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotcoihn

    chuotcoihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Yêu từ khi nào?

    Không biết là có ai để ý khi nào mình bắt đầu yêu từ khi nào nhỉ? Lúc nào con tim dung động lần đầu không?
    Ngày tôi học lớp 9, có một cô bé học cùng lớp, Khá xinh, nàng học cũng khá, nhất là môn văn, mà tôi lại dốt nhất là môn văn. Hồi đó nhờ nàng chỉ bảo cho môn văn để chuẩn bị thi tốt nghiệp (chứ bình thường thì không bao giờ tôi quan tâm đến môn văn này làm gì cả, tôi chỉ thích toán thôi). Tự nhiên thấy muốn được gặp nàng, ngày nào không gặp là tôi thấy nhớ. Chúng tôi cùng học, cùng vui, lúc nào lớp tổ chức đi chơi là tôi lại dành phần đèo nàng. Hết lớp 9, tôi với nàng mỗi người học một trường, lại cách xa nhau, cũng ít gặp nhau nhưng tôi rất nhớ nàng, mỗi khi có dịp là tôi lại đến thăm nàng. Mỗi khi gặp nhau chúng tôi rất vui vẻ, nói rất nhiều chuyện và cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh. Chuyện của chúng tôi cứ thế, êm đềm, có lẽ nàng cũng biết là tôi thích nàng. Cho đến 1 ngày, lúc đó tôi học lớp 11, xuất hiện một thằng cha hơn mình về mọi mặt (thế mới tức chứ), học đại học năm 1, đến tán nàng. Nàng kể mọi chuyện cho mình, nào chuyện hắn tặng hoa, tặng quà, rồi lẽo đẽo theo nàng........ Tôi buồn lắm, nhưng không biết làm gì cả, híc híc, tôi lại không thể làm như hắn được. Thời gian trôi đi, một hôm, tôi đi học về thì nhìn thấy hắn đèo nàng đi trên phố, híc híc, tôi cảm thấy mọi thứ vỡ tan. Không thể như thế được... nhưng tôi không biết làm gì cả (bây giờ nghĩ lại thấy đúng hồi đó mình trẻ con thật, chứ bây giờ thì.......). Tôi về nhà, cả đêm không ngủ được, đầu óc vẩn vơ. Hôm sau tôi đến nhà nàng, nàng vẫn tiếp tôi như mọi khi, nhưng nàng kể cho tôi nghe về hắn, khen hắn ga lăng, giỏi, lắm tài vặt... (thế có tức không chứ)... Buồn, tôi lại một mình, lao vào học hành........ thời gian tiếp tục trôi, tôi vẫn đến thăm nàng một tuần một lần, nhưng càng ngày tôi thấy nàng càng kể về hắn nhiều hơn. Tôi hiểu rằng nàng đã xa tôi rồi........ sẽ có ngày nàng làm tan vỡ rung động đầu đời của tôi........
  2. chuotcoihn

    chuotcoihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hết hè năm học lớp 11, vào đầu lớp 12, một hôm tôi lại đến nhà nàng và ..... hắn cũng ở đó. Nàng giới thiệu với tôi đó là bạn trai của nàng, tai tôi ù đi, tôi cảm thấy như mất đi một cái gì đó rất lớn lao. Ngồi một lúc, tôi đi về, chẳng còn gì để vui vẻ nữa, sau nhiều đêm không ngủ tôi quyết định tập chung vào học hành với một điều là để sau này nàng cho nàng thấy là tôi không phải kém cỏi. Thế rồi tôi thi đỗ đại học với số điểm khá cao, nàng cũng đỗ đại học. Mặc dù rất ít khi gặp nàng, nhưng mỗi lần gặp tôi đều vẫn thấy rất vui và thích khi được nói chuyện với nàng, thú thực là lúc nào tôi cũng nghĩ đến nàng. .........
    Sếp gọi rồi, mai viết tiếp vậy.
  3. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    chuyen tinh yeu cua ban cung thu vi day nhi? hic gia nhu tui la co nang do.Ban da iu nguoi ta rui con gi nua.Hay tranh thu chop tho co nha.
  4. chuotcoihn

    chuotcoihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này đã hơn 10 năm rồi đấy.
    Bây giờ nhớ lại cũng thấy vui vui. Bây giờ nàng đã có chồng, con rồi. Nhưng không phải là thằng đó, he he. Đúng là đời cũng công bằng.
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Vậy người là chồng của cô nàng đó ko fải là bạn sao ?
  6. chuotcoihn

    chuotcoihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là không phải là mình rồi.
    ........

Chia sẻ trang này