1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...........................YÊU VÀ CHO.........................???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepH5N1, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Công nhận tớ lạy các bác gái ở đây. Đã không còn gì mà lại cứ nhây nhây. Tớ không có ý coi thường những cô lỡ lầm, vì bản thân tớ đã chứng kiến ít nhất 2 cô đau khổ, tâm sự với tớ về chuyện không còn trong trắng, thực sự là họ đáng thương hơn đáng trách.
    Còn những người có tư tưởng như các bác gái ở đây thì tớ tin rằng rồi các bác cũng chẳng thể tìm được người đàn ông nghiêm túc đâu. Bởi vì tâm lý đàn ông mà, thường chỉ muốn qua đường với những cô như thế thôi. Hoặc nếu có tìm được thì đến sau này khi cuộc sống phát sinh mâu thuẫn, rồi các bác sẽ bị dày vò chuyện đó.
    Có những người tuy không còn trinh, nhưng vẫn lấy được chồng tốt, nhưng họ là những người biết sửa chữa, còn như các bác thì....
  2. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Trong thảo luận có 1 số cái lỗi vẫn hay thường gặp là: Lỗi đả kích cá nhân, tức là người phản biện không phản biện đúng sai dựa trên lập luận của người nói mà dựa vào tư cách của người nói. Ví dụ như 1 ông tiến sĩ tâm lý học nói "phần đông phụ nữ chỉ quan hệ ******** với người mà họ có tình cảm". Người phản biện đưa ra lập luận "ông nói sai rồi, ông có phải là phụ nữ đâu mà ông biết." thì đấy là lỗi đả kích cá nhân.
    Đầu óc chật hẹp thì suy nghĩ cũng hẹp hòi. Tư tưởng bé thì chỉ có thể quan tâm đến những chuyện bé, và làm những việc bé mà thôi.
    Em là em quan tâm đến 1 mảng rộng hơn: quyền bình đẳng giữa người với người bao gồm quyền bình đẳng nam nữ, quyền của những người gay hay lesbian, quyền của người già, quyền của người nghèo, quyền của trẻ nhỏ. Mọi người đều bình đẳng như nhau và có quyền sống theo cách riêng của họ mà họ cho là thoải mái nhất, miễn là họ không làm tổn thương đến ai cả thì không ai đựơc quyền phán xét hay mạt sát họ cả.
  3. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ừm, em rất thoải mái khi dùng thân thể mình đạt được mục đích. Gia đình có thể không hài lòng, vết thương lòng rồi sẽ vơi đi, em vẫn là ruột thịt trong nhà. Người yêu có thể không hài lòng, vết thương lòng sẽ chai sạn, anh ý có thể tìm người mới phù hợp hơn. Em là em, không ai có quyền làm thay đổi suy nghĩ của em. Em tin tất cả mọi người sẽ như em, đặt cái tôi của mình lên hàng đầu, con người không ràng buộc lẫn nhau, xã hội không cần tính cộng đồng.
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác nói gì vậy? Nói bác nghe nhé nếu em không có tinh thần công đồng thì em chẳng cần quan tâm gì về người già, trẻ nhỏ, gay, lesbian làm gì cả. Em chỉ phản đối việc người ta sử dụng tính cộng đồng không đúng chỗ.
    Tính cộng đồng nên đựơc thể hiện bằng những việc như đi ra đường thì phải đi cho đúng luật, đừng vứt rác bừa bãi, thấy người gặp tai nạn giao thông thì nên biết gọi điện cho công an đến giải quyết hơn là đứng chung quanh chỉ trỏ để thể hiện tính cộng đồng. Tính cộng đồng nên đựơc thể hiện bằng cách thấy người gặp khó khăn thì giúp đỡ họ. Tính công đồng nên đựơc thể hiện bằng cách đừng có chê bai bới móc phán xét người khác khi người ta chẳng làm gì hại ai cả. Tất cả những hành động đấy đều vì cộng đồng đấy.
    Còn đa số dân VN theo em nhận thấy là không có mấy người vì cộng đồng, họ chỉ tưởng là họ vì cộng đồng thôi.
    Bản thân em không tự nhận em là người vì cộng đồng các bác nhé.
    Còn bác nemdat nói cái gì em chẳng hiểu gì cả. Bác nói cái gì lăng nhăng về em thế? Bác nghĩ bác đọc vài dòng em post trên forum là đã có thể suy diễn về em à? Bác nhầm đấy. Một khi bác đã không cùng tư tưởng rồi thì không cách nào bác có thể suy diễn về người khác cả. Bao giờ em giống bác thì bác mới có thể suy diễn chính xác về em thôi.
  5. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Em xin góp ý thêm về cái ngu còn tồn đọng lại trong suy nghĩ của gái:
    - Gái luôn tưởng rằng đàn ông bây giờ thoáng. Gái LẦM. Đấy chính là cái ngu căn bản và thưởng gặp nhất mà gái mắc phải. Gái tưởng nếu mất anh này thì chắc có anh khác cũng thông cảm. Gái Mơ. Nếu muốn kể trường hợp "Nói hay lắm" của các giai có lòng rộng lượng, lấy ví dụ cụ thể là người yêu của madcad ở tại box này.
    - Gái đòi bình đẳng, điều này có nghĩa là gái bì với đàn ông về chuyện QHTD trước hôn nhân. Gái đúng. Nhưng NGU. NGU ở chỗ gái không thấy được là sau này gặp bạn trai mới ngưòi ta sẽ khó chấp nhận (với tôi là never luôn, đừng hỏi tại sao).
    - Gái sợ "chia tay". Gái đúng. Nhưng NGU nốt. Ngu ở chỗ không nhận thấy là 10 thằng con trai thì hết 9 thằng đi tìm cái hàng chưa bóc tem, bởi vậy khi biết con gái mất trinh rồi con trai đếch dám bu vô yêu, mà nếu có yêu chăng nữa nó cũng chỉ yêu chơi, qua đường cho vui.
    - Gái sợ "cô đơn". Gái NGU 100%. Gái còn trinh bao giờ cũng giá cả cao hơn nhiều so với gái mất trinh. Gái mất trinh khi yêu người bạn trai mới thường là van xin anh ta nhiều hơn. Gái còn trinh thì khác hẳn. Cho thấy, gái mất trinh giá 0 lạng. (TRừ phi gái quá đẹp hay quá giàu, chứ xoàng xoàng mà mất trinh nữa thì đố thàng nào nó rớ).
    - Một gái mà đã ngu thì thường sở hữu cả 4 cái ngu ở trên. Cái ngu thứ nhất nó đẻ ra các cái ngu kế tiếp. Kết quả cuối cùng của 4 cái ngu này là BOX tư vấn thường hay có những cô gái lên đây than vãn khóc lóc, hỏi sao số mình nó khổ.
  6. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chí lý.
    Để xem các cô minh bạch cho sự mất trinh của mình sẽ sống như thế nào. Các cô lầm rồi. Có đi sang Mỹ cũng khó lấy được chồng đàng hoàng với cái tư tưởng như thế.
  7. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...hơ hơ ...không hiểu bác này sưu tầm ở đâu mà đọc thấy cũng đúng lắm ...lại sắp có chiến tranh rồi đây !
  8. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Sao biết giỏi thế?
    Vàng 2: Đừng suy từ bụng ta ra bụng người thế chứ. Mà tớ nói thật, tớ cũng thấy ớn đàn ông VN (đặc biệt là những người như đằng ấy ý) ghê lắm ý, miệng thì diễn thuyết hùng hồn, đầu óc thì nhỏ bằng quả nho (ấy nói thế có khi quả nho nó còn thấy bị xúc phạm), tự cho mình là cái gì ghê gớm lắm mà thấy đáng thương với cả đáng trách, nẫu ruột. Tớ là tớ cứ ở vậy ko lấy chồng thôi, chứ vớ phải những anh đàn ông ignorant ntn thì thà ko lấy còn hơn
    Mà thôi, tớ lại phạm vào lỗi đả kích cá nhân rồi Nói thế thôi chứ ai thích sống thế nào thì sống, tớ chả quan tâm, mệt người. MÌnh lo thân mình chưa xong lại cứ tưởng lo được chuyện thiên hạ
  9. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Đầu ai bằng quả nho thì tự biết thôi. Bác mà chưa từng QH thì tại sao lại cứ biện minh vậy? Có tật giật mình thôi.
    Còn kiểu người cứ tưởng mình cao giá thì sống một mình đúng rồi, cứ tưởng mình là tiên. Nói thật, đã từng có 2 cô chẳng còn gì, đến với tôi, mời mọc mà tôi còn không thèm đụng đến nữa, tôi khinh kiểu người đó. Bác là người VN mà còn nói vậy về đàn ông VN thì làm sao người nước ngoài tôn trọng người VN được.
  10. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, ko biết đằng ấy tưởng mình là ai mà ng khác phải biện minh với đằng ấy bất cứ điều gì nhỉ. Đây chính là biểu hiện của cái đầu quả nho đấy đằng ấy ạ
    Còn cái chuyện tôn trọng ý mà, ai đáng tôn trọng thì tớ tôn trọng, đơn giản thế thôi, chả phải phân ra người VN với người nước ngoài gì cả. Tớ chẳng phân biệt kỳ thị ai hết, tớ chỉ ko có cảm tình với những ai ignorant thôi!
    Thế nhé, tớ ko cãi nhau với đằng ấy nữa đâu, tớ phải đi nấu cơm đây, chúc đằng ấy ăn ngon miệng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này