1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...........................YÊU VÀ CHO.........................???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepH5N1, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sew

    sew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Uh, em nói đúng quá. Mình rút kinh nghiệm.
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Bởi vậy anh đã phải nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần:"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" mà các bạn đâu có chịu nghe.
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
     Trích từ bài của theInvincible viết lúc 04:38 ngày 29/04/2007:

    Bởi vậy anh đã phải nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần:"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" mà các bạn đâu có chịu nghe.[​IMG]



    Yup. So I think u''re nearly 25-27 years old virgin. Other saying, nearly 25-27 years old you use it for pee only ;)
    Cheers ;) 
  4. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Chuyện cái màng
    Nếu hiểu biết, người ta không bao giờ chỉ xoay quanh cái màng, và thật là hài hước khi ai đó nói lên chuyện làm màng giả.
    Thông qua cái thuật ngữ đó người ta muốn nói lên đạo đức và cách sống.
    Nhìn qua cách các bạn cứ cố khẳng định cái màng không quan trọng có thể làm giả,
    nhìn qua cách các bạn nữ cố gắng chứng minh rằng các bạn thiệt thòi vì chuyện trinh tiết đó cũng có thể đánh giá được cách sống, cách nhận thức về giá trị văn hóa đạo đức của các bạn.
    Các bạn cho rằng giá trị truyền thống chẳng còn ý nghĩa gì và các bạn muốn sống như mình muốn, QH với người mình yêu là tất nhiên vì đó mới là chính bạn, sau này bạn cũng dạy con cái các bạn như thế chứ?? Chỉ cần trái tim là đủ? Thật vậy chứ, trái tim chỉ là lý thuyết thôi, còn để có được trái tim thì cần phải là sự tổng hòa của nhiều thứ.
    Giả sử rằng giá trị truyền thống đó nó cũng thay đổi theo mong ước của các bạn thì điều gì xảy ra các bạn có cần biết đâu, mà chỉ cố gắng biện hộ cho cái lối sống hiện tại.
    Tôi nghĩ nếu một người họ ?~mắc lỗi?T mà biết cách sửa sai thì còn đáng qúy hơn nhiều một người đã sai, đang sai, biết mình sai nhưng không dám nhìn thẳng vào sự thật mà mãi đi chứng minh cho cách sống của mình là không sai.
    Còn có người họ buồn cười khi tôi nói từ ?~mắc lỗi?T ở trên thì cũng biết được ngay suy nghĩ của họ về lối sống.
    ?.
    Không ai có thể áp đặt cách sống của người khác.
    Thì thôi các bạn thử xem mình đang thuộc lọai nào nhé.

    1. Bạn muốn khẳng định cách sống của bạn là tốt.

    - Nếu bạn là người không chỉ sống cho bản thân mình, vậy bạn có nghĩ cũng nên khuyên mọi người làm theo cách tốt đó không?
    Trước khi quyết định khuyên bạn thử nghĩ xem nếu tất cả xã hội làm như bạn thì những điều gì sẽ xảy ra nhé.
    Còn nếu bạn khẳng định nó tốt cho riêng bạn thì cũng nên khuyên mọi người đừng làm như thế. Chỉ là lời khuyên thôi cơ mà, nhưng nó có ít nhiều ảnh hưởng đến người khác đấy.
    - Nếu bạn là người chỉ sống cho bản thân mình, bạn sẽ làm những việc bạn cho là đúng, bạn làm bạn chịu, không liên quan người khác. Vậy thì hãy sống cho riêng bạn đi, đừng đi khẳng định lối sống đó với mọi người, vì điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến người khác đấy. Đến đây bạn hiểu thế nào là không chỉ mình bạn chịu rồi chứ.

    2. Bạn biết lối sống của bạn là không tốt.

    - Nếu bạn là người không chỉ sống cho bản thân mình, vậy bạn nên khuyên người khác đừng làm như bạn,
    - Nếu bạn là người chỉ sống cho bản thân mình, bạn sẽ làm những việc bạn cho là đúng, bạn làm bạn chịu, không liên quan người khác. Thì bạn đừng đi khẳng định với người khác là cách của họ mới là sai, như vậy là bạn đã làm ảnh hưởng đến người khác rồi đấy.

    3. Bạn không biết sống như thế nào là tốt, thế nào là không tốt.

    Hãy lắng nghe mọi người trước khi phản đối họ để khẳng định sự kém hiểu biết của mình.

    Được dbnnho sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 29/04/2007
  5. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Lan_than yên tâm, mọi việc diễn ra từ trước đến giờ trong topic này đều có cái cần thiết của nó, bao gồm cả bài viết này của Lan_than nữa
    Chúc tất cả mọi người một ngày Chủ nhật tốt lành
  6. sew

    sew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em gái, đọc mấy bài vừa rồi của em, tôi mừng vì có lẽ em cũng hiểu được mọi người đang bàn về cái gì, đấu tranh cho cái gì. Đến bài này thì hoá ra lại chưa phải thế.
    Câu này lại mang tính chủ quan và hạ thấp người khác, em gái ạ.
    Thôi, tôi nói nhiều quá rồi, chào các bạn nhé. Chúc một ngày vui vẻ.
  7. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bạn sew đừng nghĩ mình nói quá nhiều. Những gì bạn nói RẤT có ích cho nhiều người đấy, bạn hãy tin như thế Cá nhân tớ nghĩ rằng bạn là người có tình yêu rất lớn đấy
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Quá dài lòng thòng.. lại thêm mấy cái tiếng Tây u 3 rọi lổn nhổn đọc nhức hết cả mắt. Trong topic này thì dường như chỉ có 2 tgiả có bài giá trị:
    - Cô critical_section: lý luận khúc chiết, ngắn gọn dễ hiểu, và đặc biệt là quan điểm bình quyền trong xh (tinh thần cộng đồng, người già, trẻ nhỏ, gay, lesbian.,).. quả là không hổ danh "con gái của đệ nhất cao thủ tình trường" Tây du có khác. Ngay chổ cơ quan anh đang mần việc, hiện đang có 2 ô môi+3 pê đê trong đó có 1 pê đê hàng ngoại.. nhưng anh chưa khi nào dám thử dòm họ với 1 nhãn quan công bằng, và bình thường. Xin cảm ơn cô critical_section, và mong cô sớm quy cố hương để khui dấy lên cái phong trào bình quyền.
    - Nhân vật số 2 mà tetuong anh ngã mũ là chú kiepga84: quan điểm và lý luận của chú đã đạt đến tầm cỡ.. của Kim Nhựt Thành và Kim 9 Nhựt bên Bắc Củ Sâm. Bên kia ăn cỏ nằm vạ để tìm cái võ khí hạch tâm.. còn chú thì cắn răng mỏi tay "thủ công" suốt thời giai trẻ để mà đ tìm cái mùng màng. 1 lần nữa xin thay mặt những giai may mắn.. hưởng cái mùng màng của gái được nhả ra từ trong tay chú, xin trao tặng chú huân chương cao qúy hiếm "người có công gìn giữ, bảo tồn cho kẻ đến sau".
    Anh thấy các cô chú bí hết lý luận, rồi dâng tặng lời lẽ với nhau trong này ghê quá, toàn là nức nở khen nhau: quả nho, quả táo, quả ổi, quả bưởi, +thêm nếu đủ thông minh này nọ.. phong văn y như chuyến tham quan vườn trái cây ở vùng sông nước miền Tây. Có thể sau khi anh post xong các cô chú sẽ chê anh là thế này thế kia, nói anh là người dễ dãi lung tung beng.. nhưng anh cũng giống như chú gì trong topic: từng ít nhất 2 lần gái đã dâng đến miệng mà anh cắn răng từ chối.. không phải là anh quân tử kiếm gì cho cam, mà là do 2 gái đó nhan dưới trung bình. Phàm tetuong anh sẽ rất chi là bảo toàn, giữ gìn tấm thân mình vàng ngọc trước lời mời mọc của gái.. nếu như gái đó quá xấu, hoặc là có vấn đề nhận thức => cho dù là cái trinh nó vẫn còn đóng mạng nhện thì tetuong anh cũng quyết xin kiếu k thèm nhận.
  9. sew

    sew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hì, tomochut à, tớ còn nói nhiều nữa. Chỉ là nhiều quá cho ngày hôm này thôi. Bao nhiêu việc phải làm

    Cám ơn cậu, còn về TY, nhiều khi thấy thế mà lại không phải thế .
    Được sew sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 29/04/2007
  10. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Em Critical_section ngoan hiền thân yêu.
    Anh đọc rất kỹ các bài của em. Tóm lại để giải quyết cái topic Yêu và Cho này thì vấn đề chính là phải đả thông tư tưởng một số bác đúng không em. Anh xem lại thì có thể thấy mọi người đang cùng nhau nói về các vấn đề sau:
    1. Quan điểm sống
    2. Tự do cá nhân
    3. Bình đằng giới
    Theo phe của em và Sew còn có tomochut, huyentranglover...
    Còn phe bên kia là anh theInvincible, dbnnho, kiepga84....
    Anh phân chia lực lượng như vậy chắc là ổn em nhỉ.
    Anh không học luật nên thật khó làm quan tòa.
    Anh chỉ nhớ hôm qua vừa đọc mấy bài về một số vũ trường của Hà Nội và TPHCM mỗi nơi mấy chú công an họ chỉ tóm được lèo tèo vài ba em bé đang học nhảy thôi. Khổ thân các em ý, đáng thương cho các em ý, các em ý nhảy là quyền tự do cá nhân chứ, có ảnh hưởng đến ai đâu. Các em ý thuộc thế hệ năng động bây giờ, lại đến tuổi tự chủ rồi, thế thì cầm vài cái bao, đem theo vài viên thuốc vào đó thể hiện mình cũng là chuyện bình thường đúng không em. Về nhà các em ý bảo, thời buổi này là thời buổi nào mà cứ ép buộc người ta vào những khuôn khổ cũ rích, các bà các mợ sang Tây mà xem chúng nó thế nào, sao không cho chúng tôi được thoải mái sống với con người thật của mình, được làm những gì chúng tôi muốn. Các em ấy nói đúng quá em nhỉ.
    Xem mấy cái ảnh trên Vnexpress mà anh thấy thương mấy bé đó ghê, con cái nhà ai mà biết cách sống thế. Đúng là thanh niên hiện đại.
    Lâu lâu rồi, hôm nọ anh cũng rủ mấy chị ở văn phòng anh lên sàn, nói mấy chị là đời là mấy tý, lên sàn cho nó máu, cho nó sống thật với bản thân mình. Miễn mình thấy thoải mái là được rồi. Tiền mình kiếm ra cả tháng không tiêu thì để cho ai, có mang được xuống lỗ đâu. Các chị lại xinh, không thể hiện ra cho mọi người thấy đâm ra nó cũng phí. Nghĩ lại chứ, tạo hóa sinh ra người đàn bà đẹp để làm gì nếu không phải để cho mọi người ngắm. Mọi người không ngắm có phải uổng công tạo hóa không. Anh là anh nhiệt liệt cổ vũ cho mấy chị thể hiện mình. Bỏ đi cái quan điểm sống cổ lỗ sỹ của các cụ ngày xưa đi. Anh phải rủ các chị lên sàn cho bằng được.
    Nhưng mà các chị không chịu em ạ, các chị nói cái chỗ đó dành cho bọn chip hôi, bọn đú, bọn rửng mỡ thôi em. Thế có đau anh không cơ chứ.
    Anh chịu làm sao được, anh phải bảo vệ quan điểm của anh chứ. Rửng mỡ là rửng mỡ thế nào.
    Chúng ta đang hô hào cho tự do cá nhân, cho bình đẳng giới mà em nhỉ, vậy anh đi chơi sau giờ làm việc là quyền của anh chứ, ảnh hưởng đến ai mà bảo là rửng mỡ, anh thích khoe hàng thì là quyền của anh chứ, người anh đẹp do cha mẹ sinh ra mà, mấy người lạc hậu sao lại bảo anh đú.
    Yêu cũng thế, nó là bản năng, là cái cảm giác tuyệt vời tạo hóa ban cho con người, là sự thăng hoa đến tột bậc của tình yêu mà, thế thì kệ các người chỉ thích thăng hoa với một người. Anh thích thăng hoa với rất nhiều người ai làm gì được anh, mà hơn nữa, sống phải được lựa chọn, không được lựa chọn anh chịu thế nào được. Mà vậy thì phải thử chứ, thử cho đến khi nào tìm thấy người nào anh thăng nhất thì thôi. Người không biết gì, người cổ hủ mà không thử thì là dại, không biết tận dụng quyền tự do cá nhân gì cả.
    Sau này có gia đình rồi, chắc chắn anh phải tranh đấu cho tự do cá nhân của vợ anh, có phải là em không nhỉ, cũng chính là tự do cá nhân của anh. Phải có tự do cá nhân, phải được thoải mái. Đấy, nhìn bên nước ngoài chồng họ nhìn vợ ôm hôn bạn trước mặt họ vẫn vui đấy, vì thế là tình cảm.
    Anh sẽ học tập họ, nhưng học tập phải có phát huy và tăng trưởng.
    Tăng trưởng cả về chất lẫn về lượng
    Vì thế nên vợ anh thích ai, thấy ai quyến rũ thì cứ thế mà phát huy, thăng hoa cảm xúc mấy khi mà có được, kiềm chế bản thân mình làm cái gì. Mà anh thoáng vậy chắc là vợ anh hạnh phúc lắm. Anh cũng thoải mái hơn, anh để cô ấy thoáng thế thì anh ra ngoài chút chút cô ấy lại còn vui ý chứ. Nghĩ tương lai sau này mà hạnh phúc quá. Quả thật là vợ chồng anh rất có trách nhiệm với nhau. Lại không gây gánh nặng cho xã hội nữa, thời buổi này học hành đủ cả, hậu quả nghiêm trọng chắc là không có rồi, sống vậy mới là sống chứ.
    Anh nói vậy với các chị ở văn phòng của anh đấy.
    Các chị ý má hồng, mắt lúng liếng, duyên ghê cơ, nghe anh chăm chú, vậy mà vẫn không chịu lên sàn với anh, thế là sao em, em giúp anh với nào.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này