1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu tuổi nào thì chín chắn nhất, ???????????????????????????????????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chienau82, 14/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Yêu tuổi nào thì chín chắn nhất, ???????????????????????????????????

    Trước đây tôi đã từng viết chủ đề sinh năm 82 thì đến tuổi được yêu chưa, nhưng bây giờ là tuổi nào yêu chín chắn nhất,, cấp 2 hả bé tí teo
    cấp 3 cũng không được còn ngây thơ và khờ khạo
    đại học hả cũng chưa ổn tuổi này chỉ thích chơi bời,

    vậy theo bạn tuổi nào thích hợp cho tình yêu chín chắn


    Cười lên bạn nhé
    [​IMG]
  2. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi dở hơi trong tình yêu không có phân độ cấp tuổi để yêu đâu . Cho dù đến 50 tuổi bạn mới yêu thì cũng thế cả thôi. Chín chắn trong tình yêu hay không là do chính mình.
    Ước gì anh biến được thành hai
    Một bên em_một về bên chị
    Để em không như người có lỗi
    Phút xao lòng_ khổ mãi vẫn không phai
  3. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    tình yêu rất khó nói. nên dù là người chững chạc đến đâu cũng luôn bối rối với tình yêu. vì vậy bác có để 70 tuổi mới yêu thì cũng vậy thôi. tốt nhất là yêu bây giờ đi. phải không bà xã như tui nè híc.
    cuộc đời là một chuỗi ngày đau thương và mất mát nhưng cũng lắm niềm vui
  4. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    ah
    yeu la lay cua nha di dap fa
    theo toi thi eyu
    la the do
    nen yeu tuio nao cung dai ca

    chubekhocnhe
  5. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Biết tuổi nào là chín chắn bây giờ Ông bà già 100 tuổi cũng không biết đâu. Một lần vấp ngã là một lần bớt dại <==== Đối với tui, nó áp dụng cho tất cả. Nếu bạn yêu, thì cứ yêu đi, để rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Khi nào cảm thấy mình đủ chín chắn thì hẵng lấy.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  6. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    mình có trêu gì honghanhi đâu mà đi đâu cũng chê bài của tôi thế này

    Cười lên bạn nhé
    [​IMG]
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    hả ??? Yêu ư ??? tớ cứ tưởng mọi người biết cái này rất rõ cơ hihi chúng ta ai cũng biết yêu từ khi một tuổi cơ mà hihihi không phải thế sao hihihi
    Nói vậy thui ! Tình yêu tự nó đến mà cũng tự nó đi , không phụ thuộc vào tuổi hihii
    Chúc bạn vui vẻ!

    To live is to struggle
    Hận trời, hận đất, HẬN cả CHÍNH MÌNH. MÃi không tin vào tình yêu chân thực. Suốt đời này chỉ biết yêu chính mình
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    chỉ có lấy chồng lấy vợ thì ko chín chắn , còn iu thì thoải mái , ko biên giới tuổi
    ******.:.:.:.:.:.:.:-*****.
    ~:...: there's a truth in your eyes :...:/~
    ~~:..: ___sayin' you never leave me___ :..:/~~
  9. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hô hoo , chị Hoài nói hay nhỉ , sắp lấy chồng rùi có khác ???

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  10. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    cứ đi tập quân sự một tuần thì thấy cái topic của mình trôi dạt đâu mất, chán quá
    ha dhuybang noi hay quá
    Nói vậy thui ! Tình yêu tự nó đến mà cũng tự nó đi , không phụ thuộc vào tuổi hihii
    nói vậy yêu tuôi mẫu bé tí cũng okie

    Cười lên bạn nhé

    [​IMG]

Chia sẻ trang này