1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...........................YÊU VÀ CHO.........................???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepH5N1, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Tôi ủng hộ bài viết này
    Nhưng tôi vẫn muốn các bạn gái nên giữ gìn cho đến đêm tân hôn.
  2. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Em này suy luận loằng ngoằng quá, đơn giản là em không vì cộng đồng lớn <xã hội, làng xóm...> thì cũng nên vì cộng đồng nhỏ là gia đình ruột thịt, những người yêu thương gắn bó thực sự với mình mà làm những điều có ích nhất cho cộng đồng đó, trong đó có em. Nếu ai cũng giữ cái tôi như em, bỏ qua những suy nghĩ chín chắn của người thân ruột thịt để đạt được lợi ích ngắn hạn cho riêng mình thì xã hội này loạn hết.
    Hình như có cái nguyên tắc WIN WIN- cùng có lợi dựa trên sự hợp tác, xây dựng nhẩy?

  3. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì loằng ngoằng cả, tớ vẫn thấy bạn critical-section là một trong những người thông minh nhất trong diễn đàn này!
    Tóm lại bạn nemdattvn ko thể hiểu điều bạn critical nói vì bạn ý chưa bao giờ kinh nghiệm đến "tư tưởng" của bạn critical, còn "tư tưởng" của bạn nemdat thì đa số đều đã đang đi qua, hoặc đang còn ở đấy, nên hoàn toàn dễ hiểu!
    Bạn critical nói rất đúng, dân VN ko có mấy người (hoặc ít nhất là dân VN mà tớ biết) vì cộng đồng, họ chỉ hô hào những điều ng khác dạy cho dù bản thân có thể thậm chí chẳng hiểu rõ, và tưởng rằng đó nghĩa là vì cộng đồng. Tớ cũng hay tưởng tớ vì cộng đồng lắm mặc dù rõ ràng tớ thấy mình đang ném đá người khác, chứ chả đang đóng góp xây dựng cái gì cả Cái này chắc nên gọi là vô thức tập thể!
  4. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Em ghét những người luôn miệng nhắc đến chuyện trinh tiết, ghét cả nững người đặt ra cái vấn đề này rồi mổ xẻ theo cái kiểu ta đã biết! Biết cái gì? Mọi thứ là tương đối, và ta không thể biết những gì ta chưa biết nếu ko cố gắng biết nó!
    Nói túm lại là 1+1 không lúc nào cũng bằng 2!
    HẾT!
  5. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    bótay.ttvnol.org
    Không phải do còn nhỏ đâu bạn.
    Đúng thật là những chuyện này không hề lạ, nhất là cái tên ''****'' đã có từ bao đời, ai chẳng biết khối cô theo nghề này.
    Trước nay người Việt vẫn quen coi trọng giá trị truyền thống,
    dù hiện đại đến đâu vẫn cần giữ bản sắc văn hoá,
    vì vậy coi QH trước hôn nhân điều cấm kỵ.
    Nay tầm nhận thức người dân cao, rộng hơn nên chuyện đó mới được bình thường hoá hơn.
    Bình thường hoá ở đây nghĩa là xã hội mở rộng vòng tay đối những người chót lầm lỡ, hoặc do tai nạn không mong muốn.
    Hoàn toàn khác với suy nghĩ hiện đại của đa số các cô gái ở đây.
    Cái tôi thấy lạ là vì cách suy nghĩ của đa số các bạn nữ ở đây. Qúa thoả mái.
    Tôi thì chưa già nhưng cũng không còn quá trẻ.
    Tôi cũng biết ngoài kia xã hội xô bồ lắm, nhưng ngay bên cạnh tôi thì là những người đa phần họ giữ quan niệm truyền thống, hiện đại nhưng không thể đánh rơi bản sắc văn hoá được.
    Cũng biết giới trẻ bây giờ nhiều đổi khác lắm, nhưng không ngờ được lại đa phần đổi khác về quan niệm này.
    Dù sao lên đây tôi cũng biết thêm nhiều điều sự thật về một số lớp trẻ gần xa.
    Còn thực tế tôi vẫn tin rằng còn rất nhiều người trẻ thực sự tiến bộ mà không coi thường văn hoá dân tộc, đó là những người sống quanh tôi.
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Em không biết nói gì nhưng cũng xin các bác nhớ cái ông NGuyễn Du sinh ra cách đây đến hơn 300 năm mà vẫn còn hiểu được :
    "chữ trinh kia cũng có 37 đường
    có khi biến có khi thường"
    Mong các bác có suy có xét trước sau chứ đừng chỉ nhìn vào người ta mà đòi cái "bằng chứng".
  7. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
  8. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Lại đề tài về trinh tiết đã có nhiều cuộc tranh luận nảy lửa trên diễn đàn.
    + Thế suy nghĩ của một người con trai khi biết cô gái mình để ý không còn trinh là gi?
    - Trước đây cô ta sống như thế nào? có phải cô ta là dân đú đởn, có cuộc sống bầy đàn không? hay cô ta đã làm kave, gái bao không? (mỗi lần bắt được đường dây mại dâm là phát hiện ra nhiều cô sinh viên đi *******)
    - Cô ta đã có quan hệ ******** liệu cô ta đã có thai chưa? đã đi phá thai chưa? liệu ảnh hưởng đến khả năng làm mẹ sau này không?
    - Cô ta liệu có được ******** trước kia tặng cho mấy quả sầu riêng không? (HIV)
    .......
    + Nhiều bạn lại đưa ra một so sánh ngu ngốc "lấy em vì tính cách hay lấy cái màng?" 1 so sánh rất ngu. Vì câu nói ấy người ta sẽ hiểu cô nào còn cái màng thì tính cách rất chán còn tính tình được thì đã mất. Thật ra những cô nào giữ được là những cô gái có bản lĩnh, đoan trang, hiểu biết, càng làm người chồng sau này thêm khâm phục. Thưa các bạn, con người hơn con vật là ở chỗ có lý trí, kìm nén được bản năng, dục vọng.
    + Tôi nhớ trước đây có bạn nào đã viết "những nguời con gái cổ vũ không cần giữ gìn trinh tiết cho các cô gái khác để có thêm nhiều người mất trinh như mình kiểu cá mè một lứa, còn người con trai nói k quan tâm truyện trinh tiết chẳng qua là loại nồi tròn úp vung tròn nồi méo úp vung méo rước phải cái loại đã chung chạ với người khác nên tìm thêm nhiều người khác bất hạnh giống mình"
  9. cutet

    cutet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Oài, bác zai nào còn zin thì hẵng đòi gái zai. Mà em hỏi khí k phải chứ các bác lấy con nhà ng ta hay lấy cái kia làm vợ ạ?? Tình yêu đòi hỏi cảm giác, con ngưòi càn fải nhìn tổng thể nhiều thứ mới oánh giá đc. Các bác cứ nhìn vào đúng cái đây mà nói con nhà ng ta thế này thế nọ thì các bác nghĩ ngắn nhỉ? Mà trg các bác ở đây có bác nào bóc em nào rồi vì k yêu nữa hay vì lí do nào mà 2người chia tay thì ex đó của các bác có phải xấu k ạ?? Cổ hủ, ích kỉ.
    Em là gái có chồng rồi nhá, nên các bác k phải lăn tăn em XXX chưa hehe
  10. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chỉ trong có hai tháng mà hai topic mọc lên. Topic trước vừa được 35 trang - vừa bị khoá thì topic sau đã mọc lên.
    Nếu sau này mà tớ yêu một em nào đó xinh đẹp, dịu dàng, thông minh, biết cư sử...etc... Nói chung là không dễ kiếm thì tớ sẽ không vì cái màng đó mà bỏ cô ta đâu còn ở đây các bác trai quan điểm thế nào cũng được. Mà biết đâu sau này vì những người thích gái vigrin mà sau này tớ lấy được người vợ như ý.
    Mà tại sao con gái bị mất cái màng thì bị xét nét đủ điều. Mà con trai đi quan hệ lăng nhăng thì lại coi là bình thường ?
    Có bao nhiêu đôi anh chị yêu nhau mà anh trai không đòi hỏi bạn gái quan hệ với anh ấy ? Ở đây có những bác trai nào làm được như vậy ?
    Trên đời khó sống nhất là sống chung với người ích kỷ, thứ nhì là loại điêu toa, nói dối... tưởng tượng thôi đã thấy đủ rồi. Em xin hết ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này