1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu và cưới

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi langthangtrongbongdem, 26/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    yêu và cưới là 2 phạm trù khác nhau mà nhưng có quan hệ mật thiết với nhau.con gái ai chẳng muốn yêu là cưới luôn,nhưng những nguyên nhân khách quan tác động làm kết quả kô như ý muốn,đôi lúc phải chấp nhận những hệ quả ấy.dù rất yêu đấy nhưng kô chắc đã cưới nhau đâu để mà khi 2 bên đều đã có gia đình yên ấm thì lại đi léng phéng với nhau.có những chuyện không thể vượt hơn được tham vọng của bản thân
  2. tuhocanhvan

    tuhocanhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có suy nghĩ như bạn này, cái đám cưới tổ chức cũng mệt, người đi cũng mệt, chả sướng gì, hành hạ lẫn nhau....
  3. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em có đọc 1 bài này,post cho các bác tham khảo nhé!cũng đáng suy ngẫm ah
    Theo một nghiên cứu mới nhất, những người yêu nhau thường bị mất khả năng đánh giá rõ đối tượng mình đang yêu. Vì vậy, có khá nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ ngay sau khi kết hôn.

    Nếu bạn định kết hôn với một ai đó chỉ vì bạn yêu anh/cô ấy một cách say đắm thì bạn cần xem xét lại! Đó là lời khuyến cáo của nhà nhân chủng học người Mỹ, Helen Fisher, khi bà nghiên cứu về sự liên kết của quá trình hóa học và sinh học trong mối quan hệ yêu đương giữa đàn ông và đàn bà.
    Điều này cũng lý giải vì sao ngày nay, những cuộc hôn nhân đều xây dựng trên nền tảng tình yêu và hoàn toàn tự nguyện lại rơi vào tình trạng đổ vỡ hàng loạt.
    Trong nghiên cứu của mình, Helen Fishes đã chỉ ra rằng, con người cũng giống như các loài động vật. Khi yêu nhau, não bộ của họ sản sinh ra một thứ hóa chất có tạm gọi là "hóa chất yêu" (phenylethylamin) gây ra sự kết dính giống như giữa con đực và con cái. Nhưng sau một thời gian chung sống, "hoá chất yêu" giảm đi cùng với sự nồng nàn của tình cảm cũng giảm dần, do đó sức kết dính giữa hai người khác giới suy giảm rõ rệt. Fisher cho rằng, sự giảm thiểu của hóa chất này chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự chia ly. Từ đó bà khẳng định, tình yêu say đắm không đảm bảo hôn nhân hạnh phúc. Nó là điều kiện "cần", nhưng chưa "đủ".
    Theo bà, tạo hóa rất kì diệu khi tạo ra "hóa chất yêu" giữa con đực và con cái với mục đích duy trì nòi giống. Nhưng tạo hóa có kì diệu đến đâu cũng không thể "sắp đặt" cho con người ta chung sống với nhau suốt đời, vì thế mỗi chúng ta đều phải cố gắng hết mình để duy trì sự bền vững của gia đình. Con người phải học để biết cách chung sống với nhau hạnh phúc.
    Kết quả nghiên cứu của Fishes chỉ ra rằng, những người yêu nhau thường bị mất khả năng đánh giá rõ đối tượng yêu. Nhưng tình yêu không phải là một cái gì bất biến, nó sẽ giảm dần và mất đi sau một thời gian chung sống. Khi ấy, tình cảm của con người sẽ trở về trạng thái bình thường. Họ lại dễ dàng nhận ra vợ/chồng với những nét không hoàn hảo như vẫn thường nghĩ. Cuộc sống chung với những lo toan về cơm áo gạo tiền đã vô tình làm cho họ nhìn rõ hơn những khuyết điểm của nhau. Fishes lập luận: "Nếu bạn kết hôn với một người chỉ vì yêu thì điều đó là không cần thiết. Vì hôn nhân không phải là mảnh đất nuôi dưỡng tình yêu, nó là nơi để chúng ta thực hiện các nghĩa vụ làm người, làm theo những chuẩn mực đạo đức của con người.
    Tuy nhiên, không phải vì những lí do trên mà bạn lại đi kết hôn với một người không hề yêu. Kết quả nghiên cứu của Fishes khuyên bạn rằng: Trước khi quyết định kết hôn, bạn nên biết những gì mình sẽ phải đối mặt trong cuộc sống vợ chồng để duy trì cuộc hôn nhân bền lâu. Chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ để làm nên một gia đình hạnh phúc, nó còn đòi hỏi ở cả hai người sự hòa hợp với nhau về những mặt khác nữa.
    Nguồn :http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Tan-vo-vi-cuoi-nguoi-minh-yeu/55209711/402/
  4. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Yêu chỉ là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ cho một cuộc hôn nhân.
    Có muôn vàn lý do để yêu, nhưng quy lại cũng sẽ bắt đầu từ những ấn tượng về người đó. Yêu để thõa mãn tình cảm của mình. Còn khi muốn cưới, bên cạnh tình cảm, sẽ còn có những vấn đề khác mà người ta suy xét. Sự hòa hợp, yên tâm, cảm giác bình an giữa 2 người và thiện chí của cả hai để xây dựng gia đình. Các mối quan hệ xa hội, gia đình 2 bên,... Nếu yêu và giai đoạn tìm hiểu tốt, thì ai cũng mong một đám cưới theo sau. Nhưng nếu không được thì âu cũng là quy luật bình thường. Hôn nhân sẽ ra gì nếu cứ cột đám cưới vì yêu, vì đã bỏ công yêu, mà một trong hai bên không bằng lòng về chuyện đó. Một người đau còn hơn cả hai.
    Xin lỗi là mình cũng rạch ròi, yêu và cưới. Không phải cứ yêu là phải cưới, nhưng cũng không thích kiểu yêu cho có người yêu hay thêm gia vị của cuộc sống. Kiểu như câu chuyện thứ hai của bạn thì không phải là yêu mà là ngoại tình rồi.
  5. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Yêu thôi.
  6. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cũng khó nói nhỉ, có những người yêu rồi cưới rất đơn giản như vốn dĩ nó phải thế còn có những người cứ mê mải mãi mà vẫn chưa dừng chân ở đâu cả....
    Em cũng có câu chuyện chia sẻ cùng các bác, chả hiểu có phù hợp với việc yêu và cưới không nữa:
    - Em có đứa em gái ( em hàng xóm thôi nhưng chơi thân với nhau từ ngày bé xíu), chưa yêu ai bao giờ và đầu óc cũng rất lãng mạn và truyến thống với quan điểm đã yêu nhau là phải cưới. Đợt vừa rồi có người yêu, mới yêu đươc 1 tháng mà bà này đã dắt díu ông người yêu đi khắp họ hàng hang hốc bà con 2 họ, rồi thì buổi tối mời anh đến ăn cơm cùng gia đình, ăn xong rồi ngồi nói chuyện đàm đạo với mẹ em í, lúc mới yêu là phải lên nhà ngồi nói chuyện thưa gửi xin phép rõ ràng để được đi lại.... Sau khi tình yêu được gần 2 tháng anh kia mạn phép xin chia tay vì lí do chưa sẵn sàng,e này thì khóc lóc quằn quại suy sụp mất một thời gian vì đã trót dành quá nhiều tình cảm cho anh, rồi thì tâm sự Em nghĩ là kiều gì yêu nhau mà chả cưới nên thân thiết như thế cũng được chứ có sao đâu?
    -------> Bài học rút ra từ đây là các bạn gái không nên quá áp đặt cái quan điểm Yêu là Cưới quá thành ra gây áp lực cho người ta.

Chia sẻ trang này