1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yêu và điêu - Săn mây Y Tý 30.4.2009"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thenet, 21/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leochip

    leochip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sry,cả nhà tối nay em có việc bận đột xuất nên không đi off được. Em cố gắng xong việc sớm để đến cùng với mọi người. Mong cả nhà thứ lỗi cho sự bất tiện này
  2. nicefuture04

    nicefuture04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nhăng nhố quá. Sorry là sorry thế nào nhể??? Mà nhóc có đến đâu cơ chứ. Ace lại đc 1 bữa Lan Chín của em Chip roài. haha. Chuẩn bị tinh thần off tiếp để ace dc 1 bữa nữa đê, Chip ơi
  3. JoeWang85

    JoeWang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Phái mạnh
    Yô....
    [​IMG]
  4. JoeWang85

    JoeWang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là phái mạnh
    chỉ có điều phái mạnh này bị phái mạnh kia " túm tóc tạt tai tát tới tấp ", bị bắt làm tạp vụ
    [​IMG]
  5. hatinlove

    hatinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bạn Long nhiệt tình triệt hạ anh em nhề? Định ko cho bạn lấy vợ hay sao mà chơi ác thế?
    [​IMG]
    1 góc ảnh đẹp.
  6. JoeWang85

    JoeWang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hình trên chỉ mang tích chất minh họa thôi, ai chẳng biết thế cả nhà nhở
    thêm một bức phái mạnh (cho Hùng nó đỡ tủi thân )
    [​IMG]
    Được joewang85 sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 14/09/2008
  7. JoeWang85

    JoeWang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Một sự thật đau lòng đã diễn ra...
    ...
    điều đáng sợ nhất là sự cám giỗ.....
    ...
    khi con người ta không cưỡng lại được
    ....
    chân dung một con người như thế...
    ...
    Quần công (bị số đông dụ giỗ và lôi kéo)
    [​IMG]
    anh đã k0 vượt qua được chính mình.
    và chân dung anh sau khi " chuyện đến nó đã đến"
    than phiền
    [​IMG]
  8. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    @Hatinlove: Phải gọi là TRƯỜNG BẮN mới đúng chứ em. Nhìn họ thi nhau vác súng thế kia cơ muh
    @Joe: Uah, cả nhà cũng hiểu nỗi bức xúc của em. Thôi thì nhân dịp trung thu để chị lên tiếng dùm cho. Khổ thân mấy thằng bé, hôm đó thiếu bà chị này nên "được" mấy bà chị kia chăm sóc chu đáo ghê.
    Thưa cả nhà IÊU & ĐIÊU cùng toàn thể bạn bè gần xa. Truyện nó là thế này:
    Bữa sáng hum đó ở phiên chợ Đồng Văn. Nhà IÊU & ĐIÊU có buổi chén tạc chén thù tại góc chợ rất là xôm. Nhưng vì chút tình với xế nên các ôm nhà iêu & điêu đành cố gắng lãnh phần trách nhiệm cao cả - ĂN UỐNG ĐÀN ĐÚM hộ xế để các xế đảm bảo vững vàng tay lái. Dù cả hai bên đã gồng mình cố gắng cũng ko tránh khỏi những cái nhìn ẩn ý như thế này ạ:
    Uhm, Cái món này ko có chút cay cay mất hết cả vị ngon rồi còn gì nữa
    [​IMG]
    Mà sao mấy mợ kia uống như trời hạn gặp mưa rào thế nhỉ. Chí ít cũng phải cho mình nhấp môi chút chứ.
    [​IMG]
    Ăn đi nhìn cái gì mà nhìn. Không thấy là chị phải cố gắng làm tốt phần của chú đây ah:
    [​IMG]
    Dạ vâng em biết mà chị. Em đang xem IÊU nó hết chưa để em tiếp. Nào IÊU anh lại đây em tiếp cho. Cố gắng ăn đi anh ạ, đừng phụ lòng các chị nhé. Các chị là Number 1 đấy
    [​IMG]
  9. JoeWang85

    JoeWang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hồng nhan nó bạc phận lắm các chị ơi
  10. hatinlove

    hatinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đấy yêu nhau ló phải như lày chứ.

Chia sẻ trang này