1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu và càng yêu hơn dù không thể tiếp tục !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi money4me, 13/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. money4me

    money4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Yêu và càng yêu hơn dù không thể tiếp tục !!!

    Tôi và ng ấy chia tay một thời gian không lâu. Giờ cô ấy có người yêu mới tôi hoàn toàn hết hi vọng. Nhưng lúc này tôi mới nhận ra lý do chia tay không phải lỗi ở cô ấy mà lỗi là do tôi không có ý chí phấn đấu trong cuộc sống, không lo lắng cho tương lai và không đặt sự nghiệp lên hàng đầu cho dù cô ấy đã cố gắng giúp tôi nhận ra điều ấy.
    Biết mình là người có lỗi. Biết là người yêu mới của cô ấy có những gì cô ấy cần và mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng tôi vẫn yêu thương và hi vọng.
    Tôi suy nghĩ rất nhiều và dần hiểu ra mọi điều. Đặt mục tiêu phấn đấu cho bản thân và dần lấy lại niềm tin ở chính mình. Nhưng tôi cứ dằn vặt mình là đã để mất cô ấy vì đã không hiểu ra mọi chuyện sớm hơn. Nghĩ đến cô ấy và người yêu mới tôi thấy cô ấy đã lựa chọn đúng và tin chắc rằng ở địa vị ấy người con gái nào cũng sẽ hành động như thế, tôi cảm thấy phải chấp nhận nhưng trong lòng cứ dấy lên một nỗi đau mà dường như là sự ích kỷ của mình khiến mình đau đớn.
    Có ai vô cảm khi nghĩ đến những gì trước kia người ta dành cho mình - những điều làm mình hạnh phúc. Giờ đây lại dành cho người khác
    Bây giờ phải làm sao để mình có thể xoa dịu nỗi đau do chính mình gây ra ? Làm sao để bắt suy nghĩ của mình ko hướng về cô ấy
  2. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    cho mình hỏi người iu bạn có người iu mới bao lâu rồi ?
  3. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Anh phải nói lời cảm ơn với người yêu anh thay vì đặt ra câu hỏi : Bây giờ phải làm sao..... Làm sao.....
    Thử nghĩ xem nếu như không có chị ấy, nếu như chị ấy không quyết định chia tay với anh thì liệu anh có được suy nghĩ như bây giờ, liệu có phát hiện ra cái mình cần hướng đến trong tương lai không ?
    Đừng bắt mình phải quên đi những gì đã có mà hay coi nó là kỷ niệm đẹp.
    Hãy sống sao cho tốt cùng với những kỷ niệm đó.
    Thân!
  4. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    hay coi nó là một phần máu thịt của mìn như nhạc sĩ Trịnh đã nói.
    Một kỉ niệm đẹp, để mỗi lần nghĩ lại, ta mỉm cuời vì một thời tươi đẹp :D
  5. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Nếu yêu người ta và biết người ta sẽ hạnh phúc với người mới (ít nhất là hạnh phúc hơn với mình) thì nên cầu chúc cho người ta hạnh phúc và đừng phá hạnh phúc đó.
    Nên cảm ơn cô bạn gái vì cô ấy đã giúp bạn nhận ra những cái sai của mình.
    Hãy sửa đổi và hạnh phúc mới sẽ đến với bạn.
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    con ng ta chỉ sống có một lần,sống sao cho khỏi fải hối tiếc
    tớ ích kỷ nên nếu là tớ,tớ sẽ jành lại cô ấy
    fải cố gắng chứ , nếu cô ấy với ng mới là thật lòng thì dù mình có cố gắng cũng ko fá đc
    nhưng nếu chỉ là tình cảm nhất thời thì mình nên tận dụng chứ
    đấy cũng là cách xoa dịu nỗi đau hiệu quả nhất và cũng là cách tốt nhất để quên cô ấy
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    "Tình là chi đây người ơi, mà ta cứ níu tay với, càng vươn tới càng thêm sót xa cho cuộc đời" (Tình là gì - Tuấn Hưng)
    Tình là thế đó, cậu chả bao giờ thoát ra được đâu, dằn vặt này theo cậu cả đời, chả để làm gì, chỉ để cho cậu biết tình là gì thôi. Tiếp nhận nó đi
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Chàng : Cho anh một cơ hội được bên em, em sẽ hiểu và anh tin sẽ không bao giờ làm em phải buồn vì anh .
    Nàng : Em đã không còn buồn không còn dằn vặt vì anh nữa rồi ..tất cả mọi chuyện đã qua rồi ?
    Chàng : Anh đã rất biết lỗi của mình , anh biết ạnh đã sai ..anh chỉ mong em hiểu rằng anh đã thay đổi vì em
    Nàng : Giá như ngày đó anh hiểu được những gì đã mất của ,,,giá như ngày đó anh hiểu được em ...nhưng mà .
    Bây giờ em thấy được sự thành đạt của anh em rất vui , em nói thật lòng đấy em rất hãnh diện vì anh ...em tin người con gái đến với anh sau em , em tin cô ấy sẽ hạnh phúc .

    Hì hì tớ tưởng tượng thôi nhé
    Là tớ thì chẳng bao giờ tớ quay trở lại ...với người đàn ông tớ đã bỏ ra đi

    Anh ấy có thay đổi tớ rất vui và hãnh diện rất mừng ...nhưng tớ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại đâu.
    Không ai tắm và uống nước trên cùng một dòng sông
    Còn cô gái của bạn tớ không biết
  9. 140209

    140209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc không biết được.
    Chuyện cảm xúc khó nói lắm, em thấy thế. Cứ bảo đừng yêu nhưng trong lòng vẫn nhớ. Cứ nghĩ không đáng nhưng khi nghĩ về lòng lại đau đau
    Có người bảo :" Khi vượt qua rùi nhìn lại những ngày đau khổ thấy nó thật nực cười cho mà xem " . Nhưng em nghĩ nếu yêu thật, đau thật thì không như thế đâu. Thật đấy
  10. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn với bạn Mình cũng đã có thời điểm rơi vào hoàn cảnh y hệt bạn nên mình rất hiểu Theo ý kiến cá nhân mình nếu bạn thấy cô ấy đã tìm thấy người có đủ điều kiện mà cô ấy cần và cô ấy đã chia tay bạn để đến với người đó thì bạn nên quên cô ấy đi và chúc cho cô ấy Hạnh Phúc Mặc dù đó là điều bạn không muốn nhưng nên làm như vậy Nếu vẫn không thể tự quên hãy làm cô ấy đau ( Nghĩa bóng thôi nhé ) làm như thế nào tự bạn suy nghĩ cách nhé ! Để cô ấy thêm dũng cảm và quyết tâm rời bỏ bạn hoàn toàn Như thế cô ấy sẽ được HP và bạn sau một thời gian sẽ lắng dần và bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp như cô ấy mong muốn Bạn nhé !

Chia sẻ trang này