1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...........................YÊU VÀ CHO.........................???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepH5N1, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Lại lên gân rồi, bé ngoan đi.
    Anh vẫn đợi bé mà.
  2. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Muốn hỏi anh một câu là anh đánh giá thấp những gái mà quan hệ ******** trước hôn nhân. Vậy anh có đánh giá thấp những giai nào mà quan hệ trước hôn nhân hay không ? Theo anh thì số trai đó chiếm bao nhiêu phần trăm ? Và giả sử nếu anh có con gái, em gái, bạn thân là gái.... nếu anh biết người yêu của con/ban/em .... có ny. Mặc dù thằng ny đó có những phẩm chất rất tuyệt vời: chung thuỷ, tài năng, giỏi giang,... nhưng có một điểm là nó đã từng 1 lần đi quan hệ với **** thì anh có chấp nhận cho thằng đó là ny, hay cưới bạn anh/ con anh/ em gái anh hay không ? Anh có coi thằng đó là năng lực khống chế gì gì đó đó... của thằng đó kém hay không ? Và sau này như thế là không đảm bảo hạnh phúc gia đình sau này cho em gái/ bạn gái/ con gái của anh.
    Nói thật là em nghĩ: nếu anh mà không chấp nhận: thì em gái anh chỉ có vào chùa mà sống Không thì nó cũng cãi lời anh mà đi theo giai kia thôi.
  3. matranbientinh

    matranbientinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhìu bài chỉ ưng có mỗi bài này.
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất, chú đừng áp đặt suy nghĩ ngu ngốc của chú/bạn gái chú/em gái chú cho em gái anh, ok? Chú đã từng quan hệ với **** hay chú nghĩ bạn gái/em gái/con gái chấp nhận và đi theo những thằng như vậy thì đó là quan điểm của chú/bạn gái/em gái/con gái chú. Anh có thể khẳng định với chú anh sẽ không bao giờ quan hệ với ****, em gái anh/vợ anh không bao giờ chấp nhận một người chồng có quan hệ với ****. Con gái thì anh chưa có nhưng anh khẳng định anh sẽ giáo dục nó như vậy. Nó có nghe lời anh hay không thì anh không dám chắc nhưng bố nó như vậy, mẹ nó như vậy, những người chung quanh nó như vậy thì không có lý do gì mà nó không như vậy. Có thể chú sống trong môi trường như vậy nên anh không thể trách chú có quan điểm ngu ngốc như vậy.
    Thứ hai, những thằng nào lấy đi trinh tiết của bạn gái nó trước hôn nhân và biết rằng với xã hội này thì bạn gái nó sẽ bị coi thường thì thằng đó cũng chẳng tốt đẹp gì. Anh không quan hệ với vợ anh trước hôn nhân cũng vì lý do này. Có gì đảm bảo chú sẽ cưới em làm vợ mặc dù chú và em rất yêu nhau.
    Thứ ba, với anh, những thằng tuyên bố vì bạn gái không cho, vì kiềm chế không được nên phải đi tìm **** là những thằng rác rưởi. Không kiềm chế được thì có cách khác để giải toả. Masturbation không có gì là sai. Chú thử masturbate 1 ngày 10 lần xem có còn sức để mà nói là do không thể kiềm chế không. Nguỵ biện. Chú chỉ cho anh một thằng đàn ông nào "có những phẩm chất rất tuyệt vời: chung thuỷ, tài năng, giỏi giang,... nhưng có một điểm là nó đã từng 1 lần đi quan hệ với ****" anh xem. Tài năng, giỏi giang thì có nhưng chung thuỷ anh chắc chắn với chú là KHÔNG. **** mà nó còn quan hệ được huống hồ gì là với những em gái xinh đẹp bình thường. Chú hãy mở mắt ra mà nhìn đời, có giả sử thì cũng phải có logic, ok?
  5. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu tại sao bây giờ người ta lại coi thường giá trị đạo đức truyền thống thế nhỉ.
    Nhưng tin rằng đó chỉ là số ít thôi.
    Sẽ còn nhiều người như bác.
    Mời bác ly nữa ạ
  6. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đoạn vàng vàng:
    NHẦM!!!!!
    Đầu tiên tôi đã nói về đó là vấn đề đạo đức - tôi coi trọng nó vì đó cũng là một yêu tố để đánh giá đạo đức.
    Sau đó mở rộng ra, vậy giả sử một người phụ nữ đạo đức tốt, nhưng QH trước hôn nhân thì có tốt ''''cho họ'''' bằng hay hơn cũng người đó mà họ không như vậy?
    Nếu bạn chưa hiểu ý tôi ở mấy bài viết trước thì đọc lại nghĩ xem đúng thế không nhé.
    Tôi rất tâm đắc câu ''''tiên trách kỷ hậu trách nhân'''' , và tôi là phụ nữ, vậy nên topic này cho đến bây giờ những điều tôi nói thường hướng vào phụ nữ. Tôi nói phụ nữ nên thế nào, không nên thế nào. Thực ra là để tốt cho bản thân phụ nữ mà thôi!
    Vì thế bạn chú ý câu này của bạn ''''mọi việc các chị ấy làm..thế đàn ông có thích không?'''', ''''làm thế nào để họ thích?''''.
    Bạn chú ý khi phát biểu, ví dụ câu này''''các chị ấy không tự chủ, không cảm thấy các chị ấy bình đẳng''''.
    Bạn hiểu như thế nào là tự chủ? Để có được tự chủ thì phải như thế nào?
    Những trường hợp thực tế có thể xảy ra trong cuộc sống mà tôi đưa ra như vậy là để xây dựng sự tự chủ đấy.
    Để xây dựng được nhân cách không phải dễ đâu bạn. Vì sự không bình đẳng do tạo hoá đó nên phụ nữ phải có cách để tạo tự chủ cho mình. Nếu bạn nhận xét về tôi như vậy thì thật là sai lầm. Chân thành đấy.
    Được dbnnho sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 27/04/2007
  7. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cho em spam tí.
    Em xin vote cho bác Sew và chị Critical_section, ơ quên, cả bác Busicare với cả một số bác khác nữa. Và nếu có 2 chiến tuyến ở đây, em xin đứng cùng phía với các bác.
    Em cũng tự cho mình là truyền thống, ko đồng ý với việc make love trước hôn nhân. Nhưng đó là lựa chọn của em. Những người khác có quyền lựa chọn khác. Và em tôn trọng họ. Nếu xuất phát từ tình yêu thì em cho rằng điều đó cũng là lẽ tự nhiên. Chuyện make love ko có gì là tội lỗi hay hư hỏng nếu như nó xuất phát từ tình yêu chân thành của cả hai phía.
    Tuy nhiên, các bạn nữ trước khi bắt đầu cũng nên biết có thể các bạn sẽ gặp nhiều khó khăn vì chuyện đó. Trong xã hội ta, còn rất nhiều người cho rằng đó là chuyện không thể chấp nhận được. Và bạn có thể phải chịu đau khổ từ những lời đàm tiếu, hoặc có thể ngăn cấm hay mạt sát từ gia đình người con trai mà bạn muốn lấy làm chồng, hay cũng có thể từ chính gia đình của bạn. Tất nhiên là họ ko đúng nếu chỉ vì chuyện đó. Nhưng bạn ko thể ngăn họ được, họ cũng sẽ ko chịu hiểu bạn đâu.
    Chuyện bình đẳng còn rất xa mới đến được, nguyên nhân là do những người phụ nữ cũng nghĩ rằng mình ko còn tốt, ko còn xứng đáng sau khi xxx. Rồi phải níu kéo, phải chịu đựng, phải nhẫn nhịn một người đàn ông (có thể là không đáng) chỉ vì điều đó. Chị em nào đã hoặc đang nghĩ như vậy nên đọc lại bài của bác Sew và chị Critical_Section. Giá trị của người phụ nữ ko nằm ở chỗ đó.
    Nếu ai đó đánh giá người khác chỉ bằng việc còn hay mất (kể cả nam hay nữ), rồi cho rằng họ hư hỏng, xấu xa...v...v.. thì thật là phiến diện.
    Hi` vài lời spam, chúc mọi người một kỳ nghỉ vui vẻ.
    Được lan_than sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 27/04/2007
  8. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    1. Em chưa được yêu lần nào nên chẳng hiểu các bác nói cứ lớn là cónhu cầu *** có dúng hay ko? chẳng lẽ thiếu nó thì chết chắc??
    2. Em 24 tuổi chưa yêu lần nào chưa biết cái cảm giác khi gần nhau người ta khó mà kiềm chế nổi mình như các bác nói. Có bác nào tả em nghe với!!phổ biến cho em tí kiến thức để còn tránh.
  9. sew

    sew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bạn Invisible. Không ai có thể nắm tay từ sáng đến tối được. Tôi hy vọng/mong/chúc bạn/em gái/con gái bạn sẽ không gặp những việc như vậy. Còn cuộc sống, vẫn luôn có những điều không thể nói trước được. Nhưng không vì thế mà mọi thứ khác đều không còn gì nữa. Không đơn giản là 1+1= 2, 1-1=0.

    TheInvincible, rất xin lỗi vì đã viết sai tên bạn
    Được sew sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 27/04/2007
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi, nhân cách bạn tốt ok, xây dựng nhân cách như bạn thế là rất khó. Những chị nào mất trinh rồi, hoặc là xem màn trinh không là cái gì thì thiếu nhân cách hơn bạn. Thế bạn chịu chưa? Nhân cách bạn tốt, rất khó để xây, tớ không có nhân cách bằng bạn.
    Thế nào là tự chủ? Tự chủ là khi mình làm mọi việc vì mình quyết định là mình phải làm việc đó, không phải làm vì mọi người chung quanh thích mình làm như vậy(hoặc là vì mọi người chung quanh không thích mình làm như vậy).
    Nói cho dễ hiểu nha.
    Cũng cùng là hành động nấu ăn. Nếu bạn học nấu ăn vì bạn thích nấu ăn, bạn học nấu ăn vì bạn thích đựơc thoã mãn các món ăn ngon do bạn nấu thì là tự chủ. Còn bạn nấu ăn vì mẹ bạn ép bạn phải nấu mà bạn không thích, vì chồng bạn bắt bạn phải biết nấu ăn, vì bạn sợ ế chồng thì như thế là thiếu tự chủ.
    Cũng cùng hành động là đi tán trai đi. Nếu bạn hun con trai, chăm sóc nó vì bạn thích làm thế thì là bạn tự chủ. Còn nếu bạn làm thế vì sợ trai nó bỏ bạn là bạn thiếu tự chủ.
    Giữ trinh tiết nếu là do ý thích của bạn thích giữ trinh thì đấy là do bạn tự chủ. Còn nếu là do bạn sợ nếu không giữ thì sau này không lấy đựơc chồng, sợ làng xóm dè bỉu, sợ bị đánh giá thì là bạn thiếu tự chủ.
    Nếu bạn lấy chồng vì bạn gặp người phù hợp với bạn, yêu nhau bạn cảm thấy gắn bó với người đó đến mức bạn muốn lấy người đó thì là bạn tự chủ. Còn nếu bạn lấy chồng vì người chung quanh thúc giục bạn lấy chồng, vì 25 tuổi rồi sợ ế thì là bạn thiếu tự chủ.
    Muốn tự chủ đựơc thì cần phải dũng cảm, và khả năng tư duy độc lập.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này