1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...........................YÊU VÀ CHO.........................???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepH5N1, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    jì chứ cafe thì OK liền.
    Em vác cả ông nhà em đi nữa nhá.
    Giao lưu cho biết anh biết em, anh em nhờ
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí luôn....
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Em đi với.
  4. sew

    sew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này lúc nào cũng nóng bỏng nhỉ. Tớ có mấy ý kiến như thế này.
    1. Thứ nhất, bác buisicare ạ, cái tư tưởng virginity, không phải chỉ TQ mới có, k phải là Việt nam do bị TQ "hấp diêm" mới thành ra thế. Mà trên toàn thế giới, đa số các nước, các nền văn hoá đều nhắc tới sự quan trọng của virginity. Châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Chỉ có điều quan điểm xã hội này thay đổi với tốc độ khác nhau ở các nước khác nhau. VN giờ đang ở giai đoạn giao thời, nên chủ đề còn nóng bỏng.
    2. Bạn nào đó, nói cứ buông thả thì sang Mỹ mà sống. Trong mắt mọi người, dường như nước Mỹ là một xã hội rất thoải mái và tự do và xuất khẩu các lối sống thiếu lành mạnh. Các vấn đề xấu của ta là do bị truyền nhiễm lối sống phương Tây. "Cứ như Tây ấy" Hoàn toàn không đúng.
    Đúng là nước Mỹ rất tự do và độc lập. Mọi người có thể làm mọi thứ mình muốn, không phải sợ người khác nhòm ngó, đánh giá.
    Bạn tôi ở Mỹ, một người bạn lớn tuổi, cô ấy tầm tuổi bố mẹ chúng ta. Cô ấy cũng buồn về giới trẻ Mỹ hiện giờ, sống với nhau trước hôn nhân, chẳng cần cưới xin mà cũng không muốn cưới xin. Cô ấy nói, thế hệ của cô ấy, cũng coi trọng virginity, cũng cười chê những cô gái bụng đã lùm lùm khi cưới. Giống như bố mẹ chúng ta vậy. Mọi chuyện thay đổi rất nhanh. Xã hội VN thay đổi thì chúng ta đổ tại phương Tây. Còn xã hội phương Tây thì biết đổ cho ai.
    Theo những gì tôi thấy, ở Mỹ bây giờ, người ta không quan tâm chuyện các cô virgin hay không, chuyện nên hay không nên trước khi cưới. Họ có thể sống với nhau thoải mái mà không cần hôn nhân. Nhưng một khi đã quyết định cưới (đây là một quyết định rất lớn đối với họ, vì ràng buộc rất nhiều trách nhiệm, bao gồm tài chính), thì họ nghiêm túc và tôn trọng cuộc sống gia đình.
    Xét riêng về đàn ông, họ có thể ngoại tình, nhưng tôi đảm bảo tỷ lệ này rất ít so với đàn ông Việt nam. Nếu người vợ biết, khả năng dẫn đến li dị là rất lớn. Phụ nữ Mỹ rất rạch ròi, độc lập và kiên quyết trong vấn đề này. Mà li dị thì chia tài sản, các thủ tục pháp lý, và các vấn đề khác. Các bà vợ Việt nam thì phần nhiều là nhịn nhục, vì dư luận, vì xã hội, vì các con. Tôi dám chắc là ở Việt nam, nhất là các thành phố lớn, tỷ lệ các ông có quan hệ ngoài hôn nhân (dù là bồ, hay là ****) là rất lớn, nhiều hơn tỷ lệ các cô gái không còn virgin trước khi lấy chồng.
    Bây giờ , về mặt xã hội, thử hỏi các bạn hiện tượng nào đáng bức xúc hơn, chuyện các cô không virgin trước hôn nhân (pháp luật không cấm, cơ thể các cô thuộc quyền tự quyết của các cô ) hay là chuyện các ông hư hỏng sau hôn nhân (phá hỏng giá trị gia đình, và vi phạm luật pháp nữa :))
    Chỉ có điều, không thể phân biệt rạch ròi được, vì cả hai đều phản ánh lối sống ngày càng tự do buông thả, và đạo đức dần đi xuống.
    3. Đấy là xét về bối cảnh xã hội nói chung, giờ xét về con người cụ thể.
    Chuyện hai anh chị yêu nhau. Chị không còn con gái. Anh (không thấy ai nhắc tới là còn con giai hay không, :)).
    Thứ nhất, anh không có quyền phán xét chị. Không ai có quyền phán xét chị, vì một quyết định của riêng chị, thuộc về quá khứ, trước khi yêu anh. Mỗi người, đều có quyền tự quyết cho mình. Dù là đàn ông hay phụ nữ, đều có tình cảm, cảm xúc của riêng mình. Không thể nói là trong mối quan hệ đó, chỉ đàn ông được lợi, còn phụ nữ bị thiệt, bị dụ dỗ. Hoàn toàn không phải. Nếu các cô thực sự không muốn, thì không ai làm gì được cả.

    Thứ hai, không nhắc tới từ tha thứ ở đây. Không thể nói là anh có tha thứ cho chị hay không. Chị không phạm tội gì với anh, hay với bất kỳ ai. Có chăng, chị chỉ có lỗi với bản thân chị, nếu chị là một người coi trọng nó.
    Thứ ba, anh hãy học cách nhìn nhận chị, nhìn nhận tình yêu với đúng nghĩa của nó. Anh yêu chị, yêu con người và tính cách của chị, tôn trọng các giá trị cuộc sống của chị. Virginity hay non-virginity cũng là một phần tạo nên chị. Nó có thể có mối liên quan đến một số các giá trị khác của chị. Cái này thì anh phải tự nhìn ra, chứ không phải là chỉ nhìn vào virginity rồi suy ra các giá trị khác. Quyết định cưới một người làm vợ làm chồng, là một quyết định cả đời người. Người ấy có chia sẻ được với mình không, có đối nhân xử thế tốt hay không, có trách nhiệm với gia đình không. Ai lập gia đình rồi thì biết, cuộc sống gia đình có rất nhiều khó khăn và thử thách, lúc đó những yếu tố nào là quan trọng, còn sự trinh tiết thì chả có ai còn.
    Thứ tư, không phải cứ cổ suý đàn ông không coi virginity là yếu tố hàng đầu khi chọn vợ là cổ suý các cô quan hệ thoải mái. Mỗi người có những quan điểm của riêng mình. Nếu một cô gái muốn giữ gìn, không phải là chỉ với mục tiêu là dễ lấy chồng, hay là để chồng không chê (nào đã biết chồng là ai đâu) mà đơn giản là giữ cho chính các cô, cho sự vẹn nguyên của chính mình, thì dù đàn ông có coi trọng hay không coi trọng virginity, các cô vẫn giữ. Còn nếu các cô yêu và tin tưởng một người, thì quyết định bước vào thế giới đàn bà cũng thuộc quyền của cô, không ai sai đúng ở đây cả.
    Theo tôi, một cô gái có chủ kiến, giữ gìn bản thân hoàn toàn không thích người yêu coi virginity là một yếu tố sống còn dẫn đến đám cưới. Thế nếu em không còn virgin, thì không cưới à. Các đức tính khác của em, tình yêu của chúng ta không quan trọng bằng sự virginity của em à?
    Tôi đã nói dài quá rồi.
    Túm lại:
    Dù là con trai hay con gái, quyết định đó là vấn đề riêng tư của mỗi người. Các bạn nam đừng tự cho mình cái quyền phán xét, hay tha thứ. Nếu các bạn coi virginity là quan trọng, hãy giữ gìn chính bản thân, vì đó là cái virginity duy nhất mà bạn có quyền với nó.
    Các bạn gái hãy tự tôn trọng và yêu quý mình. Đừng tự nghĩ là đàn ông có quyền phán xét chúng ta, và mình thấp bé gì hơn với họ trong chuyện này. Không phải virginity của chúng ta là của họ. Mà nó là tài sản của chúng ta. Chúng ta yêu quý nó và có quyền tự quyết với nó.
    Nếu bạn chưa, hãy enjoy thời con gái, và thật sáng suốt khi quyết định thay đổi. Bước vào thế giới đàn bà, bạn sẽ có những mối lo lắng và quan tâm hoàn toàn khác. Đừng bao giờ thử, khi chưa sẵn sàng. Không thể quay lại được.
    Nếu bạn đã và chưa tiến tới hôn nhân, tôi không muốn thấy bạn buồn bã vì điều đó. Hãy sống vui vẻ, làm việc tốt, ngoài kia cuộc sống có bao nhiêu người cần bạn, yêu quý bạn. Và chắc chắn có một người "yêu em vì chỉ biết đó là em".

    That''''s all about virginity.
    Được sew sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 26/04/2007
  5. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Xâu chuỗi dưới trên với nhau, thì cái thoải smái của em c_sec lại phụ thuộc vào cái vàng vàng <lười viết lại> . Thế nhưng mấy phép xuất nhập mà zai gái muốn thoải smái với nhau ý, lại vẫn phụ thuộc vào nhiều điều, có thể tổn thương nhiều người, đâu còn thực sự thoải smái nữa. Bé tomotocmach vào đây anh bảo, cuộc sống tạo nên con người, bé ạ. Ai cũng muốn được là chính mình nhưng khi thế này, khi thế khác; bởi vì cuộc sống là vận động, con người vận động theo. Nhìn nhau mà sống nhé.
  6. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của sew, thấy thoải smái quá.
    Thêm 1 tí, thoải smái trong tình yêu không có nghĩa là buông thả với hơn 1 người cùng một lúc.

  7. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Bạn nghĩ rằng tôi đổ lỗi cho lối sống phương Tây là không đúng rồi.
    Tôi nói là nói về con người VN mà lối sống phương Tây là không được. Và ngược lại.
    Ở Mỹ như vậy là thường thì ở VN nó khác, tôi nói sang đó mà sống nghĩa là để cho phù hợp lối sống ấy. Bạn hiểu không
    Đọc một lèo, tư tưởng của bạn đúng đấy, nhưng nó không thể ở VN, bạn hiểu chứ.
    Tôi và chắc rất rất nhiều người cũng muốn xã hội mình có cái nhìn thóang như vậy để có sự công bằng hơn cho mọi người.
    Nhưng bạn phải nhìn vào thực tế cách nghĩ của người Việt chứ đừng áp đặt lối sống Mỹ ở đây. Bạn hiểu chứ
    Tôi thấy buồn vì lối sống của ta rất nửa mùa, như nói từ trước rồi đấy.
    Nên dù gì ta vẫn phải cố gắng sống cho hợp với xã hội đó. Còn muốn phá cách, bạn có đảm bảo rằng về sau này mình không ân hận không.
    Tất nhiên hiện thời còn trẻ nói thì dễ, rằng nào hi sinh tất cả cho tình yêu đích thực thì có gì sai. Nhưng đó là một suy nghĩ nông cạn và nhất thời. Hãy nghĩ dài ra thêm một tí.
    Tôi thấy nhiều cô gái trẻ muốn sống cho thực tại trước, sống vì mình trước không cần quan tâm đến tương lai. Thực là vô cùng coi thường tương lai của mình. Chán.
    Tôi thấy nhiều bạn nam cũng phát biểu rằng chỉ quan tâm cô ấy đẹp, thông minh, tốt mọi mặt là thích. Nhưng tôi hỏi cái từ ''thích'' này là thế nào? Thích cho vui, giải trí hay lâu dài, lâu dài bao lâu? Nghĩ kỹ thêm chút đi, đừng phát biểu vô trách nhiệm các bạn nhé.

  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Bác nói em hả? Em chả biết em thích được bao lâu, vì cuộc sống có nhiều thứ xảy ra mà ko lường hết được. Nhưng đối với em thì cái virgin kia ko quan trọng. Vợ em còn hay mất cái đấy rồi cũng thế thôi. Quan trọng là sau này vợ nó sống thế nào chứ ko phải quá khứ.
    Em cũng chả chê trách gì các bác khác, đấy là quan điểm mỗi người. Tuy nhiên, nhắc nhở các bác là đừng vì cái đấy mà bỏ qua những cô gái thực sự tốt.
  9. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế này cho nhanh nhá, khỏi phải nói qua nói lại lằng nhằng. Nhìn ai mà sống là việc của anh, anh cứ "vận động" theo cách/ai mà anh muốn. Em hoàn toàn chấp nhận và ủng hộ anh 100%, miễn là anh vẫn thấy vui Em thì ko thấy thế là vui nên em sẽ ko làm thế. Còn ng khác có chấp nhận được việc mình là chính mình hay ko, đó là vấn đề của họ
    À, còn câu cuộc sống tạo nên con người ấy, đúng, nhưng anh còn chưa ý thức hết được về quyền năng của con ng tạo ra cuộc sống cho chính bản thân mình đấy thôi
  10. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Ui bạn nói thực sự đúng.
    Nhưng những câu chuyện về nhiều cặp đôi đã sống hết cho tình yêu thì thực sự tôi thấy được sau đó là tâm lý của họ thay đổi.
    Xem nào, có được mấy anh còn giữ nguyên được hình ảnh của cô ấy? Mấy anh yêu cô ấy nhiều hơn?
    Còn cô gái sau QH trước hôn nhân được mấy cô tự tin ngời ngời như trước? Còn mấy cô thấy mình có giá hơn?
    Hay là rồi họ vẫn tiếp tục yêu nhau nhưng cô gái thấy bất an hơn, thấy cần níu kéo anh ấy hơn, còn anh ấy thì bây giờ vẫn thả sức tung hòanh, thích thì bỏ, cần quái gì.
    Nói chung là rất nhiều trường hợp có thể xảy ra. Bạn chắc rằng bạn sẽ được rơi vào lọai nào? Nếu chắc được thì bạn có thể làm theo bạn muốn đi.

    Tôi thấy một bác có chữ ký ''''''''Có một điều chắc chắn là không có điều gì chắc chắn cả''''''''

    Thực ra thời nay hiện đại thì có rất nhiều điều hiện đại rồi, nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy lời dạy của các cụ xưa dành cho nữ giới thì vẫn còn đúng vô cùng đấy.

    Được dbnnho sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 26/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này