1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu và càng yêu hơn dù không thể tiếp tục !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi money4me, 13/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Bước đi ko bao giờ phải ngoảnh lại, phía trước đang còn rất nhiều hay ho hơn
    [​IMG]
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo :" Khi vượt qua rùi nhìn lại những ngày đau khổ thấy nó thật nực cười cho mà xem "
    Uh Yêu là một cảm giác bị Điên tạm thời mà ...
    Chị cũng tin là bây giờ ngồi nghĩ lại chồng cũ của chị cũng sẽ nghĩ rằng :

    Tại sao ngày đó mình lại thế , kiểm soát giờ giấc của vợ cũ mình ...sang mách cả bố mẹ cô ấy là cô ấy đi làm không chịu về nhà ngay ...làm mình đợi sốt hết cả ruột
    Suốt ngày nhìn đồng hồ , 10 phút với mình sao mà dài thế 10 phút đó tại sao mình lại tưởng tưởng ra bao nhiêu là chuyện đến thế
    Khổ thân anh ấy ...khổ thân cả chị ...nghĩ lại thấy rất nực cười ..căng thẳng kinh khủng vì tội giờ giấc đi làm của vợ
  3. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Cuoc doi la vay, khong phai cai gi minh muon cung duoc, khong phai cu co gang het suc minh la duoc 10 diem, cai minh mat di bao gio cung co ve quy gia hon cai minh dang co.
    Cai dau tien ma ban nen lam la khong nen di so sanh ban than ban voi ban trai moi cua em kia nua. thang kia co the hon ban mot chut o su nghiep, nhung chac gi no da lang man bang ban, co nhieu ban be bang ban, tot voi nguoi chung quanh bang ban, tam ly bang ban, dep trai bang ban,... Khong the so het nhung thu nhu vay voi nhau dau, cho nen tot hon het la dung so.
    Thu hai la bat dau tu ban than ban, ban thay ban co nhung diem gi khong hay thi sua di, va chac chan phai sua duoc, vi khong co gi la khong sua duoc ca.
    Thu ba la tu tim cho minh nhung thu vui khac ma tu xua toi gio min chua biet, vi du nhu chua hoc nhay bao gio thi gio dang ky hoc nhay, khong tap gym bao gio thi bay gio thi di tap gym, cuoi tuan di du lich xa o dau do, nhung cho ma minh chua biet.
    Noi tom lai la tu lam cho minh cam thay tot hon ve ban than minh, thay doi con nguoi minh de giai thoat tu tuong cua minh, suy nghi cua minh. Tam the khac thi tu nhien cam xuc cua minh cung khac thoi. Dung than than trach phan nhu the nay, khong giai quyet duoc van de dau.
  4. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    có vấp ngã con người ta mới đứng dậy và nhận thấy được cái sai,cái đúng của vấn đề.bây giờ bác phải chấp nhận sự thật đó và coi đó là 1 bài học,mà sau này nếu có yêu ai khác thì bác phải biết để đối phương coi mình là trụ cột vũng chắc và có tương lai." cố nhớ để mà quên đi bác" chia buồn cùng bác
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    lúc có thì chẳng biết giữ biết wuy trọng đến lúc mất roài mới tiếc mới kêu
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Câu nói tâm đặc nhất của miềng đọc đc trong TVTY " Đừng trách fụ nữ , ko co họ thì đàn ông bao h mới trưởng thành " ...
    Ngắn gọn nhưng sâu sắc , bác nào để câu này làm sign ý nhỉ ...
    Cám ơn , cám ơn fụ nữ ...
  7. 140209

    140209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hớ, thế chị có 2 chồng rùi cơ ah?
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Sắp có chồng thứ hai
  9. 140209

    140209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị quý cô nương gõ tiếng việt có dấu nhé, dài ơi là dài nên dịch mãi không ra
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Éo hiểu ra làm sao, cứ phải để gái đá tung đít mới ngẩng mặt lên trời than thở Không lo công danh, không lo tương lai. Trình độ đạo tạo thằng con giai của ông bô bà bô chủ thớt kém quá, thua trình môt đứa con gái lạ hoắc.
    Thôi, cố phấn đấu làm đại gia rồi múc gái ngon. Than vắn thở dài được gì đâu, gái rúc vào nách thằng bồ mới kia kìa, không lẽ mình lắc lọ xuông, bét dem kiếm em hàng xóm cặp tạm cho qua ngày đoạn tháng, đoạn sau tính tiếp

Chia sẻ trang này