1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...........................YÊU VÀ CHO.........................???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepH5N1, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thế vì sao cô ấy mất cái màng ? Vì cô ấy quan hệ với bạn trai - thế tại sao bạn trai cô ấy không bị lên án ? Thế có phải tất cả những chàng trai đã quan hệ trước hôn nhân đều bị coi là kém như con vật, không có lí trí, không kìm nén được bản năng, dục vọng ?
  2. thanhbinh_net34

    thanhbinh_net34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có ai trả lời chắc chắn là mìnhbiết được vợ mình còn trinh hay mất ko, hay là cô ấy nói cho bạn nghe! Rách màng ko chỉ có 1 lý do là Phải QH thì mới rách nhé (ai ko rõ vụ này thì tự tìm sách y mà đọc), còn TRINH hay ko thì có trời mới biết dc! 2 người yêu nhau thì mới đi tới hôn nhân, chẳng lẻ khi cô ấy thành thật với bạn về quá khứ của mình thì bạn Stop tình yêu và ly dị sao! Quan trọng là vợ bạn đối với bạn như thế nào yêu bạn ra sao, chứ nếu vợ bạn khi lấy bạn thì còn Trinh nhưng yêu bạn ko nhiều thì sau ngày cưới mới đi ngọai tình thì bạn treo cổ luôn là vừa!!!
    Còn chuyện cho hay ko là do bản lĩnh và ý thức của người đàn
    ông, nó cũng thể hiện mức độ tình cảm của 2 người, chứ người con gái luôn là phái yếu và ở thế bị động thôi bạn ạh!!! Cho ko phải là hư
    Được thanhbinh_net34 sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 25/04/2007
  3. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Tâm đắc. tâm đắc !!!
  4. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hmm trước đây tớ đã từng đọc về độ tuổi QHTD là tốt nhất trong một quyển sách rất hay, nhưng giờ chẳng nhớ là bao nhiêu. Recommend ấy (và bất cứ ai) đọc quyển này "Maturity, The Responsibility of Being Oneself", tên TV là "Trưởng thành, Trách nhiệm là chính mình", có bán ở các hiệu sách, cứ ra đấy mà tìm, nếu ở HN thì tớ recommend ấy ra Đinh Lễ mua cho rẻ
    To get a healthier mind! :-)
  5. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Xin mời các bạn sang topic ''Chuyện 3 người...''
    Tham khảo nhé.
    Để biết được tâm lý anh chủ topic và chị người yêu anh ấy sau khi họ đã sống như vợ chồng rồi.
    Có đoạn như thế này.
    ''...Mk, trước đến nay tôi hơi bị tự tin vào mình, nên nhiều lúc hành hạ tinh thần cô ấy bằng cách đòi chia tay, cô ấy níu kéo kinh khủng ...''
    Cô ấy thật đáng thương đúng không.
    Đọc hết topic đó sẽ hiểu thêm ra được nhiều điều.
    Tớ xin lỗi anh chủ topic ''Chuyện 3 người..'', không có ý dèm pha, mà nói ra đây để mọi người nhìn nhận vấn đề thôi.
  6. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nói rằng các bạn nữ ơi hãy tự biết cách giữ gìn bản thân mình.
    Đừng vì những đam mê nhất thời hay những lời đường mật của lũ con trai tàn ác( chân thành đấy! Họ tốt lắm nhưng có thể trở mặt bất cứ lúc nào).
    Hãy nghĩ đến lâu dài, và giữ để mình còn có cái thế của mình, chứ rơi vào thế cầm lưỡi dao thì khổ thân mình thôi.
    Cũng có nhiều trường hợp người con trai kia thực sự tốt và chắc chắn sẽ tiến tới hôn nhân, nhưng gì gì đi nữa thì cô gái sau QH là yếu thế và mất tự tin hẳn, rồi về sau mãi sống trong tâm trạng bấp bênh chỉ vì đã... cho đi mất rồi.
    Hãy hi sinh nhất thời để bền vững tương lai các bạn ạ.
    Tôi thực sự thấy cảm thương cho những cô gái hi sinh mình cho tình yêu thực sự mà rồi lại bị người kia quay mặt đi hoặc nhẹ hơn chỉ là cậy thế.
    QH rồi thì đàn ông nhìn đàn bà bằng con mắt khác, dù hiện đại tới đâu thì bản chất sự việc này không hề hay vô cùng ít thay đổi.
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Khác... là như thế nào hả bạn? Thật, trong này mình vô cùng tâm đắc anh busicare, anh busi có hay busi lắm ko? Hay hôm nào anh em mình đi uống cafe đê , chứ em thấy các đồng chí nam giới trên này chả mấy ai có quan điểm giống anh em mình đâu, càng đọc càng thấy ngán ngẩm, nói ra có khi mấy ông mồm to chê bai chị em đã QHTD lại 3 ngày ko làm một phát thì ko chịu được ấy chứ nhể?
  8. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có vẻ đủ tiêu chuẩn sang Mỹ sống được rồi đấy. Tớ nói thật. Nếu bạn không hiểu ý tớ nói ''Khác'' nghĩa là gì.
    Mà tớ cũng thấy rất mừng vì suy nghĩ của bạn sẽ dễ hơn cho chị em.
    Nhưng tớ hỏi thật nhá, bạn nói vậy nhưng chắc hẳn quan niệm của bạn thoáng giống jai Mỹ thật không? Cả anh busi nữa?
    Khổ nó lại cứ lấp lửng nửa tây nửa ta cơ, lúc ăn thì muốn là tây, còn lúc lấy vợ lại muốn ta. Chán.
    Quan niệm ăn sâu vào máu và truyền đời bao thế hệ đàn ông rồi mà tưởng dễ thay đổi giống Mỹ lắm à??
    Căn bản thì đau khổ cho chị em phụ nữ vẫn còn tồn tại đầy rẫy dù ở đây khối bác trai tuyên bố không thèm quan tâm đến chuyện đó(quan trọng là tình yêu mà- khiếp nghe đầy nhân từ nhưng thực tế thì sao hả?).
    Thế nên chị em không có cách gì chống lại tạo hoá và sự bạc bẽo của cánh đàn ông(thật đấy) thì phải tự trang bị vũ phí bảo vệ mình thôi, ngu thì chết(hoặc ngắc ngoải), ai thương.
    hà hà
    tớ hum nay ngồi nhà rỗi việc, nhàn cư vi bất thiện. Mong các bạn thông cảm.
  9. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé em tomotomach ạ.
    Anh đã qua cái thời ní nuận xa xưa rồi, lăn lóc với đời anh thấy thế này: Cái thoải smái của em c_sec rất hay, ai cũng muốn được thoải smái. Có thoải smái thư giãn đầu óc thì dễ làm ăn, sáng tạo... Song, thoải smái quá thì lại là vị kỷ, vì mình trước tiên. Giả sử như em c_sec thoải smái ở mức tối nay bắt tay với tetuong02, mai bắt chân với busicare, mốt sấp ngửa với ny của tomotomach, cho dù em ý nghĩ là không tổn thương đến ai nhưng lại là tổn thương nhiều người rồi. Cuộc sống của chúng ta cần có hơi ấm cộng đồng, trong cộng đồng nhìn nhau mà sống để cùng tồn tại và phát triển. Trong đó, cái thoải smái có chừng mực, ít nhất hài hoà lợi ích cộng đồng thân thích là cần thiết.
    Trở lại vấn đề của chủ Topic, việc cho nhận ******** trước hay sau hôn nhân là tuỳ từng đôi lứa, miễn là họ biết mình là ai, ở môi trường sống nào, các hành vi sẽ dẫn đến các kết quả tích cực ra sao, có đủ khả năng kiềm chế, kiểm soát hay không... Nói trắng ra là họ "yêu" theo kiểu gì, yêu dễ dãi, yêu mua bán, yêu trao đổi, yêu xây dựng... và dám làm dám chịu. Cá nhân anh cho rằng nếu yêu thực sự tiến đến hôn nhân thì có thể quan hệ ******** được - vẫn phải nhìn trước nhìn sau.
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Ông này nói đúng,lúc muốn chén thì thích kiểu Tây,ngồi cafe đong đưa tí rồi lên giường,xong đường ai nấy đi .Lấy vợ có ông nào muốn vợ mình cũng Tây kiểu đó không,cũng đã từng Cho kiểu đó với hàng trăm thằng không biết tên không,cho dù bây giờ cô ta không Cho kiểu đó nữa ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này