1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...........................YÊU VÀ CHO.........................???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepH5N1, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
  2. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thế này anh ạ, em thì nhìn vấn đề sâu hơn anh. Thường từ bé sinh ra đến khi lớn lên mình vẫn được dạy rằng phải sống vì ng khác, phải sống vì bố mẹ gia đình xã hội, vì lợi ích chung. Chưa ai bao giờ được cho phép sống là chính mình cả. Và chính vì chưa bao giờ được chấp nhận được cho phép là chính mình, ng ta thường nghĩ sống cho chính mình trước là sai, là ích kỷ. Vấn đề là, anh đã bao giờ tự cho phép mình là chính mình chưa mà biết nó là sai hay là đúng? Hay từ xưa đến nay anh vẫn luôn ép mình sống theo một cái khuôn khổ nào đó mà xã hội này huấn luyện anh?
    Ng ta thường sợ hãi điều mà ng ta chưa biết, vì thế mà thường có suy nghĩ "thoải mái quá thì loạn à". Anh sống trong khuôn khổ nó quen rồi, anh chưa bao giờ cho phép mình kinh nghiệm cái "ngoài khuôn khổ", vì thế mà sợ nó "loạn". Cái "thoải mái'' theo kiểu bạn c_s nay có thể đi với ng này mai có thể đi với ng khác là cái anh tự vẽ ra trong đầu đấy chứ. Sao anh biết khi ng ta được tự do sống như ng ta muốn thì ng ta sẽ nay đi với ng này mai đi với ng khác? anh chưa thử làm sao anh biết
    Em thì nghĩ khác. Cái gì cũng phải bắt đầu từ mình trước tiên, muốn yêu được ng khác thì phải biết yêu mình trước, muốn cứu ng khác khỏi chết đuối thì trước tiên mình phải biết bơi. Anh sợ thoải mái quá sẽ làm ng khác tổn thương chứ gì? Anh nhầm đấy! Ng biết yêu và tôn trọng bản thân mình trước tiên sẽ là ng biết yêu và trân trọng ng khác hơn bất kỳ loại dạy dỗ "phải thế này, nên thế kia" nào được nhét vào đầu anh!
    Tóm lại, cái xã hội này vẫn còn đầy ung nhọt, biến thái ra đủ các loại "tệ nạn" là bởi vì con ng ta chưa bao giờ được chấp nhận là chính mình cả. Vì thế mà nảy sinh ra phẫn nộ, con ng bị giằng xé bởi cái "muốn" và cái "sợ bị ng khác kết án". Và có phẫn nộ thì có phá cách, điều đó là hiển nhiên thôi!
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Số điện thoại của anh ở chữ ký.... luôn luôn lắng nghe... luôn luôn muốn uống cafe sau 8h công sở
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào rủ anh đi cafe thì nhớ rủ cả em dbnnho nữa nhé.... giao lưu tí cho biết anh biết em... em nhờ
  5. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bé này ní nuận ác niệt, khá giống đứa cháu anh học trường mầm non iir. Có muốn dài dòng văn tự thì ạ anh đi, anh cho nick YM, nhưng đừng nói với cháu nó là quen qua bác.
  6. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vâng, ạ anh
    Nhưng khỏi YM làm gì anh ạ, em ko có nhiều thời gian đến thế, em viết vì ngẫu hứng thôi
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0

    Haha. Bác sống vì cộng đồng hả? Thế em hỏi nhé, em làm gì bác rồi mà bác lại lôi em ra nói kiểu như thế? Bác không nghĩ như thế là xúc phạm người khác sao, không nghĩ là bác nói thế có thể làm người khác tổn thương à?
    Haha. Bác hiểu gì về em mà dám nói em như thế? Nói lại 1 lần nữa nhé, bác chưa bao giờ tiếp xúc với em, không hiểu gì về em thì đừng có mà nói bừa vung vãi như thế. Bác không thể mang cái logic của bác mà gán cho em được. Đừng có lôi bác tetuong, busicare gì gì đấy ra đây như thế, người ta làm gì bác chưa? Em với các bác ấy liên quan gì với nhau mà bác ăn nói hồ đồ vung vãi như thế? Không thấy ăn nói thiếu trách nhiệm như thế là thiếu tính cộng đồng à? Tập nói năng có trách nhiệm đi đã bác nhé.
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Túm lại là bình đẳng giới thôi. Em thì rất chi là bình đẳng, cho nên ko care cái chuyện này. Cô nào xinh, tính tốt, nói chuyện dễ chịu là em thích, quan tâm gì 3 màng lẻ tẻ.
  9. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Ấy, em để cho anh thoải smái tí chứ.
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0

    Bác thoải mái là việc của bác, vấn đề là bác làm cho 3 người khác không thoải mái là em, bác busicare, bác tetuong. Những người bị bác làm cho không thoải mái có quyền chửi bác đúng không.
    Em thì có thói quen là những người không dính liếu gì với em, không hiểu gì em mà làm em không thoải mái là em chửi "bọn chó". Nhưng mà bác thì đặc biệt. Em không chửi đâu nhé. Bác cứ thoải mái bác nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này