1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu và càng yêu hơn dù không thể tiếp tục !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi money4me, 13/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng phấn đấu vì cô ấy, hoặc là vì ai đó sau cô ấy !!!
  2. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là lời từ chối "ngọt ngào" thôi bác ợ, em cũng đã có khoảng thời gian như bác, cũng đã từng nghĩ rằng phải chăng mình cần bổ sung thêm điều này, điều kia, để người ta suy nghĩ lại. Nhưng suy cho cùng, thì đó chỉ là cách để bác ra đi một cách êm ái thôi bác ạ. Hãy cố gắng hoàn thiện bản thân, ko phải để vớt vát cái cũ, mà là để tìm được cái mới tốt hơn. Còn việc bác còn yêu, còn nhớ thì cũng là lẽ thường tình thôi. Như em đây hàng ngày vẫn gặp, vẫn biết rằng cái ngày nó lên dĩa ngày càng gần, nhưng mà vẫn phải hiên ngang mà tiếp tục sống chứ, bác có buồn thì lên đây chia sẻ, chứ cáo cũng chả nhỏ giọt nước mắt nào cho cái "chân tình" của bác đâu.
  3. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mịa. Công danh sự nghiệp cái gì. Nếu cảm thấy yêu được thì yêu, Còn công danh sự nghiệp thì bất cứ một ai sinh ra làm một con người cũng đều có ý chí phấn đấu, Ko thể đem vào đây mà nói.
    Nói vậy chẵng lẽ trên đời này, ai ko có công danh sự nghiệp thì ko có người yêu ưh, Cho hỏi trên đời này có bao nhiều người đạt được công danh sự nghiệp .Còn mấy người nông dân, công nhân và những người ngèo khổ khác họ không có quyền yêu sao.
    Cuộc sống mưu sinh khó khăn. Tồn tại được đó cũng là một điều khó.
    Nếu là người thành công thì sẽ có đối tượng tương ứng phù hợp. Còn ko thành công thì sẽ có người cùng cảnh ngộ để là hợp nhau.
    Đôi khi cũng có nhưng chuyện lệch pha về vật chất, địa vị nhưng lại hòa hợp được tâm hồn. Cũng hạnh phúc.
    Còn trường hợp của chủ topic thì cũng ko thể trách cho gái được. Gái đều có quyền chọn lựa người có thể đảm bảo hạnh phúc sau này cho mình, kinh tế vững chắc. lo cho con cái sau này. Nói chung loại gái này là gái bình thường, khá thực tế. Ko phải cái loại tệ hại.
    Còn kiểu gái biết chấp nhận người yêu mình còn nghèo khó, nhưng mà vẫn thương. vẫn cố gắng cùng nhau xây đắp hạnh phúc.
    Theo như các cô nói thì gái này rất nhiều, nhưng thực tế là kiểu gái thực dụng như trên thôi. Nếu có gái tốt như anh nói thì ko đến lượt mấy ku như chủ topic đâu. Mấy ku thành đạt cướp mất rồi. Vì thế cho nên gái tốt như anh nói thì rất hiếm mặc dù các cô nào cũng tự nhận mình vào loại tốt như thế ( ko cần anh giàu, chỉ cần anh biết lo cho gia đình, có công việc làm ổn định, chung thủy.....)
    Thế cho nên nồi nào úp vung nấy. Cứ yêu được thì yêu. Chừng nào gái đá mình thì trước hết trách mình trước là vô dụng ko đảm bảo cho cuộc sống của gái sau này. ko tạo được niềm tin cho gái trao gởi cuộc đời. Hãy xem như đó là bài học của mình để sau này biết sống hơn. Ko thể trách gái được, ko thể trách được.
    Còn công danh sự nghiệp thì vẫn phấn đấu thôi. trước tiên là cho bản thân mình chứ ko phải vì gái. Nếu như bị gái đá mà phấn đấu thành đạt thì coi như đó là một động lực nhất thời chứ ko phải trong tiềm thức thúc đẩu. Khi đó đã thành công rồi thì gái chẳng là cái đinh gì cả. Lúc đó thì trong lòng sẽ hả hê tự sướng. Lúc xưa em đã sai lầm khi đá anh. Bây giờ trong mắt anh. em chỉ là cô gái tầm thường mà thôi.
    Thế đấy. Người ko vì mình trời tru đất diệt. Chung quy lại vẫn cứ sống vì mình rồi mới có thể sống vì người khác được. Chủ topic sống vì mình còn chưa được thì sao sống vì người khác đây. Cứ sống thoải mái theo ý mình, phấn đấu thì ko lo gì sau này sẽ gặp được người như ý. Chúc may mắn
  4. invisible8

    invisible8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hay quá hay quá em đã vote cho bác này vì viết hay hơn cả sách, thực tế đúng như những gì bác nói
  5. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Mừng bác đã nhận ra sai lầm và bắt đầu sửa hoặc khá hơn. , mừng bác vì ko có gái bên cạnh, bây h thì sống phóng khoáng đc đấy. , mưng bác vì bác có 2 vc trên, vì nhiều người ko có đc đâu ( đặc biệt có vợ rồi là toi )
  6. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh này. Cố gắng giúp và động viên ng ta nhiều lắm, nhưng rồi kết quả nhận đc là sự im lặng. Ngày mà mình có ng yêu mới thì ng ta bảo với m` rằng a đang định nói với e rằng a đã quay về để gặp e thì e lại nói đừng nhớ e nữa. Nếu cho mình lựa chọn lại, cũng sẽ ko bao giờ chọn ng con trai như thế. Với ng sẵn sàng ở bên m` khi m` khó khăn mà lại ko biết trân trọng và cố gắng, thì ko xứng đáng là sự lựa chọn của ng ta. Con trai khi gặp khó khăn, cứ muốn làm con gái bớt khổ, nhưng lại chọn cách ra đi là điều buồn nhất với ng vẫn ở bên m`. Lần sau nếu yêu thì hãy trân trọng cái m` có. Đừng để đến lúc mất đi rồi mới thấy là quan trọng.
  7. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu lại với cuộc sống mới, bạn sẽ gặp được những người khác phù hợp với bạn.
    Hãy nhớ là dù số lượng người mình dành tình cảm trên đời này dù ít thật , nhưng không bao giờ là duy nhất cả.Cô ấy ko phải là duy nhất, vì thế trong tương lai bạn sẽ gặp một cô khác cũng tốt như cô ấy thôi.
    Giờ hãy để cô ấy hạnh phúc với tình yêu mới.
  8. chimtaden

    chimtaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chú nhai cóc viết bài này hạp ý mình quá. Vote
  9. money4me

    money4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trước hết tôi muốn cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm và chia sẻ,nếu không có những lời động viên của mọi người chắc tôi phải mất nhiều thời gian hơn để nhận ra hướng đi đúng ko chỉ trong tình yêu mà cả cuộc sống. !!!!
    Những ngày qua tôi đã dành nhiều thời gian suy nghĩ về bản thân và về tình yêu tôi dành cho người ta cũng như người ta dành cho tôi. Tôi thấy tôi chưa đủ kinh nghiệm và điều kiện để yêu hay nói như các bạn thường dùng "tôi là gà"
    Nhìn lại mọi điều xảy ra 1 cách logic và có cơ sở tôi buộc phải chấp nhận rằng cô ấy đã có sự so sánh giữa tôi và người kia khi chưa chia tay. Cũng đơn giản là vì tôi quá thoáng và tin tưởng trong tình yêu (tôi nghĩ thế là tôn trọng cô ấy) nên việc những người khác có cơ hội tìm hiểu và bày tỏ tình cảm với cô ấy là đương nhiên.
    Tôi còn ngu muội đến mức khi cô ấy nói rằng muốn chia tay tôi đồng ý sau 1 ngày suy nghĩ. Chỉ "tưởng" mình cố gắng là cô ấy sẽ quay lại. Mà không biết trong lòng cô ấy đã nghĩ đến người khác. Đến khi viết những dòng này mới hiểu tại sao cô ấy lại nói như trách tôi rằng anh để mất em quá dễ dàng.
    Cũng níu kéo bằng mọi cách có thể rồi đấy. Hứa hẹn và hành động để chứng tỏ nhưng quá muộn và phải chấp nhận rằng mình đã không bết giữ người mình yêu - coi như liều thuốc cho bản thân " thuốc đắng giã tật mà"
    Tôi không trách móc vì cô ấy chỉ là 1 cô gái mới bước vào cánh cửa cuộc đời, chưa từng yêu ai ngoài tôi nên không thể bắt cô ấy phải mạnh mẽ, phải kiên định hay vì tôi mà hi sinh điều gì cả. Hơn nữa thời điểm mà ng kia "tấn công" là quá thích hợp khi cô ấy cảm thấy có những lý do để lựa chọn. Chẳng phải cha mẹ cô ấy dạy rằng "con phải gửi gắm cuộc đời cho 1 người lo được cho tương lai của con, gia đình con" hay sao. Giờ phải quyết định giữa 1 người làm đc điều ấy và 1 người trong tương lai chưa chắc làm đc. Câu trả lời quá rõ ràng và thực tế. Tất cả phái yếu trong thread này đều chọn thế mà . Cho dù đây đúng là 1 cái cớ. Nguyên do sâu xa là hết yêu !!! nhưng cái cớ ấy chính đáng quá em nhỉ.
    ----- EM -----
    Tôi và em đã yêu tuy không hiểu hết về nhau nhưng đã hạnh phúc khi bên nhau và bây giờ hạnh phúc ấy không còn nữa thế là trọn vẹn 1 tình yêu. Mừng cho em tiếp tục 1 tình yêu mới bên 1 người đã có công danh sự nghiệp để lo cho tương lai của em, đã từng trải để hiểu em, hi vọng anh ấy đủ bao dung để tha thứ và bỏ qua cho em vì những gì em đã dành cho anh.
    Cảm ơn em vì đã tát cho anh một cái thật đau khi không thể để anh ngủ say trong lòng em nữa - anh tỉnh rồi. A đã hiểu 1 thằng đàn ông dù có bề ngoài đẹp trai manly, gia đình khá giả hòa thuận, học đại học danh tiếng, sống lành mạnh, mà thiếu "ý chí để phấn đấu cho 1 tương lai, sự nghiệp vẻ vang" thì cũng không giữ đc người mình yêu. Hi vọng rằng em sẽ hiểu a biết ơn e thế nào !!!
    ---- lời cuối ----
    Giờ tôi không dám yêu nữa dù lại có 1 người con gái ngây thơ, nhẹ dạ cả tin muốn đến với tôi và muốn tôi là mối tình đầu của cô ấy . Để chuyện yêu đương sau này tính vậy. Xin Chúc cho box TVTY ngày càng phát triển và bền vững để có ích cho những người đã yêu, đang yêu và sắp yêu. Xin chân thành cảm ơn !
    Alfie
    Được money4me sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 17/03/2009
  10. enterttvnol

    enterttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mừng cho bác nhé

Chia sẻ trang này