1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu và cưới

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 06/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Khi đang yêu, những cặp tình nhân họ chỉ biết có họ, thế giới xung quanh là con số 0 to tướng, họ cảm thấy muốn ở bên nhau nhiều hơn, muốn chia xẻ cho nhau niềm vui và ai ủi nhau những khi phiền não..... thế là họ cưới.
    Cưới nhau xong.. họ phát hiện ra thế giới này không chỉ có họ cùng tình yêu, mà còn có trăm ngàn thứ khác: cơm, áo, gạo, tiền, gia đình hai bên, bà con dòng họ, bạn bè...... ôi thôi.... quá nhiều thứ để họ phải nghĩ tới.... nghĩ càng nhiều.... họ càng cảm thấy nghi ngờ về quyết định của mình.
    Đối với con trai: yêu nhau một thời gian dài, tiếp tục yêu tiếp.... không thành vấn đề. Nhưng sức ép gia đình về mặt con cái nối dõi tông đường.... cha già con cọc.... quả là một việc cần phải suy nghĩ thấu đáo. Lại gặp đối tác hối cưới .....ừ thì cưới ! Trừ phi có thể có con, chung sống mà khỏi cưới ! hehehe (I like it !)
    Đối với con gái: yêu một thời gian dài, yêu tiếp ư... khó mà vô tư để yêu tiếp lắm.... thiên chức làm vợ - làm mẹ thúc giục... tuổi tác lại thành sức ép tinh thần. Thế là phải hối đối tác lo mà cưới.
    Đối với............ thôi... không viết nữa... càng viết càng thấy rối tung ! hehehe
    Yêu và Cưới ư... Giày dép còn có số... trời kêu ai nấy dạ !
    BAD

    7x- IN MOD WE TRUST - 7x
  2. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Nói như anh BAD thì khi nào mới tới lượt anh em nhà 7XSg được/bị trời kêu đây nhỉ ... 1 tuần mà gặp nhau 3-4 lần, không Ế mới là chuyện lạ
    Welcome to Enter
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    ''''Yêu là cưới'''' ( Just Married ) - một bộ phim lãng mạn và hài hước
    Không chỉ lôi cuốn người xem ở những tình tiết gây cười mà bộ phim này còn gây sự chú bởi sự xuất hiện của Aston Kutcher, từng được bình chọn là Người đàn ông gợi cảm nhất thế giới, đồng thời cũng là người tình mới của Demi Moore. Nội dung phim là món quà ý nghĩa cho những người đang yêu vào dịp ngày lễ tình yêu 14/2.
    Yêu là cưới kể về Sarah, con gái út trong một gia đình giàu có chuẩn bị làm lễ cưới với một người mà gia đình cô đã duyệt. Nhưng trong một lần chạy trên bãi biển, cô gặp Tom, phóng viên đài phát thanh và đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
    Sau cuộc gặp gỡ định mệnh chưa đầy một tuần, Sarah làm đám cưới với Tom bất chấp sự ngỡ ngàng và tức giận của những người trong gia đình, họ dự định nghỉ tuần trăng mật lãng mạn tại thành phố Venice (Italy). Trái với hy vọng một kỳ nghỉ vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, Tom và Sarah liên tục có những cuộc cãi vã bởi cả hai biết quá ít về nhau từ thói quen, quan niệm sống đến sở thích... Trận chiến của họ ngày càng căng thẳng khi anh chàng chú rể hụt do bố mẹ Sarah chọn liên tục giở trò "chọc gậy bánh xe". Tuần trăng mật chưa kết thúc, họ đã ai về nhà nấy và tuyên bố không bao giờ gặp nhau nữa. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại và hỏi ý kiến của cha, Tom đã nhận ra anh yêu Sarah thật lòng và những ngày vắng cô là thời gian buồn tẻ nhất, còn Sarah cũng hiểu Tom mới chính là người đàn ông của đời cô. Cả hai cũng nhận thấy nếu muốn chung sống lâu dài, bền vững cần phải biết chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Họ đã quay trở lại chung sống hạnh phúc bên nhau.
    Vai Tom do Ashton Kutcher thể hiện chưa thuyết phục bởi diễn xuất của anh còn khá gượng gạo. Nhân vật Sarah do diễn viên trẻ Brittany Murphy đảm nhận làm khán giả khá hài lòng bởi gương mặt cá tính và lối diễn xuất hài hước của cô. Hiện nay, họ là hai diễn viên rất có triển vọng của điện ảnh Mỹ. Ashton Kutcher từng được bình chọn là Người đàn ông gợi cảm nhất thế giới.
    " Just Married " trình chiếu tại các rạp ở Hà Nội và TP.HCM bắt đầu từ 1/2.

    ( Từ VNExpress )
    Votrungh@  
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 08/02/2004
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Không vướng bận gia đình
    Giới trẻ ngày nay không chỉ kết hôn muộn mà nhiều khi còn không muốn thành gia lập thất. Lý do mà họ đưa ra hết sức đơn giản: muốn sống, làm việc và hưởng thụ nhiều hơn nên không muốn vướng bận chuyện gia đình.

    Lập gia đình? Tại sao lại phải giống người khác chứ? Chúng tôi còn nhiềuchuyện phải làm hơn là lúc nào cũng canh cánh chuyện yêu đương, cưới hỏi".
    Muộn mà chắc
    Minh Hương, phụ trách nhân sự của một công ty sản xuất hàng tiêu dùng luôn nói với vẻ bất cần mỗi khi nghe mọi người giục giã, quan tâm về chuyện hôn nhân của cô. Ðối với những người ở thế hệ trước thì muộn lắm đến 30 tuổi người ta nên - mà đúng hơn là phải lập gia đình, vậy mà Hương vẫn bình chân như vại vì theo Hương cô còn quá nhiều việc để làm. Cái nhiều việc của Hương không có nghĩa là cô phải quay quắt với cơm, áo, gạo tiền? đến nỗi chưa dám lấy chồng. Với thu nhập hàng tháng cả ngàn đô, mỗi năm xuất ngoại 3, 4 lần, Hương đã được liệt vào danh sách những người thành đạt: vừa có quyền, có tiền lại có địa vị, gia đình lại đầm ấm, vui vẻ. Không phải là không có người theo đuổi, thế nhưng ?ohiện tôi vẫn chọn cho mình cuộc sống độc thân và cảm thấy rất vui vẻ với nó, chưa cần thiết phải kết hôn. Tại sao phải lấy chồng, phải có gia đình? Tôi muốn sống theo cách của riêng mình, miễn sao thấy thoải mái, vui vẻ là được".
    Thảo Uyên - trợ lý nhãn hàng của một công ty liên doanh, thú vui của cô sau giờ làm việc là tụ tập với bạn bè, mua sắm, xem phim hoặc đi du lịch nước ngoài, không có người yêu vì chưa có nhu cầu. Hội bạn hơn 10 người, cả nam lẫn nữ của cô cũng ở tuổi từ 23-26, đều có chút ít thành đạt, vậy mà hầu hết vẫn "phòng không". Nhóm bạn của Uyên làm ở nhiều công ty khác nhau, hai tuần một lần, họ cùng đi khiêu vũ, du lịch xa. "Tại sao phải lập gia đình? Chuyện đó chỉ được khi nào tôi cảm thấy thực sự cần thiết. Còn bây giờ công việc tốt, lương bổng khá, có cơ hội đi đây đi đó, vậy thì tội gì mà không quẳng gánh lo gia đình để tận hưởng cuộc sống thoải mái trước khi đeo gông? Không có tình yêu ở tuổi này, với nhiều bạn gái khác có thể là điều đáng lo nhưng Uyên thì không, cô luôn hạnh phúc và tự tin, "cái quan trọng là tôi có một công việc vừa ý, mức lương tốt, nhiều bạn bè và những mối quan hệ xã hội thú vị. Chỉ cần như vậy tôi đã quá đủ để vui sống với tuổi trẻ của mình".
    Quang Hải, nhân viên của một công ty nghiên cứu thị trường, là con trai duy nhất nhưng 32 tuổi anh không theo nếp trai lớn lấy vợ mà vẫn độc thân . Không hẳn anh kén chọn và chắc chắn cũng không thuộc hàng ế bởi với địa vị và thu nhập ở mức cao, dư sức đảm bảo cho một gia đình đầy đủ. Hãy nghe Hải giải thích: "Tôi cảm thấy mình chưa thể phù hợp với cuộc sống gia đình. Dù thu nhập, địa vị có thể gọi là tạm ổn, nhưng đâu phải cứ có nhiều tiền tích lũy là đã có thể cưới vợ, sinh con. Quan trọng là phải chuẩn bị tâm lý, phải sẵn sàng trong mọi mặt mà tôi chưa hội đủ những điều kiện đó. Những gì chưa chắc chắn, chưa chuẩn bị kỹ càng thì tôi chưa làm".
    Ðộc thân, tại sao không?
    Với Mỹ Loan, trưởng phòng kinh doanh của một công ty chuyên xuất khẩu thủy hải sản, chị có vẻ bình chân hơn mặc dù hoàn cảnh của chị, với nhiều người đã là "nước sôi lửa bỏng" lắm rồi. Quen nhau hơn sáu năm, anh, ngoài công việc hiện tại cũng là quản lý công ty chung của hai người. Sáu năm, thời gian đủ dài để hai người tin tưởng tiến tới hôn nhân. Vậy mà trong khi anh hăm hở đòi cưới thì chị lại lưỡng lự "chưa phải lúc". Bởi theo chị, dường như cuộc sống như hiện nay phù hợp với chị hơn: cần thì gặp, tuần gặp nhau dăm ba lần không ràng buộc, lo lắng, rồi thì ai về nhà nấy. Cuộc sống quá ổn khiến chị lưỡng lự, sợ sự thay đổi một khi đã lập gia đình. Vả lại theo chị, không có lý gì trai gái đến tuổi là phải lập gia đình, mỗi người đều có cách sống riêng. Hạnh phúc, thoải mái trong cuộc sống, đó mới là điều quan trọng nhất.
    Ðường Huy, chuyên viên tài chính của một công ty kiểm toán, cũng ở tuổi băm vẫn chưa hề có ý định lấy vợ. Nổi nóng vì sự quan tâm nhiệt tình của những người xung quanh, Huy tuyên bố: "Tôi không thích những kiểu suy nghĩ cũ rích rằng phải lấy vợ. Người có vợ thì về già sống chung với vợ con, còn những người không có gia đình thì về già sống bằng thú vui của mình. Ðành rằng có gia đình cũng tốt nhưng nếu không cũng chẳng có nghĩa là người đó bất hạnh, buồn tẻ hay bất bình thường".
    Theo Huy thì mỗi người một sở thích, với nhiều người thì lẽ sống của họ là tình yêu, con cái nhưng với Huy là làm việc, kiếm được nhiều tiền và đi du lịch, thế là đủ.
    Dường như một bộ phận giới trẻ Việt Nam đang hình thành một quan niệm mới. Chuyện hôn nhân, với người Việt xưa nay vẫn là quan trọng nhất nhưng nay, với họ thì đó không còn là ưu tiên số một.
    trích SGTT 05/02/2004
    Các thành viên nhà 7XSG đến giờ này vẫn chưa thèm lập gia đình thì ko có nghĩa là họ đang ế .
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    He He, sao tui biết cái topic này trễ thế, các bác tòan bàn chuyện yêu và cưới theo kiểu thầy bói mù sờ voi ( Sorry nhe, nhưng đúng là chưa có bác nào cưới ..ai cả).
    Cho phép tôi lộng ngôn vài câu nhé:
    1. Không cưới người mình yêu: Yêu một chiều
    2.Không cưới người yêu mình: Cũng là yêu một chiều
    3.Nên cưới người mà mình yêu và người ấy cũng yêu mình
    4.Đã yêu rồi thì hãy cưới nhau đi ....khi hai đối tác đang ở cực trào của đồ thị, đừng để những thứ vụn vặt xung quanh làm kéo dài giai đoạn ....tiền hôn nhân, kẻo không vì đã hiểu quá rõ về nhau rồi thì đâm ra.....chả muốn cưới nữa
    5.Khi đã góp gạo thổi cơm chung thì đừng làm mất đi tính hài hước vốn có của mỗi người.
    Túm lại, cứ yêu đi và cưới nhau đi các bác ạ, các bác thấy đấy tui vẫn trong êm ngoài ấm mà đi bù khú với các bác đấy thui, hehe
    BE COOL!
  6. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc hôn nhân, tình yêu chỉ sống được khoảng 2 năm đầu, sau đó là đến tình nghĩa, vì vậy nên lấy một người vợ biết điều
    sun10
    Tổ quốc - Danh dự - Trách Nhiệm​
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa
    Tình yêu chỉ tồn tại khi cả hai đều biết tôn trọng lẫn nhau
    Riêng vụ TY chỉ tồn tại hai năm sau hôn nhân thì tôi nghĩ bác Sun 10 cực đoan quá
    BE COOL!
  8. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc hôn nhân, tình yêu chỉ sống được khoảng 2 năm đầu, sau đó là đến tình nghĩa, vì vậy nên lấy một người vợ biết điều
    [/quote]
    bác này coi vợ như người ở hay sao mà fải "biết điều" , nuôi cún thì nó cũng có tình nghĩa lắm đấy bác ạ
    Đứa trẻ ăn cắp trái táo không phải vì mùi thơm của trái táo mà vì mùi thơm của tội lỗi
  9. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    phải làm 1 khảo sát thôi
    Đời khi buồn ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu cho con gái nó thèm
  10. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì có nhiều kiểu yêu : Tình yêu nam nữ, tình yêu thương của gia đình, bè bạn...
    Tốt nhất là đang lúc yêu nông thắm nhất thì "cưới quách đi cho xong" không thì để lâu yêu cũng chán mà cưới thì còn chán hơn... Việc này có lợi cho cả hai bên :
    + Bạn nam : Đỡ phải qua nhà bạn nữ rủ đi chơi...
    + Bạn nữ : Đỡ bị gia đình, bạn bè nhắc nhở, lo ế...
    Smile

Chia sẻ trang này