1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...........................YÊU VÀ CHO.........................???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepH5N1, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng: ko biết bạn thông minh đến cỡ nào mà phát biểu như vậy nhỉ. Tớ thì cho rằng, lý luận của bác theInvincible chưa thuyết phục được nhiều người ở đây.
    Còn về cái ví dụ lấy đại của bạn:
    - Thứ nhất, nếu lấy đại một người để hỏi, sẽ ko có ý nghĩa gì. Ý kiến của một người theo cách chọn ngẫu nhiên đó ko thể làm đại diện cho rất nhiều người khác.
    - Thứ hai, nếu chỉ vì chuyện đó mà người thứ 2 ko yêu người bạn gái của mình nữa. Tôi cho rằng người đàn ông này cũng chỉ "ko quá ngọn cỏ".
    - Thứ ba, một người con gái có hiểu biết sẽ chẳng vì một, hai con sâu mà cho rằng cả mớ rau đã hỏng.
    Vài ý kiến cá nhân với bạn kiepga84, hy vọng bạn chú ý.
    (Thêm một ý kiến cá nhân nữa, bạn nên đóng cái topic "Gái con trinh đừng vào". Tớ thấy chuối vãi.)
    Được lan_than sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 28/04/2007
  2. SthuyT_T

    SthuyT_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    clap clap!!!
  3. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Em xin khẳng định với bác "trinh tiết" không đi chung với "công-dung-ngôn-hạnh".
  4. SthuyT_T

    SthuyT_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hay!!!
  5. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    http://www8.ttvnol.com/tvty/904177/trang-10.ttvn
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    And this is why people always avoid debating with children and ignorants. Muốn biết tại sao anh nói em là ignorant thì em về nhà gọi một đứa con nít ra và bảo:"Mày là một thằng ngu.", nó sẽ đáp lại em:"Mày là một thằng ngu.". Em nói:"Tao không phải là một thằng ngu, Mày mới là một thằng ngu." Nó sẽ trả lời em:"Tao không phải là một thằng ngu, Mày mới là một thằng ngu."...
    Em đã hiểu chưa em?
    Được theInvincible sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 28/04/2007
  7. sew

    sew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thì vẫn bình đẳng đấy chứ, nhất là xã hội Việt Nam, có gì không bình đẳng đâu??? Các cô thích thì các cô đi mà QHTD trước hôn nhân, chẳng ai cấm, pháp luật cũng chẳng cấm. Đó chẳng là bình đẳng là gì.
    Có điều người ta chỉ khuyên ( khuyên khác với ngăn cấm ) rằng phụ nữ không nên ( không có nghĩa là không được ) quan hệ trước hôn nhân.Nghe thì nghe không nghe thì thôi !!!
    Còn tại sao lại không nên thì có lẽ các bài viết ở đây đã nói hết rồi, không cần nói nữa.
    Được ksk07 sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 27/04/2007
    [/quote]
    Thế còn đàn ông thì không nói đến à, quan hệ cũng được, không quan hệ cũng được, chả ai nói gì, khuyên gì. Cái đấy gọi là không bình đẳng đấy bạn ạ.
    Nhưng vấn đề sâu xa ở đây không phải là bình đẳng hay không bình đẳng trong việc qh trước hôn nhân. Mà nằm ở chỗ cách người ta nhìn nhận giá trị của người khác, và của chính mình. Cách con người có tự chủ, có tự ý thức được, có nhìn được thoát ra khỏi những ràng buộc hay không.
    Tự do, không có nghĩa là buông thả, là hư hỏng. Tự do, là khi một ngưòi có thể đưa ra quyết định dựa trên đúng suy nghĩ của người ấy, ý thức của người ấy, mong muốn của người ấy, không bị những rào cản, những ràng buộc, những định kiến làm cho bóp méo. Khi người ta được thực sự là mình.
  8. SthuyT_T

    SthuyT_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thấy thì các chị em yêu thằng nào và muốn chiến thì cứ việc thoải mái. nếu nó thấy chán và muốn nỏ vì mình dễ dãi với nó và muốn đến với các em trinh trắng khác thì cứ bỏ thẳng còn các em trinh trắng không nên yêu mấy thằng đó, chả có con nào thèm yêu nó thì nó đành lủi thủi quay về mà cầu xin ấy mà.
    tội cái các chị em nhà mình chả biết đồng tâm hiệp lực lại gì cả, chỉ giỏi đánh ghen với cả suy nghĩ vớ vẩn sợ nó bỏ
    ờ ờ, em còn zin đấy nhá, đừng bảo là em mất zin rồi mới to còi nhá.
    híc, đừng bác nào mắng em tội nghiệp
  9. SthuyT_T

    SthuyT_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    nếu tất cả đàn bà đều nghĩ rằng đàn ông là thấp hèn và ngu xuẩn thì khắc bọn nó cũng phải công nhận điều ấy, đa số là đúng mà
    đa số bọn đàn ông coi đàn bà mất trinh là hư hỏng nên bọn nó mới đúng, buồn đàn bà chúng mình quá, bị nhốt ở xó bếp nên suy nghĩ bị nông
  10. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lý lẽ của anh chỉ có đến thế thôi à, thất vọng quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này