1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...........................YÊU VÀ CHO.........................???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepH5N1, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sew

    sew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vậy anh yêu cô nào? Hay là yêu tuốt, hay là không cần tình yêu?
    Hơi giống kiểu các cô xếp thành một dãy, anh đi kiểm tra cô nào còn màn mùng thì anh cưới.
  2. sew

    sew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Mắc lỗi với mình thôi à chị. Chị là một cá thể độc lập không liên quan đến một thứ gì nữa phải không ạ?
    Thì giả sử chị không liên quan đến ai cả thì chẳng nhẽ không cần sửa lỗi? Chỉ khi nó liên quan đến người khác mới cần sửa à?
    Thì rõ đó thôi. Chị muốn xã hội VN thay đổi theo Mỹ.

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Chúng ta đang cùng nhau bàn về một vấn đề xã hội, không của riêng ai cả. Em hãy đặt mình và người đối diện ở một vị thế khách quan. Bao giờ em và tôi đưa mình ra thành dẫn chứng thì nó thành chủ quan.
    [/QUOTE]

    Khách quan đó chị. 3 trường hợp đó em đưa ra hòan tòan khách quan, theo những gì mà topic này thể hiện.
    Thì em đâu có phản đối gì các cô đã QH, quan trọng là cách sống tiếp theo của họ thôi. Biết sai và sửa là một nghị lực vô cùng đáng quý ạ.
    Còn không cho rằng đó là sai, cứ tiếp tục thì sao hả chị? Cuộc sống của các cô ấy còn phụ thuộc nhiều vào điều gì sẽ xảy ra tiếp tục chị ạ. Chị đừng áp đặt HỦ TỤC xưa vào HIỆN NAY, nay khác chị ạ. Không ai bảo cô gái mất trinh sẽ có cuộc đời nhục nhã cả, nếu cô đó vẫn luôn coi đó là chuyện thường thì hẳn sẽ tệ hơn nếu vẫn là cô ta nhưng cô ta không coi thường việc đó và tệ hơn nếu vẫn cô ta nhưng cô ta biết giữ gìn.
    Em quan tâm đến các cô lắm em mới nói đến tận bây giờ chị ạ.
    Tóm lại em vẫn chỉ muốn nói về cái ý thức tiếp theo rằng có nên tiếp tục coi QH trước hôn nhân là chuyện bình thường như trước đây một số cô nghĩ nữa không mà không phán xét QKhứ chị ạ.

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Hãy lắng nghe mọi người trước khi phản đối họ để khẳng định sự kém hiểu biết của mình.
    Câu này lại mang tính chủ quan và hạ thấp người khác, em gái ạ.
    [/QUOTE]

    Câu này là có cơ sở chị ạ. Chị đọc lại trang 22 để biết thêm lý do ạ.

    Được dbnnho sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 29/04/2007
    [/QUOTE]
    Em gái, đọc câu vàng vàng thấy em dễ thương quá đi.
    Vậy nhé, tôi làm rõ hai điều ở đây.
    1. Trinh tiết của người phụ nữ trước khi cưới
    2. Lối sống lành mạnh, nghiêm túc
    Hai điều này có liên quan đến nhau, nhưng không đồng nhất với nhau.
    Điều thứ nhất, dễ dàng xác định hơn: vì neo vào một cái neo cụ thể
    Điều thứ hai, mang tính nhân văn hơn, vì:
    1. Đã tính tới những cô gái không trinh, sống lành mạnh, nghiêm túc
    2. Đòi hỏi sự lành mạnh, nghiêm túc ở cả phái nam
    Nhưng người ta lại lúng túng, không biết làm thế nào để xác định là lành mạnh nghiêm túc. Nếu không dựa vào sự trinh tiết, một tài sản rất riêng tư. Bla bla bla
    Theo những gì tôi đọc, em thích điều thứ hai hơn đúng không. Còn theInvisible?
    Nếu nói rằng không xét tới quá khứ, cái gì qua thì đã qua, chủ yếu bây giờ cô ấy ý thức thế nào.
    Nhưng có bao nhiêu người nghĩ được như thế, hay như rất nhiều bạn nam ở đây, cứ máy CD dùng rồi mới cả chưa dùng...
    Đấy, vấn đề ở chỗ đó, tôi mong muốn xã hội thay đổi chuẩn mực thứ nhất, vì nó bất công cho người phụ nữ, và không còn phù hợp nữa và hướng tới chuẩn mực thứ hai, bảo vệ giá trị con người.
    Vậy đã tìm được tiếng nói chung chưa?
    Câu nói đáng yêu của em: "chị muốn xã hội Việt nam thay đổi theo Mỹ". Hà hà, em cứ nhất định là phải theo một cái gì đó à. Mỹ nó cũng thay đổi bỏ xừ, em ạ. Critical-section đâu rồi, tớ lại mượn hai chữ "tự chủ" của cậu vậy. dđ
  3. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Em su hay siu thân mến, sao em hỏi ngây ngô thế. Tất nhiên anh chỉ cưới cô nào anh yêu chứ
  4. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi nhưng nếu có hai cô giống hệt nhau về mọi thứ, coi như bản sao luôn nhé.
    Một cô QH trước HN(1) và một cô không QH trước HN(2).
    Thì nếu cô (2) khẳng định mình sống lành mạnh thì còn có thể đánh giá ngay được khẳng định đó là Y or N.
    Còn cô(1) khẳng định rằng mình sống lành mạnh thì còn phải xem xét dài dài ạ.
    Thực ra xã hội VN hiện nay đang theo chuẩn mực thứ 2 rồi chị ạ. Nếu mà bây giờ vẫn là quan điểm 1 cô(1) chắc ế luôn. Nhưng vì nay đã theo chuẩn mực 2 nên cô(1) đó sẽ được xét tiếp ?" Xét tiếp thế nào thì phải dựa vào lối sống của cô lành mạnh nghĩa là thế nào.
    Chị có thể so sánh cuộc đời cô (1) với cô (2), một cách khách quan nếu được chọn thì chị sẽ chọn mình là cô nào ạ?
    Đến đây không biết có ai lại nghĩ là giữ trinh để lấy chồng thì buồn cười chết. Nếu ai nghĩ vậy thì cần nghĩ kỹ hơn tí nhé.
    Hihi
    Mọi mâu thuẫn cũng là đây chị ạ.:))
    Chỉ sợ VH giống Mỹ thì chưa thấy đâu mà chỉ duy lối sống thanh niên thì giống thanh niên Mỹ. Đó mới chính là điều nguy hại nhất đấy ạ.
    Em thấy quan niệm chinh tiết này đâu có ngăn cản sự tự chủ của mỗi người đâu. Mọi người cứ việc tự chủ, nhưng một người tự chủ được thì phải biết đánh giá việc mình làm là đúng hay sai, gây ra hậu quả tốt hay xấu, và tính chất tốt xấu đó thế nào, và khi đã làm thì tự mình chấp nhận kết quả của nó.
    Nhưng chị có thấy là nhiều người trẻ bây giờ họ tuyên bố rất hùng hồn điều đó, nhưng chỉ sau khi thất bại họ mới vật vã, rồi nhận ra sự thật ê chề thì đã muộn, chị có thấy tiếc cho những người như thế không?
    Em thì thấy thương cho họ lắm. Không biết họ sẽ xây dựng lối sống lành mạnh của họ ra sao tiếp theo? Tất nhiên có nhiều kết cục tùy vào sự cố gắng của mỗi người, nhưng dẫu sao vẫn là một sự đáng tiếc. Đây là tâm sự thật lòng của em đấy.
    Dù em chưa gặp được ở ngòai đời nhưng đài báo, tivi, net?vô cùng nhiều cô như thế.
  5. sew

    sew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, cái tất nhiên của anh nó nằm ở chỗ nào trong cái câu vàng vàng đó. Để tôi thêm vào nhé,
    hl]các cô gái có điều kiện, nhân cách và tính cách tương đồng mà anh yêu, cô nào còn màng mùng thì anh cưới làm vợ.[/hl. Đúng không anh.
    Yêu cô A, type A, không màng mùng, bỏ qua. Yêu cô B, type A, kô màng mùng, bỏ qua. À, cô C đây rồi, may quá, cũng type A, may quá, có màng mùng, cưới thôi cưới thôi.
    Thích nhỉ, anh yêu được nhiều thế. Thôi hy vọng anh gặp được cô A type A có màn mùng luôn, để trái tim anh đỡ mệt.
  6. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cô siu lý luận nên anh lại cất công để cô được tỏ. Ô hay, có ai cấm không được yêu nhiều người đâu nhỉ, chỉ có điều anh không yêu cùng 1 lúc từ 2 cô trở lên. Thế nên mới có tình đầu và tình cuối chứ.
    Anh yêu hết mình nhưng anh vẫn nguyên vẹn (theo nghĩa chưa QHTD) và anh muốn người anh yêu cũng nguyên vẹn (theo nghĩa chưa QHTD) cho tới ngày cùng nhau sống đến lúc không còn cái răng nào. Quan điểm sống của anh nó thế. Mong rằng không phải viết thêm nữa.
    Cũng ko cần cô phải hy vọng cho anh, vì anh đã có những gì mình muốn rồi và trái tim vẫn luôn nóng hổi không biết mệt mỏi.
  7. boyblack

    boyblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    viết sâu sắc lắm,theo mình chuyện con gái còn hay không chả quan trọng lắm,cái chính là cuộc sông sau này thôi,vì 100 thằng con trai chắc đến hơn 90 thằng cũng cho trước khi lấy vợ rồi,nam nữ giờ bình đẳng rồi ma vẫn còn nhiều chú tư tưởng phong kiến lắm!!!
  8. amateurs

    amateurs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi, các ông kiểm tra màng mùng cách chi đây? Chẳng lẽ lại bảo cho anh xem à Rõ ràng là phải ... con người ta thì mới biết sao.
    Vậy iu cô nào các ông cũng thế thì còn đếk em nào màng mùng nguyên vẹn.
    Như vậy, vấn đề màng mùng khỏi phải nói nhiều. Quan trọng iu, cưới thì phải tìm hiểu tính tình, nhân cách thế nào... Mà cái đó thì thể hiện hàng ngày, kô phải cất công vào "hang hiểm" mới bít được. lol
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em dbnnho em có thể nói cho chị biết em mấy tuổi rồi, đã làm những việc gì rồi, đã đi đến những đâu, đã tiếp xúc đựơc với những ai rồi?
    Nghe em nói chị thấy em có vẻ từng trải, hiểu đời nhiều lắm. Em nói chị nghe thử xem nào.
  10. sew

    sew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã bảo là lập luận của em dễ thương mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này