1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...........................YÊU VÀ CHO.........................???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepH5N1, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Vừa nói dứt mồm xong, đã thấy bị "mổ" cho lên đây rồi
    Cuộc đời rất sạch, rất đẹp, chẳng qua là bị những tư tưởng ô nhiễm của một số người...vì họ hàng hang hốc, âm ti củ tỉ sau một ngàn năm bị "văn hóa Trung Hoa cưỡng hiếp" (Lời Nguyễn Huy Thiệp) dính những cái ********** lầy nhầy để lâu thiu thối ... làm cho bẩn mà thôi
  2. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Vụ hấp diêm này em bít nè bác, về sau đẻ ra ông Nguyễn Du.
    Nói gì nói, ngày xưa VN ta sống chế độ Mẫu hệ (vì thế mới có ông lên làm vua xưng mình là Bố Cái Đại Vương để tưởng nhớ) phụ nữ thời đó được coi trọng nhiều chứ ko như sau này ảnh hưởng Nho giáo Trung Hoa - trọng nam khinh nữ.
    Chế độ mẫu hệ hiện nay ở 1 số đồng bào dân tộc ít người vẫn còn, em xin mạn phép kể 1 tập tục (ko nhớ của dân tộc nào) em đọc trên báo Mực tím cách đây gần chục năm. Câu chuyện do chính 1 cô gái 16 tuổi của dân tộc đó kể lại. Họ có truyền thống con gái mới lớn được phép xxx với càng nhiều trai làng càng tốt. Mỗi 1 đêm, sau khi ngủ với 1 người, chàng trai se đưa cho cô gái 1 khúc cây để làm vật tín, cô gái vào rừng tìm cho kín chôn khúc cây đó. Mỗi 1 năm, dân làng tụ họp làm lễ cho các cô gái đủ tuổi lấy chồng, họ vào rừng đào mấy khúc cây đó lên, ai có nhiều khúc cây càng... có giá... vì như vậy chứng tỏ họ được nhìu người iu mến.
  3. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước mới đọc 2 câu thơ của bác Bảo Sinh như này:
    Sống như Tây, nghĩ như Ta
    Cội nguồn đau khổ chính là ở đây.
    Nói chung tất cả cũng chỉ vì VN mình bắt chước lối sống của nền văn minh khác thì nhanh, nhưng tư tưởng thì thực ra lại chưa phát triển đến cùng mức. Các bác cứ nhân danh mấy cái thứ nhân cách đạo đức ra để cố kết tội cho cái chuyện còn trinh hay ko còn trinh (của phụ nữ), em thấy nó ấu trĩ, ngu xuẩn, trẻ con lắm ý Thực ra là tâm lý các bác sợ gặp phải các em dễ dãi, vì sợ sẽ dễ dàng bị các em ý cắm sừng (muốn làm của riêng mà), thế nên các bác lôi đủ các thể loại phẩm cách phẩm chất phụ nữ gì gì (toàn là những thứ được nhồi vào đầu) vào để lý luận, rao giảng, cứ như thể làm thế thì trời phật sẽ "thương" các bác cho gặp các em ko dễ dãi ý Hoặc giả em cho là các bác thừa hơi rỗi việc phải giết thời gian bằng cách đi săm soi xem cô nào "ngoan ngoãn" với cả cô nào "dễ dãi, hư hỏng", dựa trên cái còn hay ko còn, cho hay ko cho, cứ như thể kết luận thế thì các cô ý sẽ "ngoan" hơn, hoặc "dễ dãi" hơn các cô ý vốn thế ấy
    Tóm lại, quan trọng nhất vẫn là VN mình nên sớm phổ biến GDGT, để các cô gái có đầy đủ hiểu biết lành mạnh về TD mà biết tự bảo vệ mình.
  4. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế nào ấy chứ. Bây giờ bên Mỹ, Châu Âu người ta cũng đang kêu gọi và giáo dục cho lớp trẻ không quan hệ ******** trước hôn nhân kia kìa.
    Đương nhiên là QHTD sớm sẽ có hại nhiều hơn lợi rồi. Mọi người ai cũng thấy.
    Chẳng qua là vì các bác với vai trò là người "hưởng thụ" nên nói thế thôi. Em tin sau này có gia đình, có con cái thì chẳng bác nào muốn cho con mình QHTD trước hôn nhân đâu.
  5. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bùi tiên sinh cũng chịu khó lắp ghép Nguyễn Huy Thiệp với Đỗ Hoàng Diệu nhẩy.
    Chẳng mấy chốc zai gái náo nức vì biết được **** is the fastest way to love.
    Thời nào cũng có những chuẩn mực, chẳng mấy ai theo hết được, nếu ai có quan điểm nặng nề về ******** - tình yêu quá thì cứ rào trước với nhau cho nhanh, đỡ mất 1 số thứ...
  6. oto_maykeo

    oto_maykeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến riêng của tôi, những người bào chữa cho chuyện không còn trinh tiết ở đây đều là những bạn gái đã từng XXX rồi, nên muốn nói cũng chỉ là tâm lý để tự động viên tư tưởng cho mình thội. Các bạn gái cứ nói là đàn ông đã quan hệ trước hôn nhân rồi sao con gái lại không thể được, theo tôi, nếu đổ lỗi cho bất bình đẳng thì chỉ là sự bất bình đẳng của tạo hoá mà thôi, bởi lẽ nếu con trai đã từng quan hệ trước hôn nhân rồi hay không thì có lẽ không thể chứng minh được cụ thể, còn con gái thì lại ngược lại. Các bạn gái thử tự hỏi mình xem, nếu như đổi ngược lại tạo hoá, con trai thì có thứ chứng tỏ sự trong trắng như con gái (maidenhead) còn con gái lại chẳng có gì để chứng minh cả, và nếu biết con trai đã từng quan hệ trước hôn nhân thì bạn có hạch sách bạn trai mình không (nhất là trường hợp đúng là bạn gái chưa từng quan hệ ********). Còn trong thực tế bây giờ, tôi chắc chắn rằng, nếu có chứng minh cụ thể được bạn trai mình đã quan hệ rồi, chắc chắn các bạn gái cũng sẽ khó mà tha thứ cho người yêu mình, chẳng qua đó chỉ là sự phỏng đoán, cứ cho là phỏng đoán chắc chắn thì cũng chẳng có chứng cứ cụ thể. Hãy khoan nói đến chuyện tử tế, có giáo dục, có học thức hay không, tôi chỉ muốn các bạn gái biết rằng, đừng nên dại dột, dễ dãi, chơi bời? mà quan hệ trước hôn nhân, bới lẽ, nếu mai sau bạn có gặp được chàng trai nào có thể sẵn sàng nói bỏ qua cho bạn để tiến tới hôn nhân, thì tôi nghĩ đó chỉ là những lúc 2 người vui vẻ thôi, còn khi bực tức, cãi vã nhau chẳng hạn, chắc chắn họ sẽ bới móc về những điều lỗi lầm, không tốt của nhau trong quá khứ ra, thử hỏi lúc đấy bạn có thể sống hạnh phúc được không, những trường hợp này không những trong sách báo, mà trong cuộc sống thực tế cũng có nhiều để chứng kiến và phần thiệt thòi lúc này chỉ là các bạn nữ mà thôi.
  7. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này sao nói chuyện cái kiểu khuyến khích QHTD lung tung thế. Cái đó tùy quyền quyết định mỗi người thôi, nhưng rõ ràng là cả thế giới không ai khuyến khích việc này cả.
    Có một số cô may mắn, vẫn sống và cưới được người mình yêu, nhưng bác cứ đếm xem số đó có nhiều không? Có lẽ bác là người may mắn nằm trong số này thôi. Còn đa số thì các cô đều thiệt cả. Hay là bác là người nay quen người này, mai quen người khác nên nói thế?
    Cái kiểu nói của bác là cổ suý cho lối sống bừa bãi. Cái ******** của bác nói mang tính bản năng nhiều quá.
    Hậu quả thì ai cũng thấy rồi: ở các nước phương Tây thì tỉ lệ ly hôn cao hơn, vì vậy ngay cả ở các nước này người ta cũng đang kêu gọi quay về giá trị truyền thống đấy thôi.
  8. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50

    Muốn nói gì thì nói, dần dần rồi sẽ giống như tây hết. Bây giờ nhìn các em 9X xem, tây lắm rồi.
    Chỉ buồn cho văn hoá Việt Nam lúc đó " tây hoá " , con gái các bác " đủ 18t xách vali ra đường mà cọ sát !!! "
  9. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng cổ súy cổ động cho cái gì hết. Mà tớ cũng chẳng việc gì phải làm theo cái kiểu cả thế giới nó như thế này thì mình cũng phải như thế. Mình có có óc mình tự nghĩ được chả việc gì phải a dua theo ai, cái thể loại dễ dàng chịu ảnh hưởng của ng khác như thế lại chính dễ bị "sa ngã" nhất đấy ạ Vấn đề là ở chỗ có cổ súy cổ động hay kết án kết tội thì mình cũng có ngăn được ng khác ko? Thế nên tốt nhất khi có đầy đủ hiểu biết thì tự khắc ng ta sẽ biết phải làm gì tốt nhất cho mình. Thế thôi! Bác nào vẫn suy nghĩ rằng có thể thay đổi được ai khác ngoài bản thân mình thì còn quá ngây thơ đấy. Cứ làm như các bác lên án nọ kia thì cả thế giới này nó tốt đẹp lên ko bằng. Rõ ảo tưởng!
    Được tomochut sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 24/04/2007
  10. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...Nói cho các bác buồn chứ , sớm hay muộn gì thì Việt Nam cũng giống Mỹ thôi (Mỹ có tỉ lệ QHTD ngoài hôn nhân cao nhất TG) , em nhớ hồi xưa học cấp 3 - mới chỉ biết đến chứ "thích nhau" - cầm tay là chấm hết , còn bây giờ á , ai chả biết thế hệ 9X đấy , đa số là yêu , học yêu ,tò mò, tìm hiểu về XXX ... (Nếu bác nào không tin thì cứ đến BV phụ sản mà tổng kết ) hội nhập thế giới thì không chỉ có kinh tế và thương mại phát triển và cả tư duy , lối sống theo phong cách Phương Đông đều bị Tây hoá hết (Điều này chắc chắn sẽ xẩy ra)... đấy là căn bệnh của XH rồi - Y học bótay !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này