1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...........................YÊU VÀ CHO.........................???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepH5N1, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bác, một khi đã yêu, đứa nào chả... mù. Bác nói nghe thì hùng hồn lắm, nhưng làm sao bít được vận mệnh mình sẽ gắn bó với ai mà bác hỏi người ta câu đó?
    Một khi đã yêu, có ai ko tự vẽ ra trong đầu viễn cảnh người này tương lai 100% sẽ thuộc về mình. Làm wái gì có đứa nào tỉnh táo mà dự trù phương án số 2 (mình lấy người khác) cho bác.
    Thứ 2, như bác nói, bác ko đồng ý tình yêu gắn liền ********, nhưng thực tế nó vẫn diễn ra như 1 quy trình hết sức tự nhiên mà trong đó người con gái quan hệ với - người - mình -yêu. Người ta wan hệ với người người ta yêu chứ có phải wan hệ lung tung với người lạ đâu mà bác bảo người như thế tương lai sẽ ko chung thuỷ trong hôn nhân?? Chả thấy có logic gì ở đây cả mà sao bác hùng hồn quá !!
    Được huyentranglover sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 27/04/2007
  2. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    tặng critical một bông hoa nè
    Phụ nữ bây giờ nên bắt đầu học nhận biết lại giá trị của mình đi thôi. Vì khi bản thân phụ nữ mà còn ko biết được giá trị của bản thân mình trước thì chỉ tổ bị mấy ông đàn ông ko hiểu biết được thể bắt nạt thôi
  3. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, cuộc cách mạng đòi quyền bình đẳng cho nữ giới đã diễn ra lâu rồi nhưng thành quả vẫn còn rất ít. Em chả nói em sống kiểu Tây, suy nghĩ như Tây... gì cả. Đơn giản là khi em thấy đàn ông họ cũng có 1 cái đầu, 1 bộ não, 2 con mắt, 2 cái tay, ... như em, chỉ khác về cấu tạo sinh lý. Cũng chưa chắc em kém thông minh, kém bản lĩnh hơn,... mà tại sao họ có 1 số đặc quyền đặc lợi mà em ko có?
    Em có quyền lên tiếng bảo vệ lợi ích của mình chứ.
    Em nói thật là em ko care chuyện còn hay mất, chả bao giờ wan tâm hay nghĩ tới. Ai đã từng gặp em, họ đều nói họ nể cá tính và sự tự tin của em nên họ quý và thích nói chuyện. Cái chuyện còn - mất kia tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy ai hỏi hay tỏ ra khó chịu gì.
    Em tự đánh giá mình nhan sắc thuộc loại trung bình nhưng em vẫn hút được nam giới vì em biết giá trị của em nó nằm ở bộ não chứ ko phải ở giữa 2 chân.
  4. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Không phản bác ai cả, chỉ nói một chút về những suy nghĩ của mình thôi.
    Tôi thấy đa phần các chị em phụ nữ đều nói đến bình đẳng giới, và muốn được đối xử bình đẳng. Tôi nghĩ với xã hội bây giờ ai cũng đồng ý về điều đó, nhưng cái mà nhiều người muốn hỏi là làm rõ là,thế nào là bình đẳng giới.
    Topic này nói về yêu và cho, nhưng cội nguồn của tư tưởng ----yêu--- và ---cho--- ở đây có phải chăng là mâu thuẫn âm ỉ giữa hai giới không? Đây là câu hỏi tôi mong được ai đó giải đáp.
    Ngay tư tưởng nghĩ rằng khi người phụ nữ đồng ý quan hệ ******** thì người phụ nữ đã ---- cho---- đã có phần thiên lệch rồi, như vậy khi quan hệ thì phải chăng người được lợi và thích thú chỉ là phái nam, và quan hệ ******** theo các chị em là sự ban phát ân huệ cho phái nam mà thôi ?
    Nhiều bạn trong đó đa phần các bạn nữ nghĩ rằng: tất cả những tư tưởng chỉ coi trọng trinh tiết của phái nữ hay yêu cầu phái nữ phải giữ gìn, lên án này nọ đều căn cứ trên những quan điểm và hình ảnh người phụ nữ truyền thống. Và những tư tưởng đó đã quá cũ kỹ lạc hậu. Nó không phù hợp với xã hội hiện đại ngày nay. Và các bạn tuyên truyền cho xu hướng giải phóng phụ nữ, muốn phụ nữ làm chủ bản thân mình, muốn phụ nữ độc lập và mang một hình ảnh mới. Trong xu hướng đó các bạn coi vai trò của cả nam và nữ trong quan hệ khác giới là tương đương.
    Vậy nhưng câu hỏi đặt ra là có thực các bạn nữ đang muốn một mối quan hệ tương đương không?
    Trong khi chính bản thân các bạn luôn muốn được yêu muốn được chiều, luôn muốn tìm một người đàn ông mạnh mẽ giàu có, các bạn yêu và tất nhiên rất yêu các bạn để làm chỗ dựa.
    Như vậy có phải trong mối quan hệ nam nữ, người nữ luôn muốn tựa vào người nam không?

  5. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mợ ơi, anh không cố tình mắng mỏ gì mợ. Nhưng anh nghĩ mợ không hiểu ý của các anh.
    Người ta nói" quan trọng trinh tiết" là để cho các mợ sợ mà giữ gìn. Không phải cứ nói "không quan trọng" để các mợ cứ chúi mỏ vào QHTD, để rồi bị bỏ rồi than khổ.
    Chúng tôi chỉ vì muốn bảo vệ các mợ thôi. Không hiểu mà còn cãi.
    Hỏi mợ như vầy, mợ có thấy trong đây nhiều người bảo "không xem trọng trinh tiết không?" nhiều lắm chứ gì.
    Tui hỏi thêm mợ cái nữa, mợ có thấy nhiều bà khác trong box này lên than vãn vì người yêu ban đầu bảo "không quan trọng", nhưng khi mấy bả thú nhận thì họ lại bỏ chạy?
    Tui nói với mợ như vầy, các mợ đừng có nghe người ta nói mà ham, lo giữ trinh tiết đi, đó mới là khôn. Chứ không phải cãi với chúng tôi thắng là mợ khôn. Mợ có thắng đi nữa, nếu sau này mợ có người yêu mà mợ đã mất trinh trước đó chẳng hạn, mợ sẽ thấy lời chúng tôi khuyên là quý giá.
  6. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại tại sao mọi người lại coi trọng trinh tiết của người phụ nữ. Tất cả những tư tưởng đòi hỏi người phụ nữ phải trinh tiết đều bắt nguồn từ tư tưởng coi phụ nữ phải lệ thuộc vào người đàn ông của đời họ. Từ đó là sự muồn chiếm hữu.
    Khi chiếm hữu phải có cái khẳng định chủ quyền.
    Đấy có phải là bắt nguồn của chữ trinh.
    Nhưng vấn đề là tư tưởng ấy tốt ở chỗ nào và xấu ở chỗ nào.
    Thời đại ngày nay, phụ nữ đã mạnh mẽ lên rất nhiều, và ít phụ thuộc vào đàn ông đi, có lẽ vì thế mà rất nhiều chị em khẳng định quyết liệt về cái tôi của mình, từ đó muốn nói với cả thế giới rằng tôi là tôi, chẳng ai có quyền phán xét tôi khi tôi ----cho ----- ai cái gì cả. Và vẫn là tư tưởng cho ấy, tức là khi ---- cho ----- ai cái gì đó là ----chúng tôi---- đã ban phát cho các anh rồi. Đó là phải chăng là tư tưởng tranh đấu muốn vùng lên của một số chị em?
    Nhưng mà chỉ là một số chị em thôi, một số có lẽ còn ít thôi.
    Còn đa phần các chị em đều muốn tìm một người đàn ông yêu mình và mình yêu làm ---chỗ dựa----Đa phần các chị em đều thích những anh chàng hào hoa, galant và biết quan tâm. Chiều chuộng chị em. Các chị em thích lắm.
    Thế tóm lại là thế nào, là phải chăng các chị đòi vùng lên nhưng các chị vẫn tự hạ mình xuống, vừa muốn trèo lên nhưng lại muốn dựa vào.

    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 27/04/2007
  7. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chắc là Nhìn năm sinh của mình là 84 nên đoán mình chưa tới 25 đây.
    Nghe nhiều thằng cứ bảo "tao không coi trọng trinh tiết" nó hài vãi đái. Bởi vì hầu hết nói được chứ chả thàng nào làm nổi. Kể cả những tên có vợ và ly dị vợ rồi con đi kiếm gái trinh. !
  8. sew

    sew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ đồng ý, nhưng để tớ xoá 3 chữ không hiểu biết này đi cho khách quan, cậu nhé
    Đúng là trước hết người phụ nữ phải tự yêu mình, trân trọng mình đã, rồi hãy tính tới việc người khác trân trọng mình, nhận ra chân giá trị của mình.
    Tớ đang bận mấy việc, chưa viết tiếp trả lời bạn tophol được, mà copy paste bài lúc sáng viết nhưng lỗi chưa gửi được.
    ---------------------------------------------------------------------------
    Nhân thể, trong topic này, tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn gái, các em gái một số điều liên quan tới cái quyết định gọi là bước vào thế giới đàn bà.
    Còn các anh không biết có gì nhắn nhủ với đàn em không thì lên tiếng nhé.
    Một bài viết, ta không thích, có thể sửa lại. Một con đường, đi nhầm, có thể quay lại tìm đường khác. Nhưng quyết định này, cũng như nhiều thứ khác, chỉ có một lần trong đời mà thôi.
    Khi bạn là con gái, bạn mắt đen, tóc đen, nốt ruồi ở trán. Khi bạn thành đàn bà, bạn vẫn tóc đen, mắt đen, trán có nốt ruồi. Bề ngoài không có gì thay đổi. Nhưng bên trong chắc chắn là rất nhiều. Bạn có thể sẽ không còn rộn ràng vì một chiếc lá rơi, một tia nắng vàng như trước, vì trong đầu bạn đang bận suy nghĩ đến những việc to tát hơn.
    Bạn sẽ có những mỗi lo khác, những mối lo mà một cô gái không bao giờ nghĩ tới. Chẳng hạn, có bầu hay không, có lay benh STD hay không, làm thế nào để giấu mọi người (trong trường hợp phải giấu). Tôi xin bỏ qua những nỗi lo không bình đẳng mà các bạn chắn chắn liệt kê (là không biết anh ấy có coi thường mình không, liệu không thành thì mình có đến được với ai không, sau này chồng mình có bỏ qua cho mình không).
    Và câu chuyện đã xảy ra một lần, khả năng xảy ra tiếp là khá cao. Và những mối lo lại tiếp tục. (hì, tôi lại bỏ qua khía cạnh lợi ích, thôi thì các bạn tự tưởng tượng ra vậy)
    Nếu bạn giữ gìn, bạn sẽ sống cuộc sống của một thiếu nữ cho đến khi lấy chồng. Để làm được điều này, bạn phải chiến đấu với chính mình, với người khác. Và cũng có thể chẳng phải đấu tranh gì, vì không có hoàn cảnh gì nguy hiểm. Nếu có, đấy cũng là một cuộc chiến cam go, bạn phải rất nghiêm khắc với bản thân.
    Vì sao bạn phải chiến đấu? Giữ cho chồng tương lai của bạn à. Nếu là anh này,, thì đằng nào anh ấy cũng là chồng bạn mà (hai đứa chả định cưới nhau là gì) tạm ứng trước vậy. Nếu không phải là anh, thì ai là chồng mình. Biết bao giờ mới là đám cưới. Biết người đó có tốt, có xứng đáng cho sự vẹn nguyên của mình không.
    Vậy, hãy nghĩ lý do chủ yếu là các bạn giữ cho bản thân mình. Giữ cho thời con gái không biết gì, một khi đã biết thì không thể quay lại không biết được. Giữ cho cái thời không bận tâm những chuyện đàn bà ( phức tạp không thể tả). Giữ cho sức khoẻ của chúng ta. Sao cho lần đầu tiên sẽ là vẹn tròn, trân trọng, và thiêng liêng, chứ không phải là đính kèm một cảm giác lo lắng, vội vàng, hay hối lỗi, vì bạn chưa thực sự sẵn sàng.
    Hãy yêu quý chính mình, bạn nhé. You are number one.
    -------------------------------------------------------------------
  9. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng lắm, chẳng phải muốn tranh cãi gì với chị em, thương thì nói thôi, chứ không nói làm quái gì.
  10. sew

    sew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, tôi cũng không đồng ý với tiêu đề: :Yêu và cho". Không có gì là cho ở đây cả. Cả hai người đều cho và nhận. Không ai có vị thế hơn ai trong chuyện này. Nhưng đấy đơn giản là cái tiêu đề của bạn chủ tôpic, còn mọi người trong đây cũng đã đóng góp ý kiến rất nhiều.

    Ý thứ hai: tôi muốn hỏi bạn, vậy người nam không tựa vào người nữ à. Không hẳn về mặt thể chất, hay là vật chất, mà là mặt tinh thần. Một điểm tựa vững chãi, một nơi chốn bình yên, một tâm hồn để tin cậy, để chia sẻ, sự dịu dàng chăm sóc. Điều đó không quá quan trọng à. Không có gì là một chiều hết bạn à.
    Các bạn là phái mạnh trong mặt này, chúng tôi lại mạnh mẽ trong mặt khác. Không phải tương đương là mọi thứ đều giống nhau. Chúng ta khác nhau về thể chất, về tâm sinh lý . Mỗi phái đều có giữ những nét riêng của mình, cám ơn tạo hoá đã tạo ra sự khác biệt như vậy.
    Nhưng trên tất cả, quyền làm chủ bản thân mình, quyền được tôn trọng, quyền mưu cầu hạnh phúc là giống như nhau.
    Còn về mặt tư tưởng, tôi không nói tư tưởng trinh tiết là lạc hậu hay cổ hủ. Mọi người đều có tư tưởng riêng của mình, quyền chọn lấy cuộc sống của mình,trên cơ sở tôn trọng cuộc sống của người khác. Nếu bạn có nguyên tắc là giữ gìn đến khi kết hôn, hãy cố gắng làm theo nó (điều đó rất tốt, như bài viết trên của tôi đã nói). Nhưng đừng vì thế mà tự cho mình cái vị trí cao hơn mà phán xét những người đã tự quyết số phận cái tài sản thuộc về người ta.
    Nếu bạn yêu một người, và bạn không thể tiếp tục vì người ta không còn nguyên vẹn, thì hoàn toàn không sai, đừng miễn cưỡng làm điều bạn không muốn. Nhất là trong hôn nhân, một mối liên kết mà sự tôn trọng lẫn nhau là vô cùng quan trọng. Nhưng đừng nói là ai không xứng đáng với ai, chỉ là hai người chưa phải là 2 nửa của nhau mà thôi. Họ sẽ có một người của họ, yêu thương tôn trọng họ với những gì họ có và bạn cũng tìm được người cho mình. Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, bạn move on, người ta cũng move on, và đều hướng về tương lai.
    Tất cả chúng ta đều bình đẳng trong cuộc đời này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này