1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...........................YÊU VÀ CHO.........................???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepH5N1, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepH5N1

    hiepH5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ...........................YÊU VÀ CHO.........................???

    Là một người đàn ông, thật sự tôi vẫn rất muốn và rất quý cảm giác mình là người đầu tiên của vợ mình. Nhiều người cho rằng cần phải ?othoáng? hơn trong tình yêu nam nữ, cụ thể là chuyện quan hệ ******** trước hôn nhân. Yêu nhau là phải cho nhau? Tôi thì không nghĩ như vậy. Người ta có thể xa nhau vì lý do người yêu của mình đã không còn trinh trắng với mình, chứ ai lại bỏ nhau vì người yêu cương quyết gìn giữ cho cả hai? Ngày xưa người phụ nữ phải gìn giữ tiết trinh cho đến lúc về nhà chồng, thì ngày nay, trong một xã hội hiện đại, điều đó còn quý hơn đến bội lần. Xã hội tri thức cũng sẽ góp phần cho mỗi cá nhân tự định vị mình trong sự thừa nhận của những người khác. Tôi tin rằng hầu như chàng trai nào cũng muốn người ấy thật sự là của riêng mình. Và tôi cũng tin rằng người con gái sẽ đáng yêu hơn khi biết nói ?okhông? đúng lúc.

  2. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Thế vợ ông có quý cái cảm giác là người phụ nữ đầu tiên của ông không, hay là chả quan tâm gì, dù ông đã quan hệ với bao nhiêu gái khác?Hay là ông thì thích chơi chán chê thoải mái t­rước đấy thì ko sao,còn con gái thì fải giữ gìn, bị mất trinh trước khi cưới là bị chê trách,dè bỉu.Chính những người như ông làm cho trong xã hội vẫn luôn luôn có sự bất bình đẳng giới, phân biệt nam nữ, đúng là những suy nghĩ cực đoan. Trai hay gái cũng vậy, trong xã hội bây giờ, đừng nên lôi cái lối sống của những năm 30 vào đây ông bạn ạ, mà nên nhìn vào những cái khách quan của cả thế hệ bây giờ và cả những cách nghĩ, cách nhận thức vấn đề của thế hệ trẻ bây giờ nữa!
  3. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này nói nhiều lần rồi. Nhưng tớ cũng có vài ý kiến:
    - Nên quan trọng chuyện trinh tiết, đó là bằng chứng của 1 cô gái được giáo dục tốt.
    - 1 cô gái sống buông thả trước hôn nhân thì khi lấy chồng, không có gì đảm bảo là cô ta sẽ không quan hệ với người khác cả, vì con gái đã từng lầm lỡ thì khó sửa chữa hơn con trai.
    - Trinh tiết không đơn giản là cái ********** sinh học kia, mà là nhân cách của người con gái. Mất hay còn không quan trọng, quan trọng là mất vì lý do gì?
    Một người từng có chồng thì đương nhiên là không còn trinh, nhưng không ai coi thường được họ cả.
    Một người chưa từng có chồng nhưng đã quan hệ với nhiều người thì đương nhiên sẽ bị nhiều người đánh giá.
    Tớ từng biết nhiều cô đã từng sống buông thả, nhưng khi đến với mình thì cứ luôn miệng bảo rằng trước đó bị hiếp dâm, bị dụ dỗ, v.v... Ai mà tin được?
    Giữ trinh tiết cũng là để đảm bảo sức khỏe sinh sản, phòng tránh bệnh tật, hơn nữa đó là cơ sở để giáo dục con cái tốt sau này.
    Nếu không quan trọng việc này, khi có nhu cầu thì có thể giải quyết với bất kỳ ai --> chắc xã hội sẽ thành loạn. Vì đã quan hệ được một lần thì tâm lý không còn gì để mất.
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông mua một đôi giày vì chưa ai xỏ chân vào.Khi thấy thằng bạn có đôi giày đẹp thì tìm cách xỏ chân vào bằng được,nhưng chỉ xỏ cho vui.
    Nói chung là không khoái cái vụ seconhand cho lắm .
  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Em miễn bàn luận
  6. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Thế kỷ 21 đã wa được 7 năm nhưng e là vẫn khó tẩy não cho đàn ông nỗi ám ảnh về trinh tiết.
    Vàng 1: em thấy có nhìu cô tâm sự bị thằng người yêu dọa bỏ nếu ko chịu "cho" nó, mặc dù các cô vẫn chưa thấy sẵn sàng --> đành nhắm mắt đưa chân. Sau vụ đó, thằng nào tốt thì ở, thằng nào Sở thì phắn. Vậy ko bít là lỗi tại ai?
    Vàng 2: Cái này thì em sure là "đúng" nè.
    Dí dụ như em bít có 1 ông bạn, nếu nói thế giới có 5 châu thì con gái của... 4 châu đã từng... qua chân... ông ý rùi. Nói nghe hết hồn, chứ năm xưa chả là du HS xuất sắc nhất của khoa. Áp lực nộp bài bên đó rất lớn, trễ là nộp phạt --> các cô theo nhờ giúp đỡ. Tất nhin mún anh giúp thì các em phải có gì lại quả, SV nghèo ko có tiềncho -->thì cho = vốn tự có.
    Sau khi tốt nghiệp về VN, chả kiếm ngay 1 em vẫn "nguyên xi" để cặp bồ với lời lẽ tỉnh bơ "anh cần nuôi 1 em để lúc cần là có". Theo như em bít thì ổng sống khá thoáng, dễ dãi và thích phiêu lưu, sẵn sàng lên giường với em nào thấy hứng thú, ngày hum sau có gặp cũng chưa chắc nhớ ra tên của nhau. Nhưng con bồ "nguyên xi" ổng nhất quyết ko bỏ. Có cưới ổng cũng chỉ cưới em đó vì em hiền, nghe lời, ngoan ngoãn lắm...
    Bởi zậy em cho là cái câu vàng thứ 2 của bác nì "đúng" nè. Đàn ông ăn chơi bao nhiu ko nói, đến lúc cưới cũng chỉ mún 1 em thật sự là của riêng mình thui.
    Ờ, còn các lady thì thế thì bị cho là hư hỏng nhỉ?
    Có bạn nào nói, Giữ trinh tiết cũng là để đảm bảo sức khỏe sinh sản, phòng tránh bệnh tật,. Hehe, bạn thiệt là ngây thơ, thật ra có những cô rõ ràng còn nguyên nhưng vệ sinh ko đúng hoặc ô nhiễm nguồn nước hoặc gia đình có người bị bệnh ---> vô tình bị lây, cái này mình có hỏi bác sỹ rùi, xác suất nhỏ nhưng vẫn có thể xảy ra.
    Còn với các cô có qh thường xuyên thì người ta sản xuất condom để làm gì? Hơn nữa bi giờ, báo chí nói đầy ra, ai hông bít là phụ nữ thì nên đi khám tổng quát ít nhất 1 năm 2 lần.
    Có trường hợ như em biết, nhờ có cái vụ xxx này mới biết là bị mắc bệnh viêm lộ tuyến.
    Nói tóm lại, việc gì cũng có 2 mặt của nó. Các bác ko thể nào cho rằng con gái xxx trước hôn nhân là sai. Như thế quá bảo thủ. Việc xxx với người mình iu là điều hết sức tự nhiên, cái gì trái tự nhiên đều ko tốt. Nếu thế giới 100% hưởng ứng việc nhịn *** tiền hôn nhân, có lẽ các bác trước khi lấy vợ chỉ còn nước xxx với... con búp bê bằng nhựa mà thôi... Keke, bọn TQ kỳ này vớ bở.
  7. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    1. Cứ đưa ra dẫn chứng lịch sử . Thời phong kiến . Người phụ nữ phải có công dung ngôn hạnh . Với nam giới thì tuyệt đối không được chạm tay chân . Đến bây giờ sau 100 năm nhìn lại thì thấy đúng là thời ấy ngu vật . Xét theo mấy môn xã hội học thì nói tóm lại con người là bản thể bao gồm có nhiều nhu cầu và đôi khi hoạt động theo cảm tính không phải lí tính . Bởi thế xét theo một khía cạnh nào đó . Ví dụ như trong tình yêu thì có thể mù quáng và lỡ lầm
    Với lũ đàn ông thì nghiễm nhiên no vấn đề
    Còn với người con gái - là cả vấn đề bàn đến đủ thứ phẩm tiết lắng nhắng
    Cứ coi chúng ta đang trong thời kì quá độ và đang phát triển ở một tầng thấp vấn đề này . Tiếp tục phát triển trong tương lai và đến một thời gian nào đó không xa . Ắt hẳn có cơ số người phải chấp nhận và chậc lưỡi
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chẹp!
    Trước khi vô tvty, tư tưởng của e khó mà chấp nhận anh giai nào xxx trước hôn nhân (chứ chưa nói là gái). Vào một thời gian thì thấy chấp nhận được nếu đối tác là bạn gái (người mình yêu), chứ ko thể chấp nhận nếu đó là kave hoặc theo kiểu: Mỡ để mồm mèo, tội gì ko chén!
    Ít lâu nữa e có chấp nhận nốt cái mà bây giờ em ko chấp nhận ko nhể? Hê! Đời cũng chả biết đằng nào mà lần.
    Càng ngày càng thấy cuộc đời bẩn như nước sông Tô Lịch, khú như nước cống lẫn rau ôi, thịt chết....
  9. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Giờ kiếm người như ông anh quả hiếm...phụ nữ đã khó tìm, đàn ông thì càng khó hơn...mò kim đáy biển
  10. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tớ cho là mọi thứ do chính chúng ta nghĩ ra và tự đặt giới hạn cho mình Vì thế mọi thứ khó khăn . Như xem phim hồi ức của 1 GHiesa ấy . Có con bé mấy tuổi ranh đã mơ lớn lên thành 1 gái ...ấy là bởi vì nghề ấy đang được xã hội trọng vọng và đánh giá cao
    Hơ hơ hơ ...cứ tưởng tượng mấy mươi năm nữa tự nhiên người ta lại đổ xô đi tìm gái .. giống như tìm của hiếm nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này