1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yêu và điêu - Săn mây Y Tý 30.4.2009"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thenet, 21/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    A đăt cuc gạch tới 10h sáng mai nhé, sẽ trả lời sớm, xe cộ và hành lý đã chuẩn bị đủ. Chỉ chờ lệnh của sếp ngừng thôi, đ.c vợ của bạn ạ.
    Tien2010
  2. girlforeye

    girlforeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mong đến giờ lên đường còn 8 tiếng nữa khởi hành khỏi thủ đô

    Em yêu cả nhà nhắm
  3. hatinlove

    hatinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ăn cơm mà nhớ mọi người quá. Các vết cháy nắng bắt đầu dát. Đang đợi bác Ni sờ vờ prồ vào làm phát tường thuật. Giờ mới thấm mệt.
    (Thấy các nhà khác vào up bài nên bon chen đẩy topic của nhà mình lên! hehe)
  4. girlforeye

    girlforeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình vào đây điểm danh cái nhỉ. Em đã về đến nhà an toàn sau 2 lần lộn đi lộn lại về nhà mẹ em.
    Ngày đầu đi làm thấy chật vật quá. Ngóng chờ ảnh của cả nhà ạ
  5. thenet

    thenet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đã về đến nhà. Cảm nhận là chuyến đi rất vui dù mục đích chính không đạt được. Hẹn gặp lại Y tý vào 1 ngày khác (dù không biết là bao giờ). Hơi buồn 1 chút...
    Report lần này chưa có hứng viết lắm up tạm mấy bức chân dung vậy.
    Những con người nơi bước chân tôi qua
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những em bé này người Mông đang học lớp 4. hàng ngày ngoài giờ học em đi chăn dê thuê. Tiền công họ trả trực tiếp cho bố mẹ em nên em cũng chả biết là được bao nhiêu. Tớ có hỏi em xuống Hà Nội bao giờ chưa em bảo em đi xa nhất là cái thị trấn gần đó. Thử hỏi xen em con dê con về nuôi em trả lời rất thật thà "kô nuôi được đâu nó chỉ bú sữa mẹ mà chưa ăn được cỏ đâu". Cái giọng em nói tiếng kinh vẫn chưa sõi nghe đáng yêu ghê
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. thenet

    thenet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    @Thenet: Đi lầ Đến - Hạnh phúc trong mỗi bước chân, trên mỗi chặng đường ta qua. Đấy mới là cái đích lớn nhất của mỗi chuyến đi. Có gì mà buồn. Đời vẫn luôn "Yêu & Điêu" mà
    Chúc mừng cả nhà đã đi & về an toàn
  8. hatinlove

    hatinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hehe thiếu chị 33 chụp ảnh. Đoạn trên đường đến Sapa sau khi chui ra từ Bát xát. Mưa cũng có cái thú của mưa.
  9. hatinlove

    hatinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Này thì đường khủng. Sạt lở ở đường 4D. May mắn không ai làm sao. Tắc đường vì đợi xe ủi mất nửa ngày.

Chia sẻ trang này