1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu và cưới

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi langthangtrongbongdem, 26/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là người hay mơ mộng,nhiều khi lơ lửng nhiều quá,bay bổng qá mà bọn bạn thỉnh thoảng phải kéo xuống ko bay xa hơn.
    Đã từ lâu mình đã có suy nghĩ rất muốn 1 gđ của riêng mình để mình chăm chút và vun đắp.Kể cả khi yêu mối tình đầu được 1 time ngắn nhưng mình cũng nghĩ ngay đến 1 happy ending,kiểu như yêu là cuới,nghĩ đến cả những cái xa hơn.
    Sau này,khi yêu cũng có nghĩ.Nghĩ nhiều là đằng khác nhưng cái suy nghĩ của mình đã thực tế hơn.Tất nhiên cái bay bổng cái mơ mộng về việc sẽ hết lòng vì gđ vẫn còn,nhưng bên cạnh đó mình có cái nghĩ nó thực tế hơn.Trong hôn nhân,theo mình biết ko chỉ có ty là đủ,nó còn là tình thương là cái nghĩa.2 người có thể bảo tôi hết yêu anh ấy/cô ấy và chúng ta chia tay,nhưng trong hôn nhân mọi thứ k thể xổ toẹt rằng hết yêu là thôi.Hôn nhân phần nhiều là cái nghĩa.Đôi khi mình cũng nghĩ,đấy,cái j mãi rồi cũng chán,bao nhiêu năm trời cứ mãi 1 người đó rồi cũng có lúc phải cảm jác nhàm chứ.Mình cũng hỏi nhiều gđ,họ cũng nói sau hôn nhân 1 ,2 năm phải công nhận là có sốc thật vì những j họ tưởng tượng nó ko có được,hoặc có thì chỉ là 1 phần rất nhỏ.Trong ty cần cố gắng 10 phần thì trong hôn nhân phải cố gắng cả 100 phần,cái nghệ thụât yêu ko thể bằng đc nghệ thuật jìn jữ hp gđ.
    Nhưng ko 1 hôn nhân nào có thể bền được nếu ko xuất phát từ nền tảng 1 ty.Có thể thời xa xưa có kiểu "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy",cô dâu đến ngày cuới mới biết mặt chồng,và họ vẫn sống hp êm đềm,con đàn cháu đống.Nhưng xh mỗi thời 1 khác,ngày nay,khi ko yêu mà cuới,có thể dám chắc trong cs gđ ko thể có sự CHẤP NHẬN và sự HIỂU những nhu cầu cần và muốn ở cả 2 bên.Mình thấy,hôn nhân quan trọng nhất là sự chấp nhận,vì khi yêu là mình đã phải chấp nhận con ng` họ rồi,chỉ có thể júp họ cải thiện và nâng cao phần tốt của họ lên thôi,còn bản chất,tính cách họ ntn thì vẫn jữ nguyên như vậy.Khi yêu ntn thì khi cuới cũng hoàn toàn như thế!.
    Cũng biết nhiều ng` yêu 5 chọn 10 và lấy 1.Cứ yêu cho thả phanh,thoải mái đê,nhưng đến khi cuới thì chọn lấy 1 ng` thôi,như kiểu "đãi cát tìm vàng" í.Có vẻ nghe rất là có lý,ta có quyền chơi bời nhưng trong suy nghĩ ta khi lấy vợ/chồng vẫn là ng` chuẩn mực theo tiêu chuẩn,vậy có phải là cái dở hơi ko?.Vậy khi yêu theo kiểu thả phanh như thế vẫn nghĩ rằng rồi có 1 ngày nào đó t a sẽ tìm đc 1 "kho vàng" để lấy hay sao?,đôi khi cứ đi mãi,yêu mãi,tìm mãi,mà cuối cùng cũng ko thể thấy đc,vì tcảm cứ chai lì dần,ng` kia bù cho ng` này,cứ dần nthế,mãi mãi,ko tìm đc ai.Đến cuối rồi lại cuống cuồng lấy tạm 1 ng` cho xong?.
    Cái kiểu ăn xổi đó ko bao h có thể bền lâu được,nhưng vẫn có nhiều người suy nghĩ thế,thế tại sao khi yêu ko đặt vấn đề nghiêm túc đi,ko tìm hiểu nhau kĩ đi,hiểu nhau đi rồi cuới,có phải vừa rút ngắn cái thời jan vô bổ lại vừa tìm được "kho vàng" vừa quý já lại vừa ko quá lâu ko?.
    Được tigerfire sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 27/11/2008
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai mình cũng chỉ nghĩ đến đám cưới và cuộc sống sau này với họ sẽ như thế nào. Chúng mình sẽ ở đâu, cs hàng ngày của mình sẽ ra sao, chồng sẽ làm gì, vợ sẽ làm gì, thậm chí khi cãi nhau sẽ ntn. Nhưng cũng có khi, vì quá lo lắng với cs sau này nên mình lại thấy hoảng sợ và muốn bỏ cuộc. VD như mình yêu 1 anh chàng hay ghen, mình sợ sau này cs sẽ như thế nào, mình sẽ ko dám có bạn bè nào khác, đi đâu cũng phải nem nép chồng có đồng ý hay ko? Vậy là chia tay. Cũng có người đem lại cho mình cảm giác rất yên tâm khi về làm vợ họ, nên lúc nào cũng chỉ mong ngày cưới đến thật sớm, đôi khi cũng làm cho cả 2 căng thẳng và nhiều áp lực, vì mối quan hệ cần thời gian và không gian để phát triển cho đến lúc thật sự chín muồi
    Đối với con gái, hầu như bắt đầu yêu ai, đều nghĩ đến đám cưới. Ít nhất họ thẳng thắn hơn các chàng trai, vì họ không có sự tách bạch về đám cưới và TY.
    Nhưng mỗi MQH đều phải có thời điểm thik hợp của nó để phát triển. Ai rồi cũng sẽ chọn lấy 1 người để chung sống mà thui. Người nào toan tính nhiều quá, cuối cùng thường lại chọn một người chẳng ra gì cả.
  3. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Con trai hay con gái cũng thế. Nếu yêu mà dẫn đến cưới trong khoảng thời gian đang gọi là tình cảm nhất thì đó là lúc thích hợp nhất. Những người có tình sử đã trải qua quá nhiều người thì đến lúc cưới chắc cũng ko còn tình cảm gì gọi là sâu đậm nữa. Mình nghĩ thế
  4. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đúng
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    YÊU LÀ duyên, Cưới là Tình cờ
    Nhỉ?
  6. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Chả biết thế nào???
    Nhưng các bác cho em hỏi, coi như là 1 cuộc thăm dò đi, đối với các bác, không Yêu có Cưới được ko???
  7. biostar

    biostar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc mình cũng tự đặt câu hỏi đó cho chính bản thân.
    Chẳng lễ yêu lại không cưới. Nhưng yêu có nhất thiết phải cưới không?
    Tất cả đều là những câu hỏi lớn mà cho tới giờ mình chưa thể trả lời được.
    Yêu không cưới thì có phải mình có vô tâm, không biết nghĩ đến người khác. Mình đâu phải là hạng người " vắt chanh bỏ vỏ" cơ chứ.
    Thế cưới ư? Có lẽ không. Hoặc ít ra mình vẫn chưa nghĩ đến điều đó cho tới thời điểm hiện tại ....
    Vì thế cho nên đến giờ mình vẫn ... trắng tay.
    Hic/
    Cũng hay. Có một vài cô bạn hẹn đi nước nôi khuấy động những lúc buồn như thế khỏi bị tra vấn ... hiii
  8. langthangtrongbongdem

    langthangtrongbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Yêu là cảm giác của con người, nó thuộc về phạm trù tâm lý. Còn cưới, theo ý nghĩa nào đó, lại thuộc về phạm trù xã hội. Cưới là một hành động để công nhận với xã hội rằng đây là người mà tôi muốn sống chung, là người mà tôi sẽ phải mang trách nhiệm. Chính 2 chữ "trách nhiệm" đã khiến nhiều người e dè khi nghĩ đến cưới xin. Một từ thường được nói đến ở nước ngoài là "free union", có nghĩa là con người ta tự nguyện sống với nhau không cần phải có bất kì một sự ràng buộc nào về pháp luật cả. Không ít người hay phải nói là đây là một điều ngày càng phổ b iến và hình như nó đang bắt đầu lan dần vào những xã hội Đông phương, nơi vẫn thường đặt ra những lề luật hay quy định nghiêm khắc về đạo đức. Nhưng người ta thường nói "Cái gì ban đầu là sai nhưng nếu nhiều người cùng sai thì nó sẽ trở thành đúng". Có khi nào sẽ đám cưới sẽ chỉ còn lại trong những câu chuyện cổ tích về những điều kỳ diệu giữa một người đàn ông và một người đàn bà không nhỉ? Người ta cũng chỉ còn tưởng tượng hay xem được những tấm ảnh về đám cưới được bảo quản hàng trăm năm trong những bảo tàng. Và có tới lúc nào đó người ta không còn đơn giản nghĩ tới trái tim đỏ tượng trưng cho tình yêu nữa mà người ta còn có thể thấy biểu tượng bảy sắc cầu vồng cho những người đồng tính nữa. Có lẽ tới một ngày nào đó người ta sẽ phải đặt ra một định nghĩa khác cho "YÊU" và "CƯỚI".
  9. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường gặp 3 người trong đời
    1: Tình đầu , chạ bao giờ quên
    2: Tình yêu lớn (tình đầu như nước tráng trà....sau đó trà rất thơm ngon, thì đó là tình yêu lớn)
    3: Chồng/ Vợ: Người tới đúng lúc nhất
    Kết: Cưới hay ko chỉ là đến đúng lúc hay ko? Chạ liên quan gì tới yêu
  10. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Có ai lấy vợ mà không cần làm đám cưới không ta?? Muốn lấy vợ mà ngại làm đám cưới quá, bày vẽ j` đâu...

Chia sẻ trang này