1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu và càng yêu hơn dù không thể tiếp tục !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi money4me, 13/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. workerbee2006

    workerbee2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    30
    Chuyện của cậu giống hệt chuyện của đứa bạn gái tôi. Nó cũng có 1 thằng người yêu giống hệt cậu. Và cũng kết thúc như thế.
    Vấn đề là đừng níu kéo làm gì vì giờ này nó có còn tôn trọng cậu nữa đâu. Giờ thì chỉ còn mục tiêu phấn đấu mà làm việc để có được sự nghiệp và để quên nó đi thôi. Hy vọng đến một lúc nào đó, nó sẽ nhìn cậu với ánh mắt khâm phục. Và nếu may mắn, biết đâu lúc đó nó chưa có gì và cậu lại có thể đến được với nó.
    Hãy suy nghĩ và trở nên mạnh mẽ như một người đàn ông trưởng thành cậu ạ. Đời còn nhiều thứ xứng đáng để làm hơn là ngồi đấy và dằn vặt về một thứ mà k0 thể níu kéo được nữa.
  2. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Để ý tất cả những bài của chú này viết anh có cảm giác trong đầu chú đàn bà luôn là xấu xa và tội lỗi.Bị mấy con nó dẫy cho rồi mà sao thấy chú có vẻ bức xúc thế . Về làm hình xăm chữ Hận Đàn Bà lên mông cho đời nó biết
    @to chủ topic : Nếu không có ngưòi con gái như thế thì chú sẽ k bao giờ trưởng thành được mà mãi chỉ là thằng trẻ con ham chơi lông bông thôi. Chú phải lấy đây là bài học và động lực để phấn đấu hơn trong sự nghiệp. Đừng có nghe lời thằng cqx007 mà đâm đầu vào ăn tạp để khoe với e nó là ko có nó thì mình vẫn hạnh phúc, vẫn có hàng, chú làm thế nó chỉ càng thấy coi thường chú hơn thôi. Thế nhé chúc chú thành công trong sự nghiệp
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ, đã làm nam nhi thì trong chuyện này không có gì phải đáng tiếc cả. Cô ta không thật sự yêu bạn đâu. Nếu cô ta yêu bạn thật sự và mong muốn bạn thành công trong sự nghiệp hoặc phấn đấu trong cuộc sống thì cô ta sẽ không làm như vậy. Lúc đó, cô ta sẽ phải luôn sát cánh bên bạn, giúp bạn nhận ra điều mà cô ta mong muốn, không phải bằng cách yêu 1 người khác. Bạn phải cám ơn cô ta vì nhờ cô ta mà bạn đã ngộ ra rất nhiều điều, trong đó có một điều mà bạn đang hối tiếc đó là tình yêu của cô ta dành cho bạn không phải là tình yêu đích thực. Bạn hãy quên cô ta đi hoặc có thể chỉ xem cô ta là 1 ngừoi bạn bình thường như bao ngừoi bạn bình thường khác. Rồi đến một lúc nào đó trong cuộc đời bạn sẽ lại xuất hiện 1 người khác và tình yêu lại bắt đầu...
    Mong bạn có được sự lựa chọn đúng đắn.
  4. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Viết trước không tí nữa Vịt Con Ham Ăn vào lảm nhảm đấu tranh sinh tồn, Darwin xã hội
    Lỗi không do chủ topic
    Lỗi không do ai cả
    Lỗi này là ở hệ thống, lỗi là của tập thể
  5. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bạn Quẩy bạn ấy kiểu như hắc đạo, cảnh tỉnh những thằng gà tồ vào đây bị bọn gái gú và những cao thủ (dâm tinh thần) phỉnh nịnh
    Thằng nào dung hòa được hắc bạch thì tốt
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thấy mỗi bạn này viết đúng
  7. lasix86

    lasix86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    giờ mới ngồi than vãn thì được gì nào? gái thì đã cao chạy xa bay với giai khác rồi,mình thì chưa đạt được công danh.bác nên dành thời gian cho sự nghiệp.trước đây em cũng gà như bác để rồi bị gái nó đá,mất bao nhiêu thời gian mới bình tâm trở lại được.cũng phải cảm ơn gái vì đã giúp mình nhân ra điêu quan trọng trong cuộc sống của mình.đưng hy vọng gái sẽ quay lại người cao thương thì nên chúc cho gái sẽ hạnh phúc.bác không thấy tắm mãi ở 1dòng sông là rất chán ah?
  8. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nhà chú đá đểu anh ấy à?
    Đầu tiên là cái tư tưởng phấn đấu công danh sự nghiệp con mịa gì đó để sau này em nó phải hối tiếc vì bỏ rơi chủ thớt. Các chú đã nghe bọn đàn bà kể về người yêu cũ hay những đứa từng theo đuổi chúng nó như thế nào chưa? Nghe thử vài lần rồi sẽ thấm, sẽ hiểu cái ý nghĩ ấy vừa trẻ con lại hãm tài.
    Nó bảo chú không biết phấn đấu này nọ chẳng qua chỉ là cái cớ thôi.
    Theo anh khi cưa được gái thì cứ phải lên giường đầu tiên, trai trên gái dưới, sữa tươi cháo lươn tuần 3 bữa. Gái nó có bỏ mình thì thằng sau cũng chỉ được ăn cơm thừa canh cặn, ngon lành deck gì.

  9. hoxunee

    hoxunee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    lúc có công danh sự nghiệp thành đạt rồi thì em nó là cái đinh gì, he he
  10. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ko biết nên chia buồn hay chia vui với chú nữa!
    Thôi thì cũng chuẩn bị tinh thần mà tiếp nhận tin em nó cưới chồng đi.

Chia sẻ trang này