1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...........................YÊU VÀ CHO.........................???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepH5N1, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Tâm lý " Đá ném ao bèo" của mấy em gái ở đây còn ghê hơn cánh đàn ông chúng tớ nhiều !
  2. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Các em gái còn trong trắng vào đây mà đọc. Đa số đàn ông đều ko ủng hộ chuyện QH trước hôn nhân đâu nhá.
    Liệu mà giữ lấy thân!!!
  3. Manano2

    Manano2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    eo bác này miêu tả chân thực nghe mà sợ, mới sáng ra, em đang gặm cái bánh mỳ pa sờ tê đọc phải bài của bác hichic. xin lỗi mod vì em spam
  4. Manano2

    Manano2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Eo bác đưa ra nhận định "những người bào chữa cho chuyện không còn trinh tiết ở đây đều là những bạn gái đã từng XXX rồi"chủ quan dễ sợ.
    Em thì nghĩ đời thì nhiều người với nhiều tính cách khác nhau, mỗi người một quan điểm, một suy nghĩ. Có những cái khó thay đổi. Nếu bản chất không muốn thay đỏi thì chẳng thể thay đổi được nên việc ai người ấy sống, thân ai người ấy giữ các bác nhỉ?
    Còn riêng em em vẫn lấy ông anh rể ra làm thần tượng, vì anh rẻ em kém chị gái 7 tuổi. Hơn thế nữa anh rể còn là rai tân, chị gái thì đã qua một lần đò.Vẫn hạnh phúc như thường
    Có những cái chả biét đâu mà lần các bác nhẩy
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần có ai đó khều cái ********** của một em nào đó ra, là TTVNOL lại một phen dậy sóng. Chán kinh.
    Như tên topic ... người ta cũng có nói:
    Yêu là bên NHẬN bên CHO
    Đã yêu bất kể nhỏ to giống loài....
    Các chú giai đek có ********** thì cứ thích hô hoán loạn xạ về chuyện giữ hay không giữ hộ ********** cho các em gái làm cái gì nhỉ??? Nghe cứ như những giai thoại về giai làng giữ gái làng ở những vùng quê hẻo lánh ấy. Anh thật, lòng vả cũng như lòng sung thôi... tự dưng có một em xinh tươi trẻ đẹp hơ hớ ra đấy.... dạng chân, chìa ********** ra cho mấy chú rồi thỏ thẻ... "phang thôi anh ơi".... thử hỏi có mấy chú cầm lòng quay đi được. Hay là lại xô vào mắt nhắm mắt mở phang tưng bừng....
    Nói xa, nói xưa hơn tí nữa... nhiều khi vấn đề của cái sự hô hoán về trinh về tiết của một số chú nó nằm ở những thứ cặn bã đã đi sâu vào tiềm thức của một bộ phận xã hội bị chính sách ngu dân qua bao triều đại phong kiến làm... ngu. Tất nhiên như anh đã nói xa nói xôi bằng cái câu trích dẫn "văn hóa Việt nam bị văn hóa Trung hoa cưỡng hiếp, vừa sung sướng vừa căm tức''... nhưng dường như nhiều chú vẫn bịt tai không chịu hiểu. Bịt tai, nhắm mắt còn mồm thì hô hoán...
    Anh thật các chú, ngày xưa anh Khổng Khâu và anh Bá Dương nhà anh, tục hay gọi là Khổng tử và Lão tử, các anh ấy thâm nho vãi đ... ái. Các anh ấy đẻ ra mấy cái học thuyết kiểu như: anh Khổng hô về Ngũ kinh mí cả Lễ ký, anh Lão hô về Đạo Đức kinh... nói chung trong văn phong các anh ấy toàn hạ thấp tư cách, hạ thấp vị trí của phụ nữ xuống, anh nhắc mãi mà các anh ấy không nghe... đã thế nghe mấy cái văn phong ấy, các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Hoa cùng thời kỳ lại lọt tai và phổ biến cho một phần tầng lớp bị ngu dân.....trong đó có... tiên nhân nhà một số chú ở đây cũng bị ảnh hưởng. Đã thế cứ mưa dầm thấm lâu.... thẩm thấu đến tận đời vài chú bây giờ... anh e khó có thể gột rửa được.
    Có một cái so sánh nho nhỏ... nếu một số chú cứ nhắm mắt nhắm mũi đề cao cái **********, mà không thèm quan tâm đến tính cách, tình cảm, của chị em... vậy sao các chú không kiếm mịa nó mấy em bị down ấy, ngoan hiền ngu dễ bảo ********** dày như áo giáp.... làm vợ các chú chắc hợp, cần đek gì tư cách.
  6. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Các em không còn trong trắng vào đây mà đọc. Mất trinh cũng không quan trọng đâu nhé. Chủ yếu là tình cảm thôi.
  7. hiepH5N1

    hiepH5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    kiepga84
    Thành viên quen thuộc
    ,Vietnam
    Thành viên từ 07:04, 15/12/06
    Hiện có 137 gold
    Đã được 1 người bình chọn (5.00)
    Than phiền

    --------------------------------------------------------------------------------
    Em xin góp ý thêm về cái ngu còn tồn đọng lại trong suy nghĩ của gái:
    - Gái luôn tưởng rằng đàn ông bây giờ thoáng. Gái LẦM. Đấy chính là cái ngu căn bản và thưởng gặp nhất mà gái mắc phải. Gái tưởng nếu mất anh này thì chắc có anh khác cũng thông cảm. Gái Mơ. Nếu muốn kể trường hợp "Nói hay lắm" của các giai có lòng rộng lượng, lấy ví dụ cụ thể là người yêu của madcad ở tại box này.
    - Gái đòi bình đẳng, điều này có nghĩa là gái bì với đàn ông về chuyện QHTD trước hôn nhân. Gái đúng. Nhưng NGU. NGU ở chỗ gái không thấy được là sau này gặp bạn trai mới ngưòi ta sẽ khó chấp nhận (với tôi là never luôn, đừng hỏi tại sao).
    - Gái sợ "chia tay". Gái đúng. Nhưng NGU nốt. Ngu ở chỗ không nhận thấy là 10 thằng con trai thì hết 9 thằng đi tìm cái hàng chưa bóc tem, bởi vậy khi biết con gái mất trinh rồi con trai đếch dám bu vô yêu, mà nếu có yêu chăng nữa nó cũng chỉ yêu chơi, qua đường cho vui.
    - Gái sợ "cô đơn". Gái NGU 100%. Gái còn trinh bao giờ cũng giá cả cao hơn nhiều so với gái mất trinh. Gái mất trinh khi yêu người bạn trai mới thường là van xin anh ta nhiều hơn. Gái còn trinh thì khác hẳn. Cho thấy, gái mất trinh giá 0 lạng. (TRừ phi gái quá đẹp hay quá giàu, chứ xoàng xoàng mà mất trinh nữa thì đố thàng nào nó rớ).
    - Một gái mà đã ngu thì thường sở hữu cả 4 cái ngu ở trên. Cái ngu thứ nhất nó đẻ ra các cái ngu kế tiếp. Kết quả cuối cùng của 4 cái ngu này là BOX tư vấn thường hay có những cô gái lên đây than vãn khóc lóc, hỏi sao số mình nó khổ.
    Học tập thoát khỏi kiếp gà!!!

    RẤT HOT -- NHƯNG CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU LÀ ANH BẠN NÀY NÓI HƠI NẶNG LỜI MỘT CHÚT TUY VẬY ANH TA NÓI ĐÚNG VỀ MẶT PHƯƠNG THỨC VÀ QUAN ĐIỂM CỦA TÌNH YÊU THỜI @ HIỆN NAY RỒI ĐÓ CÁC BẠN GÁI NHỚ LƯU Ý NHA ĐỌC ĐỂ LẤY NHỮNG Ý KIẾN HAY VÀ ĐỂ RÚT KINH NGHIỆM CHO CUỘC SỐNG ĐƯỢC TỐT ĐẸP HƠN MÀ
  8. zittks

    zittks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là cái bác giai khó lấy vợ vì không xác định nổi đối tượng của mình con hay ko.
    Đúng là không ai khuyến khích chuyện QH trước hôn nhân, nhưng hiện nay thì có khoảng bao nhiêu người ko quan hệ trước hôn nhân? khó trả lời lắm đây vì theo quan sát thông thường tỷ lệ phải 50/50 đấy. Người ta đề cao trinh tiết của người phụ nữ nhưng thế nào là trinh tiết cần phải xem xét lại trên mọi góc độ từ vật chất đến nhận thức của từng người.
    Lý do tại sao Luật Hình sự không quy định chủ thể của tội hiếp dâm là nữ chẳng hạn, đó cũng là lý do sinh học, người phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi rồi vì đa số chị em muốn giữ chữ trinh lắm chứ nhưng họ lại là người không tự bảo vệ mình được trong mộ số hoàn cảnh.
    Vì vậy, xã hội nhất là phe kia không thể vì một chữ trinh mang tính vật chất mà coi thường những trường hợp thực sự đáng thương là nạn nhân trong không ít vụ án liên quan đến vấn đề ******** hiện nay.
    Nhìn chung là đa số các bác giai phiến diện trong cách nhìn nhận vấn đề quá (ko nhầm thì tới 90% các bác này nhận thức chưa quá tuổi 25)
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tuỳ vào độ tuổi. Ví dụ khi anh trai nào đã quá 30, tiến tới 1 chị cũng khoảng 27 trở lên thì không thể nào expect 100% mình là first love của her hay chị í vẫn còn con gái . Cái này là thông cảm cho mấy chị í. Nhưng nếu với một cô gái đôi mươi trở xuống mà anh í fát hiện ra đã mất trước khi gặp anh í thì rõ ràng anh ta có quyền fát xét về cô gái trẻ này rùi .
    Là con gái nên giữ cái thân các bạn ạ, lợi cho mình chứ cho ai. Chồng càng yêu và càng tôn trọng
  10. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ở trên có bạn nào nói là phát sợ các bạn gái ở trong này. Em đoán bạn đó chắc cũng còn nhỏ tuổi, thần kinh ko vững, thấy chuyện lạ là lè lưỡi khó chấp nhận. (Hoặc thấy người ta "ăn", mình chưa được ai cho "ăn" nên muốn khuấy cho h... ) . Chứ những người mà em gặp họ từng trải, sóng gió nhiều (người ít tuổi nhất cũng 25) nên những chuyện đó với họ cũng bình thường thôi, ko lạ.
    Có bạn nào ở trên viết ra cái kịch bản cho các cô nếu ko còn thì sẽ gặp thế này thế nọ. Em xin lỗi, có bước ra ngoài, đi nhiều mới thấy quan hệ giữa người và người rất phức tạp. Có những chuyện xảy ra ngoài chủ ý của mình. Làm sao biết hôm nay mình gặp - yêu người này, sau này mình sẽ lấy ai? Em cứ biết sống vì mình trước cái đã, ai thích nói gì tuỳ.
    Có lẽ các (bé) zai trong này nên chờ thêm 1 thời gian nữa để lớn, để gặp gỡ rùi chiêm nghiệm.
    Mỗi người có cách sống khác nhau. Chẳng ai có quyền lên án, bôi nhọ cách sống của người khác là NGU (ko biết người lên án có ngu ko) nếu họ ko làm hại tới ai.
    Bác nào nói có 2 cô gì "ko còn" ve vãn bác ý bác ý ko thèm để ý. Em xin lỗi, nếu bác ko có cảm tình với người ta, thì người ta có làm gì bác cũng ko có cảm giác là chuyện đương nhiên, bác đừng đổ lỗi cho cái chuyện "ko còn" đó. Còn khi đã iu thật sự rùi á, em nghĩ chuyện còn hay ko ko wan trọng, cái wan trọng là cách sống của người đó. Mất cái màng nó chẳng làm cho chỉ số IQ của người ta giảm xuống hoặc hình thể kém hấp dẫn đi (có khi còn ngược lại) hoặc người ta ăn nói ko có duyên nữa v.v...
    Nói tóm lại, cũng chỉ từ cái tật cố hữu là muốn sở - hữu - cho - riêng - mình nó gây ra tất cả. Cơ thể là của em, em muốn định đoạt nó thế nào là chuyện của em, người khác ko có quyền can thiệp.
    Xin hết ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này