1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...........................YÊU VÀ CHO.........................???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepH5N1, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hi đừng gọi tôi là em được không.
    Bạn, tôi đi cho nó khách quan nhá.
    He
    Bạn hỏi gì lạ thế. Chẳng lẽ bạn chưa được thấy những cô gái như vậy thật sao?
    Đừng nghĩ tôi có ý gì với bạn nhé. Hòan tòan không!
    Xin lỗi nhé, mọi thông tin cá nhân của tôi ở trong profile ấy.
    Còn về những câu chuyện đại ý tôi nói, nếu bạn quan tâm thì bạn sẽ thấy ngay thôi. Như tôi đã nói rồi còn gì.
    Ở đây này:
    chưa gặp được ở ngòai đời nhưng đài báo, tivi, net?vô cùng nhiều cô như thế.
    Và đó là từ thực tế chứ không phải lý thuyết đâu.
  2. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đó là nói gọn lại vậy thôi.
    Chứ ý nghĩa thì hoàn toàn không chỉ nguyên giống chữ đâu ạ.
    A mà cũng bạn tớ luôn cho nó khách quan nhá.
    (Chả biết tuổi tác thế nào)
  3. cutet

    cutet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Đài báo tivi toàn đưa được mấy trường hợp chị ơi?? Xung qunh em đây này, đầy, mà chẳng ai vật vã cả. Và em cũng chẳng thấy ai bị ế hết, cũng chẳng ai là gái hư hỏng cả. Đơn giản chỉ là quan điểm khác chị và một số người. Thế nên đừng quy chụp những người k cùng quan điểm là người hư hỏng.Đài báo chỉ đưa ra những trường hợp đau lòng lừa tình lừa tiền thôi. Em nghĩ chị nên thực tế 1 tí.
    Bản thân em đã lấy chồng và cũng chỉ... duy nhất với chồng em. Nhưng em không thấy còn nguyên hay k còn nguyên nó ảnh hưởng quá lớn đến tình yêu và hôn nhân nếu con ngưòi ta thật sư yêu. Thời đại tân tiến, nhiều khi những chị thật thà kể lể với người yêu mình là mình k còn lại bị dằn vặt bởi sự ích kỉ của ng yêu. Còn những em cáo cáo tẹo đi vá vủng tự dưng lại mang tiếng là gái đoan trang, trinh tiết. Thế nên đừng làm cái đấy nó ảnh hưởng quá đến chuyện hôn nhân to tát của một đời người. Tình cảm và nhân cách con người người ta ở chính con người họ, cách xử sự của họ. Vứt hết tất cả những cái đó chỉ vì cái trinh kia thì hết sức vớ vẩn.
  4. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay cái cô này. hehe
    Cô nên đọc kỹ cả những gì phía trước hãy kết luận chị quan trọng điều gì chứ.
    Thế em biết khái niệm sống thử từ bao giờ chưa? Và biết những câu chuyện và kết cục của nó không? Họ còn rất trẻ, muốn khẳng định mình tự chủ, họ ra sống với nhau không cần gia đình...
    Ơ mà đó chỉ là một ví dụ bé tí thôi nhé.
    Còn nhiều chị nghĩ không phải kể, giờ thông tin đại chúng thế mà mọi người cứ hỏi lạ thế nhỉ.
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Sắp tới anh sẽ đi công tác khá lâu nên không thể tiếp chuyện các cô các chú được. Hy vọng khi anh trở về topic này vẫn chưa bị locked. Để cho đơn giản, cô chú nào muốn tranh luận thì tóm tắt nội dung mà các cô các chú muốn truyền đạt trong khoảng 500 từ trở lại. Bằng cách đó, các cô các chú có thể chứng tỏ là các cô các chú hiểu mình đang nói gì, và cũng để người khác hiểu là các cô các chú đang nói gì. Anh tin là sẽ có khá nhiều ý kiến trùng nhau từ 2 phía. Have fun.
  6. cutet

    cutet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ lôi báo chí ra đây dẫn chứng làm gì, người thật việc thật. Em đọc báo là em chỉ tin được 1 nửa. Tất nhiên, em k nói ai cũng hạnh phúc như những người em biết. Cũng có trưòng hợp này nọ. Trên đài báo, net nủng ng ta lên để than thở chia sẻ thì là những câu chuyện buồn. Còn chẳng ai ng ta vui vẻ trẻ khoẻ ng ta có chuyện gì để mà than đâu?? Còn cái chuyện kia thì em k muốn tranh luận. Chị có quan điểm như thế em chẳng chê trách gì, tại vì nó có xấu đâu mà chê. Nhưng những ng khác họ không thấy như vậy thì kệ họ đi. Cuộc sống của họ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chị cả, đúng k?? Họ cảm thấy sẵn sàng cho chuyện đấy thời điểm nào thì họ quyết định. Sao lại phải lên án ngưòi ta chỉ vì họ sống thoáng hơn mình 1 tẹo?
  7. sew

    sew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh, vẫn là cái giọng kẻ cả trên người. Mốc 500 từ là tự anh phấn khởi nghĩ ra à.
  8. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    (lại phải) Ô hay cái cô này.
    Cô đọc kỹ lại những gì chị đã viết thì hãy nhận xét chứ.
    Chị nhắc luôn vậy. Ở đây mọi người đang tranh luận xem lối sống thế nào là tốt, không phải riêng ai nhá.
    Và chị đã nói trước rồi, đó chỉ là ý kiến thôi, ai thích, ai không thích thì tùy. Nhưng phải nghiêm túc. Chán cái cô này chả chịu đọc gì cả, đoạn trang 9,10,11 gì đó, ko nhớ.
    Khổ những người quanh chị ai cũng coi trọng cách sống nên rất kỹ tính chuyện đó thì lấy đâu ra mà dẫn chứng cho em chứ. Đừng hỏi thêm chị có phải sống ở miền núi hay vùng héo lánh không nữa nhá. hehe
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì bé sew nghĩ ra một con số khác giúp anh đi. Mai mốt anh về anh sẽ tiếp chuyện bé sew.
  10. SthuyT_T

    SthuyT_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm trước còn thấy đến trang 18, hôm nay đã thành 30.... hoảng.. dài quá... không theo kịp mà đọc nữa
    sau 18 trang thì kết mỗi Sew
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này