1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...........................YÊU VÀ CHO.........................???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepH5N1, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. monalida

    monalida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ^^ doc bai bac xong chac cac chu "ga" kia tuc lem'' day vì các chu í là hạng "tiên nhân nhà một số chú ở đây cũng bị ảnh hưởng. Đã thế cứ mưa dầm thấm lâu.... thẩm thấu đến tận đời vài chú bây giờ... anh e khó có thể gột rửa được."
  2. monalida

    monalida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    trong cau noi cua nguoi nay da chung minh rang: anh ta ko biet su dung cai treo o tren vai anh ta. í, no dau roi? chac bi teo mat rui, ko nhin thay
  3. sew

    sew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hì, tôi không nói bạn đổ lỗi cho phương Tây. Chỉ đơn giản là ở Vn, mọi người thường nói, sống "như Tây ấy", hay là "du nhập lối sống phương Tây". Qua đây tôi thấy không hẳn vậy, Tây mấy chục năm trước cũng giống Việt nam bây giờ, nên là mới thắc mắc ''vậy lối sống này ở đâu ra.
    Mà các bạn đừng nghĩ Việt nam là cổ hủ truyền thống, nhiều nước khác còn cổ hủ hơn nhiều. Ngay Campuchia láng giềng, họ còn nhìn con gái con trai Việt nam đi chơi đôi với nhau mà thắc mắc, sao hội Việt nam tự do thế nhỉ. Ở đó, tuy cũng có chuyện sống thử, chuyện bồ bịch của các ông to thì nhiều y như VN vậy, cái cô ca sĩ gì bị bắn phải sagn VN điều trị cũng rất có thể là do bà vợ thanh toán, nhưng lại hiếm có chuyện con trai con gái yêu nhau đi chơi công khai lắm. Mà cũng hiếm chuyện con trai tự đến nhà con gái tìm hiểu nữa, thường là hai bên gia đình phải thu xếp qua lại với nhau. Có khó tin không? tôi cũng không ngờ là thế.
    Hoá ra thanh niên Campuchia nhìn nhận thanh niên Việt nam là rất thoáng, tự do, họ cũng nghe nói nhiều về "love garden" ( ý nói là các quán cafe vườn ấy) lắm, nên cũng tò mò lắm, cứ hỏi mãi. Tôi phẩy tay, dào, chuyện vặt ấy mà, ở Vn tao, còn nhiều thứ hay hơn.
    Còn ở Bangladesh, Pakistan,Srilanka, hôn nhân do cha mẹ sắp đặt là chủ yếu, và mọi người coi đó là đương nhiên. Một người bạn tôi, bằng tuổi chúng ta, lấy vợ mà chỉ biêt mặt vợ 3 tiếng đồng hồ trước khi cưới. Đây cũng là một sự ngạc nhiên đối với tôi. Thế mới biết Vn mình thoáng quá đi.
    Thế giới quả là muôn màu muôn vẻ. Bạn nói đúng. Sống ở đâu thì theo đó. Tôi hoàn toàn không áp đặt lối sống Mỹ ở Việt nam, và cũng không thể áp đặt được. Nếu được, tôi sẽ chọn áp đặt cách sống của các ông chồng ở các gia đình Mỹ vào các ông chồng ở VN, hơn là sự thoải mái của thanh niên Mỹ. Hì. Chia sẻ công việc gia đình, không bù khú khách khứa nhà hàng, không chơi bời như rất nhiều ông chồng Việt nam. Tôi nói thật, ở Việt nam, cả điều kiện xã hội thúc đẩy, nhà hàng **** đầy rẫy, rồi tư tưởng "đàn ông mà", "ngoại giao tiếp khách'' ấy mà, khiến các ông chồng "hư" rất nhiều. Phải người nào rất nghị lực cứng rắn, cộng với một bà vợ "chắc tay" thì mới thoát ra khỏi cái trào lưu chả lấy gì làm tốt đẹp ấy được.
    Tôi chọn quan điểm tôn trọng con người, tôn trọng tình yêu. Tại sao tư tưởng đó lại không áp dụng ở Việt nam được. Có thể là chưa. Vì bây giờ ta còn đang vướng mắc quanh một số giá trị truyền thống, mà lại bỏ bẵng một số giá trị truyền thống khác. Nhưng rồi sẽ khác. Mọi thứ đều thay đổi. Xã hội sẽ thay đổi. Con người sống sao cho phù hợp với xã hội, và chính con người tạo nên sự thay đổi của xã hội.
    Mỗi người có quyền được trân trọng, với chính những giá trị đích thực của người ta. Tôi thấy buồn cho những bạn cứ hạ thấp các cô gái không là con gái trước khi lấy chồng. Đấy là cuộc sống riêng, hoàn toàn riêng tư của người ta. Các bạn có quyền gì đâu mà đặt mình ở vị trí hơn người khác vậy. Tôi cũng buồn khi thấy các cô gái buồn bã, tâm sự rằng không biết anh ấy có tha thứ không. Tại sao lại là tha thứ. Đấy là quá khứ của bạn, con người của bạn, tài sản của bạn. Khi các bạn nghĩ là anh ấy có tha thứ hay không, là các bạn tự trao cho đàn ông quyền tha thứ. Chỉ có thể là yêu hay không yêu, cưới hay không cưới, chứ không phải là tha thứ hay không? Ừ thì có thể nói là chấp nhận, nhưng cũng giống như chấp nhận bạn với tính hay dỗi của bạn, với chiếc răng khểnh của bạn, cũng như bạn chấp nhận anh ấy với mái tóc bù xù, với tính đểnh đoảng hay quên.
    Có rất nhiều thứ khác tốt đẹp trong cuộc sống, mà hai người yêu nhau trao tặng cho nhau. Tình yêu, sự chia sẻ, sự đồng điềuđiều đó không phải là quá quý giá sao. Nếu tìm được một người như vậy, bạn quả là may mắn, không phải ai cũng được như vậy. Tôi không muốn các bạn đánh mất nó, vì một điều đã qua, mà trong điều thuộc về quá khứ đó thì không ai có lỗi với ai cả.
    Tôi không cổ vũ lối sống hết mình. Tôi cũng không cổ vũ cách người ta đánh giá phán xét phụ nữ chúng tôi qua việc virgin hay không virgin. Điều đó không là trọng tâm giá trị của chúng tôi, với tư cách là người yêu hay người vợ. Sự yêu thương, chung thuỷ, chia sẻ, chăm sóc là cái mà chúng tôi tự hào, và sẽ dành cho gia đình, cho người đàn ông của mỗi chúng tôi. Và các anh cũng hiểu là không phải những điều đó là đương nhiên, cả hai đều phải xây dựng và vun đắp.
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    anh thích cách diễn đạt vấn đề của SEW, khúc chiết, phân tích rõ ràng rành mạch, cách tư duy cách nhìn nhận khách quan. Mọi người nên nhìn nhận vấn đề như SEW... một lời nói chân tình của người hay "ném đá" như BUSICARE đấy. Cách hành văn của anh là kiểu cách ngôn, thậm xưng... dễ tạo ấn tượng với người đọc, người nghe.. nhưng thực chất những thông tin cần và muốn truyền tải cũng như SEW thôi...
  5. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Như bạn nói rất có nhân văn về cách đánh giá con người.
    Tôi đồng ý rằng đánh giá con người thì phải ở nhiều khía cạnh.
    Câu vàng vàng này rất đúng.
    Vậy rồi Việt Nam cũng sẽ thay đổi và lối sống cũng thoáng giống như phương Tây thôi phải không?
    Nhưng điều đó có thực sự tốt không?
    Điều đó có kéo theo nhiều điều gì khác không?
    Theo đã biết thì lối sống của thanh niên Mỹ thì xã hội đó cũng đang phải đối đầu với hậu qủa tiêu cực của nó.
    Bạn nói sẽ chọn lối sống của các ông chồng người Mỹ, đơn giản vậy sao? Vì nếu bạn chọn Mỹ thì buộc phải kéo theo cả lối sống không tốt của thanh niên Mỹ nữa chứ nhỉ.
    Tớ đã nghĩ và nói rằng thay đổi ở đây là thay đổi về cách nhìn đối với những người đã lỡ mắc lỗi lầm hay tai nạn không mong muốn, hay một lý do riêng của họ...(như bạn nói- nhưng tôi không đồng ý nếu lý do riêng này vì trước đây hồi thanh niên người ta đã sống buông thả như một ý thức).
    Không thể thay đổi để chúng ta có cách sống thoả mái như thanh niên Mỹ được.
    Có thể thấy là không chỉ xã hội VN mà xã hội Mỹ cũng không hề khuyến khích lối sống thoả mái QH trước hôn nhân.
    Bạn có nghĩ rằng sự không đồng tình này để tránh nhiều điều hậu quả về sau.?
    Nên nhìn giá trị con người ở nhiều khía cạnh, vì vậy tất nhiên cách nhìn dành cho tiêu chí virgin cũng cần thay đổi.
    Bạn có nghĩ cách nhìn nhận này cũng có thể là một cái cớ để giải quyết hậu quả mà hiện giờ họ vẫn đang phải chấp nhận từ cái cách sống của thanh niên?
  6. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của chị dbnnho (và của rất nhiều ng khác) là ở chỗ vẫn giữ suy nghĩ rằng ko còn virginity là cái gì đó lầm lỡ, lỗi lầm, tội lội, etc... --> đấy chính là cái cần thay đổi
    Hậu quả mà ng ta (ở Mỹ?) muốn tránh khi QHTD trước hôn nhân là khả năng có em bé ngoài ý muốn --> nạo phá thai nhiều.
    Hai vấn đề trên cần phải được hiểu tách bạch nhau ra, thế thôi ạ!
  7. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    tây là tây mình là Việt Nam mà các bác cứ đưa đẩy mãi về vấn đề này rồi magn tây ra mà bì. Chán như con gián.
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bạn dbnnho và của nhiều người khác nó còn trầm trọng hơn nữa kia. Suy nghĩ về virginity nó chỉ là 1 mảng của vấn đề thôi. Vấn đề thật sự nằm ở chỗ các chị ấy không tự chủ, không cảm thấy các chị ấy bình đẳng, mọi việc các chị ấy làm đều được kèm theo câu hỏi "thế đàn ông có thích không?", "làm thế nào để họ thích?".
    Các bác cứ đọc hết các forum từ hỏi đáp, hạnh phúc gia đình, thảo luận, tư vấn tình yêu, giáo dục giới tính thì sẽ nhặt đựơc những câu hỏi như thế này:
    -Làm sao khi chồng có người phụ nữ khác?
    -Làm sao để giữ chồng?
    Trả lời: Đấy là bản chất của đàn ông, chấp nhận đi, tha thứ đi, nên tự xem lại mình xem mình làm gì sai để ông ấy đi ngoại tình...ect
    -Đàn ông có thích phụ nữ không thích nấu ăn không?
    -Không biết nấu ăn có bị ế không?
    Trả lời: Phụ nữ phải biết nấu ăn. Phụ nữ phải nấu ăn không thì có vợ cũng như không
    -Virgin có quan trọng không?
    -Yêu mới có 1-2 ngày đã nắm tay thế có nhanh quá không?
    -Có nên thú thật mình không còn trinh không?
    Trả lời: Nên thú thật để đựơc tha thứ. Nên kiêu đi chứ chưa gì đã đổ thì nó chán.
    -25 tuổi chưa yêu lần nào có phải là ế không?
    Trả lời: ế rồi em.
    Mình xin vote cho bạn sew 5 sao vì 2 bài viết rất hay của bạn.
  9. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    HíHí
    Em này nhầm hay sao í.
    Chị nói là không chấp nhận được nếu suy nghĩ chẳng quan trọng gì chuyện ấy, QH thỏa mái.
    Còn lý do riêng cá nhân như bạn Sew nói thì không biết.
    Tất nhiên tớ đang nói thiên về một chiều đấy, nghĩa là bàn luận để hướng cách sống cho phụ nữ. Cái được và mất với một lối sống nào đó họ chọn.
    Còn các bác trai thì hãy đợi đấy.
    Chẹp.
    Hôm nay tớ hơi bị lắm điều. dở hơi
    Chả là tớ đang bị ám ảnh khi biết về một câu chuyện...
    nó khiến tớ thấy bị ức chế một chút, sợ hãi một chút, hiểu đời hơn một chút.
    Cả ngày bỏ làm ở nhà cố trấn tĩnh lại để xóa bỏ cảm giác ám ảnh này.
    Hì.
    Xì pam tí.
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Sai, anh luôn có quyền phán xét một ai đó theo quan điểm của anh. Anh có thể nói dưới con mắt của anh chị không phải là một người con gái ngoan. Và chị có thể phán xét ngược lại anh, dưới con mắt của chị anh là một người cổ hủ. Vấn đề là từ trong sâu thẳm của mỗi người họ luôn biết họ thực sự nghĩ gì.
    Bởi vì anh yêu chị vì tính cách của chị nên khi phát hiện ra chị là người dễ dãi trong quan hệ nam nữ (tôi không nói tất cả những người con gái Việt Nam có QHTD trước hôn nhân đều dễ dãi nhé, nhưng tôi đảm bảo 10 em thì 7 em dễ dãi), anh mới thất vọng vì nhận ra chị không phải là người như anh nghĩ. Việc có dễ dãi trong quan hệ nam nữ hay không hoàn toàn không liên quan đến việc người đó tốt hay xấu, đảm đang hay không đảm đang. Việc đó chỉ cho thấy người đó không đứng đắn bằng những người không dễ dãi trong quan hệ nam nữ.
    Đơn giản, anh yêu em không phải vì em đẹp, không phải nhà em giàu, anh yêu em vì tính cách của em. Các đức tính khác có thể quan trọng nhưng với anh cho dù em tốt như thế nào nhưng nếu em là người dễ dãi trong quan hệ nam nữ thì em không thể làm vợ anh.
    Định nghĩa virginity(không lại có cô nào chú nào đầu óc kém phát triển lại bảo virginity là hymen):Một em gái từ khi sinh ra đã được giáo dục làm thân con gái phải biết giữ mình. Em gái đó nhận thức được trong xã hội mình đang sống, QHTD (đừng có cô chú nào thiểu năng hỏi anh OS có phải là QHTD không nhé) trước hôn nhân sẽ bị mọi người đánh giá. Nhưng chỉ vì để thoả mãn dục vọng của bản thân em đó sẵn sàng bất chấp tất cả để QHTD trước hôn nhân thì em đó coi như không còn trinh tiết."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này