1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...........................YÊU VÀ CHO.........................???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepH5N1, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi nghe bạn nói mà bò ra cười.
    Đúng.
    Công nhận rất đáng thương.(chép miệng)
  2. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác này là ai thế? Sao cứ kêu em ngoan, bác chờ gì thế?
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
  5. sew

    sew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  6. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Trước nay tớ vẫn cho rằng coi trọng vấn đề này là tất yếu và cần thiết phải như vậy, nó vừa là tự nguyện, vừa là một quy tắc sống. Phụ nữ rất cần ''kỹ tính'' về quyết định QH hay không.
    Nhiều bạn nghĩ sự giữ gìn đó giống như hành hạ, kiềm chế, hi sinh mình và cho rằng không cần phải như vậy, như thế là không biết yêu bản thân mình. BÓ TAY!
    Thực ra tớ thấy đó chính là tư tưởng của những người sống thử, ích kỷ, sống vô trách nhiệm với những người xung quanh và họ không hiểu rằng điều cơ bản vẫn là vô trách nhiệm với bản thân mình. Họ cứ luôn khẳng định điều đó không có liên quan gì với cs sau này, họ vẫn có thể là người phụ nữ tốt trong gia đình, nhưng họ lại không hiểu cái lý do họ đã sống như vậy nghĩa là sao, tại sao phải như vậy? Cứ yêu là phải làm việc đó ?
    Vậy ra càng hiện đại người ta càng bị phần con chế ngự, và họ cần làm việc đó tự do hơn? Nên họ sẽ ''tự nguyện bước vào thế giới đàn bà ...không ai có quyền phán xét'' - câu này của bạn sew.
    Họ chả cần biết sau này họ sinh con thế nào? Dạy bảo nó ra sao? Cuộc sống lâu dài của họ thế nào mà chỉ quan tâm sướng cái bản thân hiện thời của họ.
    ... Còn rất nhiều nhưng tớ chán chả buồn nói tiếp.
    Còn
    hướng tới bình đẳng giới tớ không nghĩ đó là:
    phụ nữ ''đòi hỏi'' rằng cô ta cũng có quyền QHTD(không với chồng mình) mà không bị coi là hư giống như nam giới.
    Mà tớ nghĩ: Phụ nữ quan trọng giữ gìn bản thân và chung thuỷ thì cũng đòi hỏi ở đàn ông điều này. Phụ nữ phải giữ gìn đạo đức của mình thì không cớ gì nam giới lại coi thường điều đó.
    Và tất nhiên một cô gái ngoan cô ta có quyền đặt ra tiêu chuẩn cho ông chồng của mình. Đời không ai nói trước được điều gì nhưng ít nhất tâm hồn cô ta cũng thanh thản và luôn có thể ngẩng cao đầu.
    Còn với cô gái hư thì dễ là số phận bèo dạt mây trôi. Dễ bị phụ tình, họ lại tìm tình khác rồi đối xử với nhau cũng chẳng ra sao...Phụ thuộc. Trừ nhiều cô cáo lừa được vài anh trai trong trắng, nhưng rồi kết cục chả hay ho gì đâu. May lắm thì đến cuối đời vẫn phải ăn năn.
    Hì tớ muốn trình bày rõ ràng hơn quan điểm của mình thực ra vì tớ thấy không hiểu sao quan điểm của mình không giống nhiều người nữ trong này.
    Muốn hỏi rằng có phải tớ lạc hậu quá rồi không?
    Cho dù đó là điều tớ luôn được nhắc nhở dạy bảo , hơn nữa tớ thấy nó thực sự đúng và không bao giờ thấy đó là gò bó, và càng ngày tớ càng thấy điều đó quan trọng, vậy nhưng tớ vẫn muốn hỏi vì ở đây hình như cô đơn quá (trong thế giới những girl).
  7. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Có 2 ngày không vào mà tăng những mấy trang, đáng sợ thật. Không ngờ mọi người lại cực kỳ quan tâm đến chuyện này như vậy. Cũng đúng thôi.
    Nếu là xã hội bên Tây thì sẽ không bao giờ có topic kiểu như thế này.
    Nếu là xã hội Việt Nam xưa kia thì cũng chẳng bao giờ có topic như thế này.
    Vậy vì sao lại có topic cãi nhau đến nảy lửa về cái vấn đề này?
    Vì đây là xã hội của Việt Nam ngày nay. ( lập luận logic)
    Xã hội Việt Nam ngày nay không như Tây mà cũng chẳng như ta ngày xưa nữa mà đã chuyển một phần từ "ta" -> "tây" ( quá trình quá độ ). Do vậy , có một bộ phận trong xã hội chuyển thành "tây" và một phần vẫn là "ta". Vì vậy chuyện phần " tây " đấu tranh với phần " ta " là hoàn toàn dễ hiểu và theo quy luật phát triển của xã hội, càng ngày mức độ hội nhập của thế giới càng cao và dẫn đến phần " ta " trong xã hội sẽ dần dần chuyển thành " tây " . Dù bạn không muốn tin nhưng cái quy luật chết tiệt đó lại đúng. Bằng chứng là càng ngày các em đến các cơ sở nạo phá thai càng nhiều, càng ngày phim *** Việt Nam càng nhiều và càng ngày càng có nhiều " 9x đi nhà nghỉ ".
    Tóm lại, các bên " tây " và " ta " sẽ cãi nhau vài chục năm nữa và cuối cùng phần " tây " trong xã hội sẽ thắng, và lúc đó văn hoá Việt Nam đã bị " Tây hoá " hoàn toàn.( dù muốn hay không ).
    Con người gồm có phần " con " và phần " người " tức là phần sinh học và phần xã hội.
    Chính xã hội đã tạo ra phần " người" tron con người, xã hội việt nam xưa đã tạo ra những người con gái biết giữ gìn sự trong trắng cho đến đêm tân hôn nhưng, xã hội Việt Nam ngày nay đã mất đi một phần khả năng đó, đơn giản vì xã hội đang hoà nhập và sẽ bị hoà tan một phần.
    Vấn đề là liệu chúng ta có làm được không và có muốn làm không khi chống lại sự " hoà tan " đó của xã hội????
  8. sew

    sew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp phải đi, nhưng thấy bài của bạn, ở lại gõ vài dòng.
    Cái bài viết bị mất của mình có liên quan đến một số điều bạn thắc mắc, để tối rảnh có thời gian mình type lại.
    Bạn ạ, mỗi người là một cá thể khác nhau, có tư tưởng tình cảm khác nhau. Thực sự không ai biết hoàn cảnh của người khác thực sự thế nào, người ta thực sự nghĩ gì.
    Bạn tôn trọng trinh tiết. Quá tốt. Tôi cũng như bạn. Nhưng đó không phải là yếu tố quyết định để bạn có thể ngẩng cao đầu, tâm hồn thanh thản, để có thể giáo dục con cái tốt. Các cô gái khác đã lựa chọn rời khỏi thời con gái cũng không phải là không vì thế mà không thanh thản, không ngẩng cao đầu. Họ vẫn là họ, vẫn là một người với các phẩm chất tốt đẹp, với các thói xấu như bao người khác. Mình không nên đánh đồng trinh tiết với phẩm cách của một người.
    Đó là tài sản riêng của một nguời, họ có nó hay không, họ đưa nó cho ai, mình không có ý kiến, không thể phán xét. Còn phẩm cách và cách sống, thì lại là một việc hoàn toàn khác.
    Tôi có một tài sản duy nhất, tôi rất yêu quý nó, nhưng không coi đó một cái neo để tựa vào, để ràng buộc tất cả giá trị, hay phần lớn giá trị của tôi vào đó. Tôi là tôi.
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác có nghe nói đến "đức mẹ đồng trinh" không? Tại sao đức mẹ phải đồng trinh? Là do xã hội cũ phương tây cũng tôn thờ sự trong trắng như xã hội VN cũ vậy.
    Vấn đề là họ đi trước mình trong việc giải phóng phụ nữ nên các bác cứ nghĩ là phụ nữ VN bây giờ tự do hơn là do học tập phương Tây. Thật ra việc thay đổi quan niệm về virginity ở phụ nữ nó chỉ là 1 mặt của vấn đề, là kết quả của việc bình đẳng nam nữ mà thôi. Nó là việc tất yếu phải xảy ra khi mà vai trò của phụ nữ càng ngày càng đựơc nâng cao, ngang bằng với vai trò của nam giới trong xã hội.
    Có bác gì ở trên nói là bác ấy không tin là tỉ lệ ngoại tình ở nam giới phương Tây lại thấp hơn ở VN, trong khi lúc chưa lập gia đình thì họ sống phóng túng hơn VN. Lý do rất đơn giản là vì phụ nữ phương Tây không chấp nhận chồng họ ngoại tình. 1 khi họ biết chồng họ ngoại tình, thì họ sẽ bỏ ngay, chứ không tha thứ, cam chịu như ở VN. Khi xảy ra scandal của Bill Clinton, khi Hilary không ly dị ông này thì có nhiều phụ nữ đã phản đối bà ấy vì cho rằng hành động này của bà ấy là ủng hộ cho việc bất bình đẳng nam nữ. Bà ấy cũng phải thanh minh vì sao bà ấy không ly dị ông này. Ở VN mình thì việc chồng ra ngoài ngoại tình, vợ phải chấp nhận tha thứ gần như là việc hiển nhiên vậy. Vợ nào mà không làm như thế thì sẽ bị lên án.
    @bạn sew: tớ lần nào type xong cũng phải copy lại rồi mới post. Thế nếu post không đựơc thì không phải đánh lại.
  10. sew

    sew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, chữ duy nhất này có nghĩa là không có cái khác để thay thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này