1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...........................YÊU VÀ CHO.........................???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepH5N1, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutet

    cutet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Vàng thứ 1: Đã bảo rồi, tất cả đều là chị nghĩ, chị biết chắc ng ta sống hạnh phúc hay k?? Có nhiều người coi sự nghiệp là quan trọng nhất, có người lại coi trọng gia đình. Nhưng người con gai như thế k cưới đc chồng chị nói là vật vã đau khổ, cưới đc chị lại nói may là nhà người ta cưới cho, nghe như ban phước ý. Mà sự thật thì chị chẳng chứng kiến, chẳng biết thực hư, chỉ hóng và nghĩ theo cách của mình.
    Vàng thứ 2: Mấy em cấp 3 đấy chưa đủ tuổi, nên các em ý sai lè rồi, chẳng cần bàn đến các em ý học tốt hay học dốt.
  2. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Dài quá, chả muốn đọc, moi cả mắt. Mấy hôm trước mình còn tham gia chứ bây giờ thì potay luôn Theo tôi nếu cứ tranh luận như này sẽ nhàm rồi mọi người chán bỏ đi thôi, Chi bằng tổ chức 1 buổi offline ở đâu đấy để có chỗ cho 2 phái tranh luận nhỉ .
    Được topol sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 30/04/2007
  3. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận với cô này vui quá.
    Chẳng nhẽ chị phải chỉ tận nơi em mới thôi thắc mắc.
    Cai câu cuối của đọan vàng vàng mới là trọng tâm em ạ.
    Ơ thế ra chị kia đi học ĐH thì mục đích của chị ấy là kiếm chồng giữa chừng để bỏ học hả em? hehehe
    Quên í thứ 2.
    Em có biết là nếu bây giờ ra một cái luật ?oQHTD trước hôn nhân là chuyện tất nhiên? thì nó sẽ như thế nào không? Giờ VN vẫn coi trọng thế mà đã loạn xì ngầu, em thử tưởng tượng xem. Trừ khi em không biết phỏng đóan thì thôi nhé.
    Còn thế này nữa chứ. Nếu cái quan niệm không QHTD trước HN kia của VN xóa bỏ hòan tòan thì biết đâu lúc đó cũng có thêm quy định tuổi thành niên là 15 í chứ.
    Mà nói cho cùng thì quan niệm không QHTD trước HN cuối cùng cũng là quan niệm tôn trọng đạo đức thôi. Ai hiểu nó thành giống như một cái gông thì ?
    Được dbnnho sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 30/04/2007
  4. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bạn dbnnho suy diễn khiếp thật, ngồi một chỗ nghe đài, xem báo, lướt nét, nghe qua anh A chị B mà biết được những "vô cùng", với "nhiều kinh khủng". Sau đó với trí tưởng tượng vô cùng phong phú bạn vẽ ra biết bao những viễn cảnh bi thương một cách hoành tráng cho những "vô cùng" với "nhiều kinh khủng" ấy, rồi cuối cùng tự hợp lý hóa tưởng tượng của mình bằng cách kết luận một câu cực kỳ oách nhá, ko phải oách vừa đâu: "đấy là... thực tế đấy". Chậc chậc, có lẽ khi nào viết kịch bản phim tớ phải mời bạn hợp tác mới được
  5. sew

    sew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em gái, em giơ tay cho hai câu hỏi của tôi đã, cho nó rõ ràng, rồi mình bàn tiếp nhá. Không thì bàn nửa chừng em lại bảo, nào tớ có phản đối gì các cô đã QHTHN đâu, chủ yếu là sau đó họ sống thế nào thôi, các bạn chả đọc kỹ gì cả (câu này hình như rất theInvincible) Em cứ "lanh chanh" thế biết đằng nào mà lần.
    Em nhìn 2 bạn kiepga64 và chủ topic đấy, Người ta rõ ràng quan điểm thế. Em thử rõ ràng cho mọi người biết em phản đối cái gì và bảo vệ cái gì đi.
  6. sew

    sew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có những người thiếu lòng tin vào đạo đức con người, thiếu lòng tin vào vào ý thức, sự tự chủ của mình và người khác. Người ta đánh đồng một cái gông với đạo đức. Người ta "phỏng đoán" rằng nếu bỏ đi cái gông thì tất cả sẽ sa ngã, sẽ hư hỏng. Quên mất rằng con người có ý thức tự quyết, nhận biết đúng sai. Người ta cần một cái gông để gông mình vào đó, để cái gông giữ mình hộ mình.
    Có những người nô lệ, phản đối việc xoá bỏ chế độ nô lệ, yên ấm trong sự sai bảo, chỉ dẫn rồi, cứ thế mà làm thôi, tự do rồi, biết sống, biết tự quyết thế nào đây.
    Túm lại, họ cần một cái gông.
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Trước tiên xin gửi lời chào chúc mừng nồng nhiệt nhất đến tất cả mọi thành viên.. trong ngày lễ 30/04 và ngày 01/05. Với biết bao máu xương đã đổ xuống miếng đất này, đã làm nên ngày chiến thắng lịch sử trọng đại 30/04, Bắc Nam giang san đã quy về 1 mối.. và chính nhờ nó mà ngày hôm nay, chúng ta lại có cơ hội quy tụ tại cái topic này để bàn.. loạn về 3 cái cái chuyện mùng màng.
    Các cô chú thân mến, đọc sơ qua những lời vàng ý ngọc của 1 số thành viên trong này.. làm tetuong anh nhớ lại cái thưở thiếu niên thời, xin mạn phép kể chút đỉnh để cô chú nghe chơi:
    .. Lúc cái thời anh còn ở dưới quê ý.. khoảng gần cuối thập niên 80. Ái chà.. còn nhớ là lúc ý cái vidéo nó mới vừa xuất hiện ở xứ anh. Ui chao.. a mê coi vidéo lắm, nhưng lâu lâu mới có cái gọi "Đội chiếu phin lưu động của huyện".. về xã anh công chiếu vidéo để phục vụ bà con. Anh còn nhớ rõ trong xã anh lúc ý có mấy người lúa gạo đầy bồ đủ khả năng để mua cái vidéo.. nhưng k thể và rất khó khăn mua được. Vì muốn sở hữu 1 cái đầu vidéo lúc ý.. là phải được sự cấp phép của phòng VHTT huyện.
    .. Sau đến cái thời anh rời xứ bưng biền lên chốn thành đô lụm chữ, khi mà 3 cái vụ in tơ nét niếc bắt đầu manh nha xuất hiện tại VN.. cũng đã nổ ra 1 sự tranh cãi, muốn cấm đoán, e ngại ngùng từ những cái đầu tư tưởng VHTT.
    Còn ngày nay thì sao nhẩy.. những cái bộ não đó đã được đi vào lịch sử, đã được đưa vào viện bảo tàng của quá khứ. Và câu chuyện thô thiển của anh nó nói lên rằng: có những giá trị, những phạm trù.. thuộc dạng "cần phải và đúng trong thời điểm đó" nhưng hoàn toàn lạc lỏng bỏng, trơ trọi trọc ở thời gian sau.
    Chữ "TRINH" khái niệm trinh tiết, và những giá trị của người phụ nữ.. đã bị 1 số các cô chú trong này bôi đen, tô bẩn và cố tình làm sai lệch đi quá nhiều. Thế nào gọi là "YÊU" và thế nào gọi là "CHO" các cô chú còn chưa định nghĩa nổi.. thì còn nói gì đến chuyện bàn loạn về cái "NGÀN VÀNG". Tất nhiên bi giờ bọn đầu xanh đầu đỏ, học đua đòi ăn chơi, chúng có vô tư hồn nhiên ăn nằm theo kiểu bầy đàn hồng hoang.. là rất đáng lên án. Còn những cá nhân trưởng thành, có tri thức, và ý thức được mối qhệ của mình.. họ yêu đương chân chính thì chúng ta phải có cách nhìn nhận khác.
    Nhưng dù sao qua cái topic dằng dặc này, thì cuối cùng vẫn thấy có 1 sự tiến bộ được ghi nhận.. là 1 bộ phận thành viên đã bớt phun ra các lời ảo tưởng kiểu hàn lâm học giả, và hạn chế được việc sử dụng tiếng Tây u 3 rọi. Hình như đã bắt đầu trở về cuộc sống đời thường, bằng các lời lý lẽ bắt bẽ nhau.. rất chi là lao động.
  8. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, nó cũng chỉ là quan niệm tôn trọng đạo đức mà thôi. Thế thì những người từng có QH trước HN thì là những người đạo đức suy đồi chắc :)) đạo đức nó bao gồm nhiều thứ chứ có phải mỗi cái chuyện trinh với tiết này đâu. Chị đã nói đc câu này rùi mà vẫn suy nghĩ hẹp hòi trong vấn đề này lắm í
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Tớ vẫn trung thành với quan điểm rằng khi yêu hoặc giả vờ yêu thì việc cô gái còn hay mất không quan trọng lắm .Nhưng đối với việc lấy làm vợ thì điều đó rất quan trọng .Chị em đừng đem tâm lý của mình ra áp đặt cho cánh đàn ông - Dù sao các chị em vẫn phải lấy chồng là Đàn ông,và đàn ông thì không suy nghĩ như đàn bà được,ngàn năm nay đã thế rồi và sau vẫn vậy,Đàn ông vẫn muốn là người đàn ông đầu tiên của vợ,còn đàn bà muốn là người phụ nữ cuối cùng của chồng .Nếu muốn khác thì giải phẫu giới tính làm đàn ông cho sướng,đỡ bận tâm ba cái vụ lẻ tẻ kia,nhá !
    Nói tóm lại là có thân thì giữ,ai muốn cho thì tuỳ khả năng,ai cấm được ai đâu .(Mà mình khi yêu cũng đòi ác liệt lắm,được cái đòi xong rồi thì đòi làm chồng luôn.Không chạy làng .)
  10. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tính mình thì lười viết. Thế nên viết rất ngắn gọn thôi. Nhưng mà hình như ngắn gọn quá nên ít người hiểu thì phải. Lần nào cũng phải giải thích đi, giải thích lại mấy lần.
    Giải thích nốt lần này nhá: bây giờ chị dbnnho nằm ngửa ra bãi cỏ ấy. Chọn nơi nào không có gió nhá. Rồi cứ nằm ngửa lên nhằm một con chim trên trời mà nhổ một bãi nước bọt thật to ấy. Nhổ xong có thấy mát mặt không ?
    Mà đến những điều nhỏ nhoi đơn giản thế kia mà còn phải giải thích đi, giải thích lại mấy lần thì tranh luận tiếp ... đến bao giờ
    Tốt nhất là mọi người ở đây đừng tranh luận nữa, mỗi người có một cách sống của mình. Đôi khi cách sống thế nào là tốt nó cũng phụ thuộc vào từng giai đoạn lịch sử, từng xã hội cụ thể nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này