1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...........................YÊU VÀ CHO.........................???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepH5N1, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Thôi, mấy anh tranh luận mà cứ "ngu dốt" thế này thì topic sớm muộn gì cũng bị Chop xử đó
    Các cô khôn thì giữ đi, mất rồi lại kêu gọi mọi người bình đẳng cái gì. Xã hội vẫn là truyền thống vn. Mà xh tây bây giờ một số người cũng đang kêu gọi giữ gìn cho đêm tân hôn là gì.
    Chắc gì mấy anh miệng bảo tha thứ hay không coi trọng trinh tiết đang nói thiệt. Mình là mình bảo vệ quan điểm gìn giữ đến ngày cưới
    Mọi người tranh luận làm ơn bỏ mấy cái tiếng anh tiếng u dùm.. Viết đọc nhức cái mắt nhất là nhiều người trình tiếng anh xin lỗi đọc thấy chán òm
  2. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ơ, trách nghiệm và bổn phận.
    Nếu bây giờ hỏi 10 cô gái ngoài kia. Các cô yêu để cưới hay yêu để cảm thấy hạnh phúc, thoải mái... thì cả 10 cô đều sẽ chọn ý thứ hai.
    Giống như : rượu và thuốc lá: biết là độc hại, nhưng người ta vẫn hút., vẫn uống.
    Xã hội càng tiến bộ thì nhu cầu cần được thỏa mãn ngày càng cao.
    Thực tế là: nếu bạn không chấp nhận được một cô gái có quan hệ ******** trước hôn nhân: chỉ có cách sang ấn độ mà sống.
    Viết như thế để bà chị hiểu: trước đây em cũng có quan điểm, tư tưởng giống như chị. Gần đây thôi, khoảng nửa năm. Nhưng quan điểm cần phải thay đổi. Vì thực tế xã hội nó như thế. Không chấp nhận không được.
    Hơn nữa em thấy việc chấp nhận nó cũng có cái lí của nó: như thế công bằng cho phụ nữ hơn.
  3. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Khiếp thật, 2 ngày ko vào mà đã tăng lên chục trang. Chưa thấy cái topic nào nó lại sôi nổi như cái topic khỉ gió này
  4. gauconlonton_online

    gauconlonton_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng ở đây đó là tâm hồn, cái nết của người phụ nữ. CÁI TRINH nó chẳng phản ánh chút nào vấn đề này cả, có chăng chỉ góp phần khẳng định tâm hồn cao đẹp của người phụ nữ, có nó hay không chẳng quyết định được điều gì. Có lẽ đó mới là cái nhìn mới về CHỮ TRINH (chẳng biết có mới hay không nữa ).
    ******** là một nhu cầu không thể thiếu của con người, đàn ông cũng như đàn bà. Cho nên nếu trước khi lập gia đình, người phụ nữ không còn CÁI TRINH nữa cũng là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng lên án cả. Vì ai dám chắc, kết quả mối tình đầu tiên của họ là sự kết hôn đó, ai dám chắc người đàn ông đó là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà họ yêu, có lẽ không ít người phải trải qua nhiều hơn một mối tình mới có thể tìm cho mình tổ ấm thực sự. Điều đó cũng dễ hiểu, phải không ạ. Khi yêu thì các bác biết rồi đấy, con gái họ yêu mãnh liệt lắm, luôn muốn được ở trong vòng tay người đàn ông của mình. Những phút giây gần gũi đó, các bác trai liệu có cầm lòng được không, trong khi nhu cầu của các bác thì có lẽ ... ngày nào cũng có , rồi tìm mọi lý do trên trời dưới biển đòi hỏi người ta . Khi yêu thì ai chẳng muốn kết quả của tình yêu đó là một tổ ấm, hơn nữa họ cũng có nhu cầu, cũng có ham muốn, con người cả mà, trước sự quyến rũ và hấp dẫn của người yêu, họ dám trao phân gửi thân, chết nhầm , trao thân gửi phận cho người con trai lắm chứ. Như vậy là CÁI TRINH mất đi, nhưng CHỮ TRINH của họ không vì thế mà không còn. Họ có yêu, có tin tưởng thì họ mới làm thế. Như vậy "lỗi" lớn phải thuộc về người con trai! Thế nhưng, nhắc lại lần nữa, ai dám chắc người đàn ông đó là người đàn ông cuối cùng sẽ cùng họ xây tổ ấm, vì nhiều lý do khiến họ phải chia tay nhau lắm chứ, và tất nhiên họ phải đi tìm người đàn ông khác của mình, đó là quyền của họ chẳng ai cấm được cả.
    Điều quan trọng ở đây, đó là tấm lòng, tâm hồn của người con gái dành cho bạn khi họ đến với bạn, chứ không phải CÁI TRINH của họ. Và các bác phải có đủ bản lĩnh để trở thành người đàn ông cuối cùng của họ chứ không phải là người đầu tiên, tất nhiên là người đầu tiên và cũng là cuối cùng thì tuyệt vời
  5. matranbientinh

    matranbientinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    wé thiệt.Thấy trong box gdgt vấn đề này cũng ác chiến và tranh luận nảy lửa sang đây vẫn thấy thía.Làm thân con gái khổ trăm bề.cái ung hàng xóm chả thik vợ sinh con gái vì sợ nó khổ cũng vì đây
  6. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi em hỏi tí.
    Để vào được box GDGT đó bắt buộc phải login hoặc nhập mật khẩu riêng à bác?
  7. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thể loại của invincible.
    Thực ra từ invincible rất ít khi được dùng. Bởi vì bình thường, những người hiểu đời không ai dùng tự nhận mình là người vô địch. Không ai lại I''''m the invincible. Lố bịch.
    Những người như thế có tính yêu ngạo và rất khó tiếp thu ý kiến của người khác. Cho rằng việc mình không thay đổi quan điểm của mình là can đảm, phủ nhận những gì có lí trong lời nói của người đối thoại. Những người như thế tranh luận đúng là: chỉ có mệt người, phí công.
    Bảo người khác ngu đúng là một cách hay để chứng minh mình là người thông minh đấy.
    Nói lại một lần nữa: ở trong cái xã hội ngày càng trở thành xã hội hưởng thụ này: việc kìm chế một cái gì đó để dành nó cho một cái gia đình ở một thời tương lai rất xa là rất khó khăn.
    Yêu và ********: đó là bản năng của con người. Bản năng đó được quy định ngay từ khi mới sinh ra. NVậy nên áp chế nó là một điều vô cùng khó khăn. Rượu và thuốc lá cũng vậy thôi. Biết là có hại nhưng vì những hưng phấn mà nó mang lại. Người ta vẫn sử dụng.
    Nếu đặt cái màng chinh để phán xét một người phụ nữ về khả năng kiềm chế đối với cám dỗ, về việc thực hiện những bổn phận và trách nghiệm. OK. Ta giả sử chấp nhận điều này. Vậy ta cũng nên xét cả người đàn ông chứ nhỉ ? Chả lẽ hạnh phúc gia đình chỉ do mỗi người đàn bà không ngoại tình quyết định ?
    Vậy để xét xem sự kiềm chế của người đàn ông ta có thể xét về khả năng kiềm chế rượu bia và thuốc lá không nhỉ ? Rõ ràng là bản năng ******** của người đàn ông là rất lớn. Lớn hơn hẳn phụ nữ ? đúng không ? Vậy mà đến rượu bia mà cũng không cai được thì ..... giả sử sau này có một cô gái trẻ, đẹp... tự nguyện ngã vào lòng thì mức độ cám dỗ còn lớn hơn rượu bia cả nghìn lần ấy chứ.
    Đấy nhá, các bà các chị còn trinh nhớ sau này chọn ông chồng nào mà không uống rượu bia và hút thuốc lá nhá. Mặc dù số đó rất hiếm nhưng phải như thế mới đủ đảm bảo cho một cuộc sống gia đình hạnh phúc sau này.
    Được trai_tim_bi_danh_cap sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 29/04/2007
  8. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Anh không thích lý luận rườm rà. Màng mùng của các cô, các cô cho ai đấy là quyền của các cô. Cô nào chưa cho thì bảo phải giữ gìn, cô nào cho rồi thì rằng yêu hết mình.
    Tóm lại, các cô gái có điều kiện, nhân cách và tính cách tương đồng, cô nào còn màng mùng thì anh cưới làm vợ. Đơn giản vậy thôi, khỏi phải tranh luận.
  9. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thế bác có QH với ai khác ngoài vợ bác không ạ.
  10. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Anh nguyên vẹn nên vợ anh cũng phải nguyên vẹn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này